BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ
lịch trình của chuyến đi thực tế 6 ngày:( Hà Nội - Phong Nha - Huế
- Hội an – Quê Bác)
Ngày 1(6/3/2007):
-
5 giờ 15`: Xe bắt đầu xuất phát tại nhà văn hoá của trường Đại
Học Kinh tế Quốc Dân đến Quảng Bình
-
6 giờ 5`: Ăn sáng tại Hà Nam
-
13 giờ 20`: Tới nhà hàng Bến Thuỷ và ăn trưa tại đây
-
14 giờ 10`: Xe dời khởi khỏi nhà Hàng Bến Thuỷ đi Quảng
Bình
-
19 giờ: Tới khách sạnh Công Đoàn Nhật Lệ tại Quảng Bình ăn
tối và ngủ qua đêm tại đây sáng hôm sau đi tiếp.
Ngày 2(7/3/2007):
-
6 giờ 45`- 7 giờ 30`: Ăn sáng tại khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ
-
7 giờ 40`: Xe bắt đầu dời khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ đến
động Phong Nha, 8 giờ 30` tới động Phong Nha nghe giới thiệu qua về
quần thể động Phong Nha.
-
9 giờ xuất phát đi thăm động bắng suồng đi dọc trên dòng sông
son. Đầu tiên thăm động Thiên Sơn, đi thuyền vào sâu bên trong của
động Phong Nha, vào động tiên,…
-
12 giờ 30`: Ăn trưa tại nhà hàng Phong Nha.
-
14 giờ: Xe khởi hành từ Phong Nha đi nghĩa trang liệt sĩ
Truờng Sơn.
-
19 giờ 45`; Tơí khách sạn Đồng Lợi, 20 giờ ăn tối tại khách sạn
Đồng Lợi và nghỉ qua đêm tại đây, 20 giờ 45` tổ chức chào mừng ngày
quốc tế phụ nữ 10/3 cho các sinh viên nữ trong khoa.
Ngày 3(8/3/2007):
-
6 – 6 giờ 30`: Ăn sáng tại khách sạn Đồng Lợi
-
7-8 giờ 10 Xe khởi hành đi thăm chùa Thiên Mụ, 8 giờ 20`- 9
giờ 25` thăm nhà vườn An Hiên, 10-12 giờ thăm Đại Nội Huế.
-
12 giờ ăn ăn trưa tại khách sạn Đồng Lợi sau đó nghỉ trưa.
-
14 giờ: Xe xuất phát từ khách đi thăm lăng Tự Đức, lăng Khải
Định, lên đồi Vọng Cảnh.
-
17 giờ 25`: dừng tại cơ sở bán mắm tôm chua và mè sửng của
Huế.
-
18 giờ 30`: về tới khách sạn Đồng Lợi,
-
19 giờ 30` ăn tối tại khách sạn Đồng Lợi.
-
22-23 giờ 30`: nghe hò Huế bằng thuyền trên dòng sông Hương
Ngày 4(9/3/2007):
-
6 giờ 30`: Ăn sáng tại khách sạn Đồng Lợi
-
7 giờ 30`: Trả phòng và khởi hành đến Thánh Địa Mỹ Sơn.
-
11 giờ 5`: Tới Thánh Địa
-
12 giờ 30`: Xe khởi hành tới Hội An, 14 giờ ăn trưa tại quán cô
mười ở Quảng Nam.
-
16 giờ: Tới khách sạn Nhi Nhi ở phố cổ, làm thủ tục nhận
phòng.
-
18 giờ 30`; Ăn tối tại nhà hàng Kim Đô sau đó đi dạo phố cổ.
Ngày 5(10/3/2007):
-
5 giờ 30`: Xe khởi hành từ khách sạn Nhi Nhi về Vinh, dừng lại
ở chợ Đông Hà để mọi người thăm quan mua sắm, hàng hoá ở đây chủ
yếu là hàng Thái với giá khá rẻ( 1 giờ).
-
12 giờ 30`: Ăn trưa tại nhà hàng Hữu Nghị bên dòng sông Nhật
Lệ, nơi đây có tượng mẹ Suốt, và khu Sun Spa Resort.
-
14 giờ 30` xuất phát từ nhà hàng Hữu Nghị về Vinh.
-
18 giờ 30: Về tới khách sạn Bến Thuỷ ở thành phố Ving nhận
phòng.
-
19 giờ: Ăn tối tại khách sạn Bến Thuỷ.
Ngày 6(11/3/2007):
-
6 giờ 30`: Ăn sáng tại nhà hàng Bến Thuỷ.
-
7 giờ: Trả phòng đi thăm quê ngoại Bác, quê nội, mộ mẹ bác,
mộ bà nội, nhà bảo tàng Hồ Chí Minh.
-
13 giờ: Ăn trưa tại khách nhà hàng Dạ Lan ở Thanh Hoá.
-
14 giờ 20`: Xe khởi hnàh về Hà Nội.
-
20 giờ; Đoàn đã về tới Nhà Văn Hoá Trường Đại Học Kinh Tế
Quốc Dân. Kết thúc cuộc hành trình.
1: Nhận xét về thời gian của chuyến đi
- So với chương trình mà khoa đã đưa cho các sinh viên vào chiều ngày
05/03/2007 thì lịch trinh của chuyến du lịch bắt đầu khởi hành vào lúc 6 giờ
sang ngay 06/03/2007 đã có sự thay đổi quá đột ngột vào tối 05/03/07 la
đoàn sẽ khởi hành vào 5 giờ sang thay vì là 6 giờ như thông báo sau khi
chương trinh đã được đưa cho sinh viên. Nhung rất may là thông tin thay đổi
này vẫn tới được tât cả gần 90 sinh viên tham gia chuyến đi.
- Do muốn thăm quan được nhiều di sản nên thời gian dưng lai tai mỗi
điểm dưng chân đều tương đối gấp gáp. Đăc biệt là tại những điểm đoàn
dừng lại ăn trưa cung chi được co 1 giờ tính từ lúc xuông xe tới khi xe khởi
hánh đi tiếp nên mấy ngày đầu tiên chưa thích nghi được với sự thay đổi,
nhiều sinh viên có cảm giác mệt mỏi nhất là các sinh viên nữ phần lớn thời
gian trên ô tô là để ngủ vì mệt thay vì là được ngắm quang cảnh trên đương
ôtô đi qua.
-Thời gian dừng chân qua đêm tại các khách sạn: Phải đến tầm 7-8 giờ tối
thì đoàn mới tới khách sạn, 15-20 nhận phòng và lên cất đồ sau đó suống
nhà hang ăn cơm, ăn xong thì lúc đó cũng khoảng hơn 9h mới lên phòng để
tắm gội và thay đồ. thời gian còn lại để đi dạo thành phố vào ban đêm không
còn nhiều chỉ có thể đến các địa điểm gần khách sạn và không có cơ hội
thăm quan và thưởng thức hêt các đặc sản tại điểm dừng chân đó. Chẳng hạn
như tối thứ 4 ở phố cổ chỉ có 1 tối sáng hôm sau đã phai lên đường xớm về
Vinh nên mới chỉ đựơc trông thấy phố cổ với những ngôi nhà cổ bằng gỗ lim
treo rất nhiều đèn lồng đủ các kiểu dáng, bên trong thì tấp lập khách tây vào
ăn uống và mua đồ là chính, còn khách Việt Nam thì rất ít. Con quang cảnh
phối cổ vào ban ngày, và cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào thì
chúng em vẫn cần có một chuyến đi nữa.
- Thời gian tham quan tại các điểm du lịch: Gồm có thời gian sinh viên
được nghe hướng dẫn viên thuyết trình và thời gian cho sinh viên tự tìm hiểu
thêm. Nhìn chung thời gian tham quan là tương đối ăn khớp với lịch trình,
chỉ có duy nhất một điểm đó là tại thánh địa Mĩ Sơn. Do đoàn tới nơi hơi
muộn( khoảng 11 giờ mới tới nơi) nên lúc đó nhiều bạn đã mệ lại thêm đói
nên quay về xe trước, tốp còn lại mặc dù mệt nhưng vẫn tiếp tục đi theo
hương dẫn viên nghe giảng giải về những giá trị có từ cách đây mẩy trăm
năm trước con người đã làm được những điều mà ngày nay chúng ta không
thể. Trong khi chú hướng dẫn viên vẫn rất miệt mài thuyết trình thì đoàn
không thể tiếp tục theo được nữa. Đoàn ra về nhưng vẫn còn tiếc luối một
cái gì đó mà chúng ta vẫn chưa lý giải được.
Trong quá trình thăm quan đã có sự thay đổi lịch trình vào sáng ngày 8/3.
Thay vì đoàn sẽ xuất phát vào 8h sáng theo lịch trình cũ, nhưng thông báo
thay đổi lịch trình từ tối 7/3 là xuất phát vào 7h sáng đã có rất nhiều bạn sinh
viên không hề biết. Vì tối hôm đó không tham dự chương trình chào mừng
ngày quốc tế phụ nữ cho các sinh viên nữ trong khoa hoặc do không để ý.
Nên sáng mồng 8/3 khi đúng 7h xe bắt đầu khởi hành đến chùa Thiên Mụ,
nhà vườn An Nhiên và Đại nội, đã có 4-5 sinh viên bị bỏ lại khách sạn và
phải tụ bắt xe ôm duổi theo đoàn. Em thấy đây cũng không hẳn tất cảc là lỗi
của tất cả các bạn sinh viên trên. Từ đó chúng ra rút ra được kinh nghiệm là
khi dẫn khách mỗi khi có thông báo về sự thay đổi lịch trình thì người dẫn
đoàn phải đảm bảo được là tất cả mọi người trong đoàn đều đã được thông
báo khi đó trách nhiệm sẽ không thuộc về người hướng dẫn
2; Nhận xét về các dịch vụ lưu trú và ăn uống
* Dịch vụ ăn uống:
Bữa trưa đầu tiên đoàn dừng chân tại nhà hàng Bến Thuỷ để ăn, ở đây đồ
ăn ngon nhưng một số món gia vị cho hơi cay mang hương vị miền trung
nhưng sinh viên ở các vùng khác nhau nên có nhiều người không ăn cay
được. Các bũa ăn tiếp theo tại khách sạn Nhật Lệ của tỉnh Quảng Bình, nhà
hàng Phong Nha, khách sạn Đồng Lợi ở thành phố Huế, Nhà Hàng Kim Đô
ở Hội An, quán cô Mười ở tỉnh Đà Nẵng, nhà hàng Dạ Lan ở thành phố
Thanh Hoá. Nhìn chung với mức giá là 30 000 đồng cho các hai bữa ăn
chính và 10 000 đồng cho bữa sáng thì mọi người cũng đã được thưởng thức
các món đặc sản của vùng đó như canh hến Huế, phở bò Huế, và nhiều
mónăn khác. Đồ ăn ở các điểm này có đặc điểm chung là có ít nhất một món
hải sản của địa phương khai thác. Các mon ăn rất hợp với khẩu vị mọi
người, hầu như là không có ai là bị dị ứng hay không ăn được, món ăn đưa
ra không còn thừa nhiều vì sau những giờ đi chơi thì các bạn sinh viên đều
rất mệt và đói nhiều khi nhà hàng còn không mang cơm ra kịp nữa. Riêng ở
khách sạn Đồng Lợi của Huế sinh viên kêu nhiều về món bột lọc bọc tôm
không hề ngon chut nào, nhiều người con nói đó là tôm từ hôm trước còn họ
đem chế biến lại. Nhìn chung là do đi đường mệt, giờ ăn lại tương đối muộn
nên hầu như không có tình trạng thừa thãi thức ăn nhiều. về phần ăn uống
em vẫn cảm thấy ấn tượng nhất là ở nhà hàng Kim Đô ở Hội An, ấn tượng
đầu tiên khi bước vao nhà hàng là đội ngũ nhân viên phục vụ quá ổn. Những
cô gái với chiếc áo bà ba đặc trưng của vùng sông nước, tuổi khoản từ dưới
30. Món ăn được bày và bố trí tương đối đẹp mắt. Tiếp đền là nhà hàng
Hoàng Lan ở Thanh Hoá, khách sạn Hữu Nghị ở Quảng Bình, đồ ăn ở đây
rất ngon. Em đánh giá thấp nhất là công tác phục vụ tại nhà hàng Đồng Lợi
ở Huế, đồ ăn thì cũng được nhưng tổ chức phục vụ thì quá kém. bữa trưa
ngày 8/3 trong khi sinh viên đang rất đói mới hết một tô com thì phải ngồi
đợi đến 10 phút sau vẫn chưa có cơm mang tới, bởi vậy đã có những bạn
phải đứng dậy mặc dù vẫn còn đói.
*Dịch vụ lưu trú
Với tiêu chuẩn ở tại khách sạn 1-2* nếu nói là tuyệt vời thì không được,
nhưng nhìn chung là phòng ngủ tương đối đẹp, trang thiết bị cũng tương đối
đầy đủ, phòng nào cũng có điều hoà, mini bar, tivi, dịch vụ giặt là trong
khách sạn, bình nước nóng lạnh, sà bông tắm cho mỗi người, kem và bàn
chải đánh răng cho từng người nhưng vẫn còn một số điều em chưa ưng lắm.
Ngày đầu tiên khi đến khách sạn Nhật lệ đã có sự sáo trộn phòng so
với sắp xếp ban đầu là 4 người một phòng , nhưng khách sạn lại phân vào
phòng có 3 giường đơn và phải ở tới 6 người một phòng nên phải ghép
phòng này với phòng khác.
Khăn trải giường và chăn đắp cũng chưa đạt tiêu chuẩn. khăn trải giường
màu trắng đã ngả màu trông cũ, riêng ở khách sạn Bến Thuỷ thì màu của
rèm cửa và màu của khăn trải giường, chăn đắp không đồng nhất và hài hoà
với nhau; rèm cửa màu xanh thẫm, trải giường màu trắng, chăn màu nõn
chuối. Sự kết hợp không hoà này không toát nên tính không chuyên nghiệp
trong ngành kinh doanh dịch vụ.
Phòng tắm: phòng tắm trong các khách sạn không có bồn tắm mà chỉ tắm
bằng vòi hoa sen trừ khách sạn Nhi Nhi ở Hội An là có bồn tắm. Còn phòng
tắm ở khách sạn bến thuỷ thì đã quá cũ (phòng em ở còn các phòng khác thì
tốt hơn), bình nóng lạnh không hoạt động, nền đá trong phòng màu sẫm có
vẻ làm từ khá lâu nên khi bước vào có cảm giác không thoải mái, khăn trong
phòng tắm thì đã chuyển mau hết khiến khách không dám sủ dụng.
Vị trí của khách sạn cũng tương đối thuận lợi, nằm ngay tung tâm của
thành phố rất gần với các điểm du lịch. Có bãi để xe gần với khách sạn và
đường đi vào khách sạn cũng rộng rãi trừ khách sạn Đồng Lợi ở Huế là
đường vào hơi nhỏ rất khó quay đầu xe và không thể dừng lại lâu được vì sẽ
làm ách tắc giao thông.
Em xin đưa ra một số kiến nghị về dịch vụ phòng ngủ trong khách sạn:
Ga trải giường nên dùng màu trắng hoặc màu kem, chăn đắp
nên đồng màu với màu ga để toát nên được tính chuyên nghiệp trong
phục vụ và tẩo không khí thoáng và sạch, riêng mùa đông thì có thể
dùng chăn màu sẫm để tạo cảm giác ấm cúng hơn nhưng màu sắc phải
hài hoà với nhau.
Ti vi trong tất cả các phòng của khách sạn nên lắp truyền hình
cáp có thể bắt được nhiều kênh để khi khách không muốn đi chơi thì ở
trong phòng vẫn có thể giải trí được.
4: Nhận xét về dịch vụ vận chuyển
Rất tuyệt vời, em có thể dùng 2 từ đó để nói về cảm nhận của mình về
dịch vụ vận chuyển trong suốt chuyến đi vừa qua. Thường thì em cũng rất
hay say xe nhưng trong chuyến đi 6 vào Huế không những không bị say mà
còn cảm thấy rất thoáng, thỉnh thoảng mệt có thể hạ ghế thấp xuống để dựa
lưng ngủ một giấc ngon lành, khi nào muốn xem cac nhạc hay karaoke đều
có hết, ôtô được trang bị điều hoà, quạt thông gió nên mặc dù thơì tiết bên
ngoài lúc nóng lúc lạnh nhưng trong xe thì mọi người luôn có cảm giác như
thời tiết mùa thu mát mẻ. hai bác tài thì tương đối vui tính tuy nhiều lúc có
những câu hơi thô lỗ một chút(điều này cần tránh trong khi phục vụ khách),
để tạo hình ảnh tốt trong lòng du khách về hình ảnh những người làm du lịch
là những con người vui vẻ, lịch thiệp và hiểu biết, các bác tài rất hoà đồng và
hài hước khi nói chuyện với mọi người trong đoàn, làm việc cẩn thận và
đúng giờ giấc. Xe đi tuy hơi sóc một chút nhưng nhưng không có vấn đề gì
vì đường ở đây khá đẹp.
4; Đội ngũ hướng dẫn viên
Rất tuyệt vời, đây không phải là lần đầu tiên em được nghe hướng dẫn
viên thuyết trình nhưng trong chuyến đi này em phải công nhận một điều là
thầy cô đã liên hệ được với một ngũ hướng dẫn viên thuyết trình rất có hồn
lôi cuốn người nghe bởi cách dẫn dắt câu chuyện dí dỏm của chị Quỳnh
Hương hướng dẫn viên ở Đại nội của Huế, lăng Khải Định, Lăng Tự Đức và
chùa Thiên Mụ bằng giọng nói nhẹ nhàng của sứ Huế chị đã làm cho mọi
người cảm thấy rất hứng thú trong suốt chuyến đi làm tan đi không khí mệt
mỏi của hai ngày đường đến Huế, cứ mỗi khi đi qua một địa điểm nào của
Huế chị lại giới thiệu qua về điểm đó, lúc đó mọi người đều hướng tất cả vể
phía hướng tay chị để được quan sát. Trên dọc đường đi chị lần lượt hát các
bài về Huế, kể chuyện tình của các đôi trai gái Huế trên đồi Vọng Cảnh, trên
dòng sông Hương. Đến Thánh địa Mỹ Sơn ta lại bắt gặp một phong cách
thuyết trình mới của chú hướng dẫn viên nơi đây đó là cách giải thích những
điều kì lạ làm nên một Thánh Địa tồn tại mấy nghìn năm và được UNETCO
công nhận là di sản văn hoá thế giới bằng những hiểu biết khoa học về tự
nhiên, vật lý, kiến trúc, và hoá học. phong cách hướng dẫn tự tin cộng với
một niềm say mê về công trình kiến trúc tuyệt vời này. Ngày cuối cùng đoàn
về đến làng Sen quê Bác thăm căn nhà của ông bà ngoại, căn nhà mà ông bà
ngoại đã cất lên khi gả con gái cho bố Bac Hồ, sau đó đi không xa là đến
ngôi nhà mà nhân dân nơi đây đã cất lên khi cha bác đỗ phó bảng nhưng lúc
đó mẹ và em trai Bác đã không còn trên đời. Tại quê ngoại của Bác mọi
người lại xúc động nghẹn ngào trước những lời kể chứa chan tình yêu
thương và thành kính của chị hướng dẫn viện nơi đây về hoàn cảnh gia đình
Bác, cha bác đã được ông bà ngoại đón về nuôi như thế nào và sau đó lại gả
con gái cho. Mẹ bác là một người phụ nữ tần tảo thương chồng thương con
đã chấp nhận dời xa quê hương để đến Huế sinh sống, ngày đêm dệt vải để
nuôi chồng nuôi con rồi bà lâm bệnh qua đời ở Huế khi tuổi mới có ngoài
30. Rồi cảnh Bác phải bế em đi khắp nơi xin sữa. Lời kể của chị hướng dân
viên như nức nở, tình cảm như ứa đọng nơi cổ họng không nói thành lời,
mắt chị nhoè đi như sắp khóc. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe cố
kìm nén tình cảm để không khóc nhưng rồi hai hàng nước mắt cứ lăn trên
má không sao dừnng nó lại được. Đó là cái tài của người hướng dẫn, với một
chất giọng sứ Nghệ cộng với một tình cảm thật chị đã truyền hết cảm xúc
của minh cho người nghe và dẫn dắt người nghe theo lời kể của mình.
5: Các danh lam thắng cảnh
Trên đoạn hành trình từ Hà Nội vào tới Đà nẵng, dọc đường là những
hàng cây xanh biếc, những dãy Trường sơn trập trùng với những dải đèo nối
tiếp nhau, những cánh rừng cao su, rừng thông bạt ngàn, ngững bãi cát trắng
của thành phố quảng trị nổi tiếng về khí hậu khắc nghiệt. Đến mỗi nơi chúng
ta lại được cảm nhận một điều mới mẻ mang đậm đặc tính của vùng đó.
Được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp làm sao lòng du khách trong nước và
quốc tế, đó là các di sản thiên nhiên và văn hoá đã được thế giới công nhận.
Động phong nha với các hang động có những tảng nhũ được thiên nhiên tạo
dựng nên từ những vận động địa chất của tự nhiên đã làm nên những tác
phẩm nghệ thuật mà con người không thể làm đựơc. Đến với sứ Huế mộng
mơ, suôi dòng trên dòng sông Hương và nghe hò Huế để ngắm cảnh Huế
vào ban đêm thật yên bình và dịu dàng như những cô gái Huế, thăm những
công trình kiến trúc lăng mộ của các vị vua nhà Nguyễn đã xây dựng để làm
nơi an nghỉ cuối cùng. Đến Thánh Địa để được chứng kiến công trình kiến
trúc kì diệu do chính bàn tay con người tạo ra từ các đây mấy nghìn năm
trước con người đã làm nên được sự kì diệu mà ngày nay vẫn chưa giải thích
hết đựơc. Tại phố cổ Hội An chúng ta lại đựơc chứng kiến khu phố với
những ngôi nhà gỗ lim cổ, những chiếc đèn lồng mang phong cách Trung
Quốc vẫn tồn tại giữa những khu phố hiện đại của đất nước, một khung cảnh
trái ngược hoàn toàn giữa một bên là cổ kính và một bên là hiện đại.
6: Hàng hoá:
Dịch vụ hàng lưu niệm phục vu du khách thăm quan cũng tương đố đa
dạng. Tại mỗi một điểm khách du lịch có thể mua cho mình những món
hàng lưu niệm của riêng nơi đó như; mắm tôm chua của Huế, nón Huế, đèn
lồng Hội An, các bức ảnh về khung cảnh nơi đến. các cuốn sách giới thiệu
về điểm du lịch như; sách giới thiệu về Huế, các triều đại nhà Nguyễn, về
Thánh Địa, Động Phong Nha, Về cuộc đời và gia đình Bác, huyền thoại về
một người mẹi đã sinh ra người con vĩ đại của đất nước, những chiếc nón
Huế dịu dàng, Những bộ quần áo làm từ chất lụa…Nhìn chung là các dịch
vụ tương đối là đa dạng
7: Tính giá
* Chi phí cố định:
Vận chuyển: (16,000,000 VND cho một ôtô) 2 xe
16,000,000 x 2 = 32,000,000 VND
Lưu trú: (5,625,000 VND cho một tối tại khách sạn) 5 tối
5,625,000 x 5 = 28,125,000 VND
Ăn uống;
- Ăn sáng: 10,000 VND cho một suất, 90 người trong 5 bữa
10,000 x 90 x 5 = 4.500.000 VND
- Ăn bữa chính: 30,000/suất,90 ngưòi cho 13 bữa chính
30,000 x 90 x 13 = 35,100,000 VND
Thuê thuyền nghe hò Huế Trên sông hương: 640,000
VND/thuyền( 3 thuyền)
640,000 x 3 = 1,920,000 VND
Thuê thuyền vào động: 170,000VND/ thuyền(6 thuyền)
170,000 x 6 = 1,020,000 VND
Hướng dẫn viên
- ở Huế: 150,000 VND/ hdv( 2 hdv): 100,000 x 2 = 200,000 VND
- hánh điện: 100,000 VND/hdv( 1 hdv): 100,000 VND
- Quê Bác: 50,000 VND/hdv( 3 hdv ): 50,000 x 3 = 150,000 VND
Nhà vườn: 100,000 VND
Tổng chi phí cố định: 103,190,000 VND
* Chi phí biến đổi
Vé thăm động: 30,000 VND/ người(90 người)
Vé vào Thánh Điện: 30,000VND/người
Vé vaod đại nội: 35,000 VND/ người
Vé thăm lăng;30,000 VND/người
Tổng chi phí biến đổi: 125,000 VND/ người
* Tính giá thành:
Áp dụng công thức: Z = Vc + Fc/Q
Trong đó: Z; Giá thành cho một khách
Vc: Chi phí biến đổi
Fe: Chi phí cố định
Q: Số lượng kháchtrong đoàn
Z = 125,000 + 103,190,000/90 = 1,271,000 VND
* Tính giá bán:
Áp dụng công thức: G = ( Z + Cb + Ck + P + T)
Trong đó: Cb; Chi phí bán 10%
Ck; Chi phí khác 10%
P; Lợi nhuận dự kiến 10%
T; Thuế chưa bao gồm VAT 10%
G = Z*(1+ 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1) + VAT
=( 1,271,000*(1.4))*1.1= 1,957,000 VND
Kết luận:
Chương trình du lịch đã hoàn thành tốt đẹp, không có sự cố nghiêm
trọng nào xảy ra. Tuy nhiên do bản chất của sinh viên là năng động, ham tìm
tòi học hỏi, nhiều khi hơi khó bảo một chút, cộng với số lượng đoàn khá
đông nên khâu tổ chức và quản lý của các thầy cô trong khoa là khá vất vả,
nhưng với tấm lòng yêu quý học trò và tâm huyết với nghề của thầy cô nên
hành trình của đoàn từ lúc đi đến lúc về rất vui vẻ. sau 6 ngày hành trình đến
nhiều nơi đoàn đã quay trở về Hà Nội mang theo rất nhiều thứ đã học hỏi và
tìm hiểu được trong chuyến đi, nhưng kiến thức chưa bao giờ là đủ cả,
chúng ta chưa thể nhìn một lần mà thấy hết được cái hay,cái đẹp ở đó. Do
vậy sau chuyến đi em vẫn có hy vọng được đi một lần nữa để có được nhiều
kiến thức hơn để phục vụ cho công việc của mình sau này. Để có được
chuyến đi bổ ích và vui vẻ như vậy phải kể đến công hàng đầu của các thầy
cô giáo trong khoa bằng những mối quen biết của mình đã liên hệ với các
nhà cung ứng dịch vụ, chính quyền tại điểm tham quan để có thể đặt được
các dịch vụ với giá mà sinh viên cố thể chi trả được nhưng chất lượng thì
vẫn tốt
- Xem thêm -