Mô tả:
BÀI THƠ: NIỀM VUI CÔ GIÁO MẦM NON
Em là cô giáo nầm non
Tuy còn ít tuổi nhưng con rất nhiều
Các con em thật đáng yêu
Ngày ngày đến lớp với nhiều niềm vui
Dạy con ca hát sớm chiều
Yêu nghề không ngại những điều khó khăn
Sớm hôm vất vả nhọc nhằn
Chăm cho con nhỏ ăn ngon ngủ nhiều
Băn khoăn khi thấy con yêu
Ăn không ngon miệng, ngủ không được nhiều
Nhìn con ngoan ngoãn đáng yêu
Giúp cô yêu trẻ, thêm yêu ngành nghề.
Bài thơ: Mừng thầy cô
Ngày 20/ 11
Là ngày hội thầy cô
Chúng em luôn kính chúc
Thầy cô em tươi trẻ
Khoẻ mạnh và vui tươi
Môi luôn nở nụ cười
Đón chúng em vào lớp
Dạy chúng em kiến thức
Dạy chúng em nên người
Bao thế hệ qua rồi
Ơn thầy cô mãi mãi./.
BÀI SƯU TẦM THƠ THÁNG 12/ 2009
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Bài thơ: Gà nở
Ổ trứng lặng im
Giờ kêu chiếp! chiếp!
Gà mẹ xơ xác
Đôi mắt có quầng
Con đông vướng chân
Mẹ càng kiêu hãnh
Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng trông chừng
Bọm diều, bọn quạ
Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé tí
Líu ríu chạy sau
Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân trên cỏ
Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con
Ngày 21/12/2009
BÀI SƯU TẦM ĐỒNG DAO CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT THÁNG 12/ 2009
* ĐỒNG DAO: Con cua mà có hai càng
Con cua mà có hai càng
Đầu tai không có bò ngang cả đời
Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
Con voi mà có hai ngà
Cái vòi nó cuốn, đổ nhà đổ cây
Con chim mà có cánh bay
Bay cùng nam bắc, đông tây tỏ rường./.
* ĐỒNG DAO: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì sà xì sụp
Ngồi thụp xuống đây./.
BÀI SƯU TẦM TRÒ CHƠI DÂN GIAN
THÁNG 12 NĂM 2009
TRÒ CHƠI: CHI CHI CHÀNH CHÀNH
- Mục đích:
+ Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn
+Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Chuẩn bị:
- Luật chơi: Tất cả cùng đọc lời ca, một bạn xoè tay và chỉ nắm tay lại khi
tiếng“ập”trong lời ca vừa chấm dứt
- Cách chơi: Trong nhóm chọn một bạn xoè bàn tay để các bạn đặt ngón trỏ vào.
Tất cả vừa đọc lời ca( lời 1 hoặc 2) vừa đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay( mỗi tiếng
nhịp một cái). Đến tiếng “ập” của câu cuối cùng trong mỗi lời kết thúc thì bạn “
đầu trò” nắm chặt bàn tay lại và tất cả phải rút ngón tay trỏ của mình ra thật
nhanh.Ai chậm bị bạn nắm ngón tay là thua cuộc và thay bạn “đầu trò” xoè tay để
các bạn chơi tiếp.
Lời 1:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập
Lời 2:
Chi chi chành chành
Thi nhanh thi khéo
Bạn nào múa dẻo
Bạn nào hát hay
Mau mau lại đây
Ù à ù ập
BÀI THƠ: NHỚ ƠN CÔ GIÁO MẦM NON
Ngày mới đến trường
Em còn nhút nhát
Em không biết hát
Chẳng giám vui chơi
Cô giáo là người
Yêu thương chăm sóc
Cô dạy em học
Dạy em múa ca
Lời cô thiết tha
Như lời của mẹ
Bàn tay êm nhẹ
Chải tóc cho em
Nay đã lớn khôn
Sắp vào lớp một
Không sao quên được
Cô giáo mầm non.
BÀI SƯU TẦM THƠ CA THÁNG 11
CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH
Bài thơ: BẬP BẸ TUỔI THƠ
Bé đang tập nói
Chúm chím môi xinh
Bông hoa lung linh
Bừng trong mắt mẹ
Giọng thì bập bẹ
Mấp máy, mấp ma
Náo nức cả nhà
Quây quần bên bé
Nắc na nắc nẻ
Tiếng bé cười giòn
Má đỏ căng tròn
Phúng pha phúng phính
Ngôi sao ngộ nghĩnh
Lấp lánh trời cao
Gió xuân xôn xao
Vẫy ngàn tia nắng./.
BÀI SƯU TẦM THƠ CA THÁNG 11
CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH
Bài thơ: EM HỎI MẸ
Mẹ ơi, cái tăm bé tí
Sao mẹ phải cầm hai tay?
Còn như xô nước rõ đầy
Mẹ lại một tay xách thế?
Xô nước mẹ mang đổ bể
Cái tăm mẹ mang mời bà
Ơ, giảng điều hay này khó nhỉ?
Cô giáo chắc là giảng ra./.
BÀI SƯU TẦM THƠ CA THÁNG 11
CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH
Bài thơ: ĐÔI MẮT CỦA EM
Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh
Em yêu em quí
Đôi mắt xinh xinh
Giữ cho đôi mắt
Ngày càng sáng hơn./.
Ngày 23/11/2009
BÀI THƠ: NIỀM VUI CÔ GIÁO MẦM NON
Em là cô giáo nầm non
Tuy còn ít tuổi nhưng con rất nhiều
Các con em thật đáng yêu
Ngày ngày đến lớp với nhiều niềm vui
Dạy con ca hát sớm chiều
Yêu nghề không ngại những điều khó khăn
Sớm hôm vát vả nhọc nhằn
Chăm cho con nhỏ ăn ngon ngủ nhiều
Băn khoăn khi thấy con yêu
Ăn không ngon miệng, ngủ không được nhiều
Nhìn con ngoan ngoãn đáng yêu
Giúp cô yêu trẻ, thêm yêu ngành nghề.
Bài thơ: Mừng thầy cô
Ngày 20/ 11
Là ngày hội thầy cô
Chúng em luôn kính chúc
Thầy cô em tươi trẻ
Khoẻ mạnh và vui tươi
Môi luôn nở nụ cười
Đón chúng em vào lớp
Dạy chúng em kiến thức
Dạy chúng em nên người
Bao thế hệ qua rồi
Ơn thầy cô mãi mãi./.
BÀI SƯU TẦM THƠ THÁNG 12/ 2009
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Bài thơ: Gà nở
Ổ trứng lặng im
Giờ kêu chiếp! chiếp!
Gà mẹ xơ xác
Đôi mắt có quầng
Con đông vướng chân
Mẹ càng kiêu hãnh
Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng trông chừng
Bọm diều, bọn quạ
Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé tí
Líu ríu chạy sau
Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân trên cỏ
Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con
BÀI SƯU TẦM ĐỒNG DAO CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT THÁNG 12/ 2009
* ĐỒNG DAO: Con cua mà có hai càng
Con cua mà có hai càng
Đầu tai không có bò ngang cả đời
Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
Con voi mà có hai ngà
Cái vòi nó cuốn, đổ nhà đổ cây
Con chim mà có cánh bay
Bay cùng nam bắc, đông tây tỏ rường./.
* ĐỒNG DAO: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì sà xì sụp
Ngồi thụp xuống đây./.
BÀI SƯU TẦM TRÒ CHƠI DÂN GIAN
THÁNG 12 NĂM 2009
TRÒ CHƠI: CHI CHI CHÀNH CHÀNH
- Mục đích:
+ Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn
+Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Chuẩn bị:
- Luật chơi: Tất cả cùng đọc lời ca, một bạn xoè tay và chỉ nắm tay lại khi
tiếng“ập”trong lời ca vừa chấm dứt
- Cách chơi: Trong nhóm chọn một bạn xoè bàn tay để các bạn đặt ngón trỏ vào.
Tất cả vừa đọc lời ca( lời 1 hoặc 2) vừa đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay( mỗi tiếng
nhịp một cái). Đến tiếng “ập” của câu cuối cùng trong mỗi lời kết thúc thì bạn “
đầu trò” nắm chặt bàn tay lại và tất cả phải rút ngón tay trỏ của mình ra thật
nhanh.Ai chậm bị bạn nắm ngón tay là thua cuộc và thay bạn “đầu trò” xoè tay để
các bạn chơi tiếp.
Lời 1:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập
Lời 2:
Chi chi chành chành
Thi nhanh thi khéo
Bạn nào múa dẻo
Bạn nào hát hay
Mau mau lại đây
Ù à ù ập
Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Cò cô cùng trẻ
Lớp 5 tuổi a
Cùng nhau đi thăm
Khu vườn bách thú
Có hươư có khỉ
Có hổ có voi
Sư tử gà rừng
Dê đen chó sói
Bạn ơi hãy đợi
Chúng mình cùng đi
1; 2; 3; 4
7; 8 ;9; 10
Nhiếu loài thú giữ
Hổ báo sư tử
Là thú ăn thịt
Voi hươu dê thỏ
Là thú hiền lành
Ăn lá cỏ xanh
Sống thành bầy nhỏ
Kìa các bạn nhỏ
Cùng ngồi xuống đây
Nghe cô kể chuyện.
Bài thơ: Tâm sự về các loài hoa
Hoa xuân phơi phới điểm tô
Sắc màu trời đất những ngày đầu năm
Hoa đào hồng đỏ tượng trưng
Hoa mai vàng thắm sắc hương dâng đời
Nụ đoàn từng đoá hồng tươi
Cúc kia xinh xắn bên nàng lưu li
Hồng nhung khét tiếng nhất nhì
Thuỷ chung nồng thắm ưa nhìn hơn ai
Trăm ngàn hoa cỏ xanh tươi
Trải dài tô thắm sắc trời đầu năm./.
Bài thơ: Mong ước ngày xuân
Mùa xuân nay đã về đây
Hoa thơm bướm lượn ngất ngây lòng người
Chim én bay lượn khắp nơi
Bên nhau ríu rít chúc lời chào xuân
Lòng người rạo rực bâng khuâng
Vui mừng xuân mới lòng luôn nhớ về
Người đi xa nhớ ở quê
Còn người ở lại nhớ về chốn xa
Tình quê hương mãi đậm đà
Yêu thương gắn bó thật thà thuỷ chung
Xuân về mong được quây quần
Gia đình hội ngộ tình xuan ngập tràn./.
BÀI THƠ: NHỚ ƠN CÔ GIÁO MẦM NON
Ngày mới đến trường
Em còn nhút nhát
Em không biết hát
Chẳng giám vui chơi
Cô giáo là người
Yêu thương chăm sóc
Cô dạy em học
Dạy em múa ca
Lời cô thiết tha
Như lời của mẹ
Bàn tay êm nhẹ
Chải tóc cho em
Nay đã lớn khôn
Sắp vào lớp một
Không sao quên được
Cô giáo mầm non.
- Xem thêm -