Cảm thụ văn học lớp 3 bài Ba điều ước
Ba điều ước
Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông tặng cho
ba điều ước.
Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc,
chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán
cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi.
Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có thật nhiều
tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập.
Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.
Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước
bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. Nhưng
mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.
Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. sống giữa sự quý trọng
của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng mơ ước.
Truyện cổ tích Ba-na
Cách đọc
Đọc với giọng kể chuyện, nhẹ nhàng, chậm rãi. Biết ngắt nghỉ đúng chỗ, nhấn
giọng ở những từ ngữ gợi tả. Chú ý những từ ngữ tả hành động, tâm trạng, suy
nghĩ của Rít, cần đọc thật chậm, chú ý diễn cảm để người nghe hình dung cụ
thể, đồng thời cảm nhận được ý vị sâu xa của câu chuyện.
Gợi ý cảm thụ
Truyện Ba điều ước là một truyện cổ tích hay, giàu ý nghĩa của dân tộc Ba-na,
một dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên. Câu chuyện đưa ta vào giấc mơ với
những ước ao chính đáng, rất tự nhiên của con người: ước được làm vua, ước
có nhiều tiền, ước bay được như mây để đi đây đi đó, ngắm cảnh trên trời dưới
biển.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu chuyện được chia thành năm đoạn. Đoạn mở đầu giới thiệu nhân vật chính
của câu chuyên: chàng thợ rèn tên là Rít với ba điều ước được tiên ông ban
tặng. Ba đoạn văn tiếp theo nói về những ước mơ của Rít.
Lời kể ngắn gọn, giản dị, tự nhiên nhưng thật hấp dẫn đã đưa người đọc vào
câu chuyện của Rít. Được ông tiên cho ba điều ước, Rít đã sử dụng đúng mục
đích: có quyền, nhiều tiền, đi ngao du bay nhảy. Đó vốn là những mong muốn
thường tình của con người để đáp ứng nhu cầu của đời sống vật chất, đời sống
tinh thần. Mặc dù ba điều ước của chàng thợ rèn được thực hiện dễ dàng, cầu
được ước thấy nhưng chàng vẫn không hạnh phúc. Rít chán làm vua vì làm vua
chỉ ăn không ngồi rồi. Rít chán cả tiền vì tiền nhiều thì luôn bị bọn cướp rình
rập, ăn không ngon, ngủ không yên. Rít chấn cả thú vai bay lên trời vì ngắm
cảnh đẹp mãi cũng hết hứng thú. Những vui thú ấy chỉ là nhất thời, là niềm vui
trong chốc lát. Hai điều ước được thực hiện, nhưng Rít nhanh chóng nhận ra
cách sống ấy không hợp với chàng. Rít hai lần thấy “chán”, rồi chàng “bỏ cung
điện ra đi”, cùng nỗi nhớ quê da diết, không phải chỉ là “chẳng vui” nữa, mà
“chàng thèm được trở về quê”. Các chi tiết được kể một cách sinh động, hấp
dẫn, để lại được ấn tượng sâu xa, với một nhịp điệu kể khoan thai, vừa kể vừa
ngẫm ngợi.
Đoạn kết câu chuyện, Rít đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, chàng hiểu điều
đáng mơ ước là mình phải được sống là chính mình, là chàng thợ rèn của buôn
làng. Hình ảnh đẹp nhất, giấc mơ đẹp, toả rạng và ấm áp nhất, niềm hạnh phúc
không cần phải ao ước mà nó vốn có là “Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm
vang tiếng búa đe”.
Hạnh phúc không phải đâu xa, nó nằm ngay trong ngôi nhà của mỗi chúng ta,
nơi chúng ta ăn, ở và đi lại mỗi ngày, nơi vang lên khúc nhạc diệu kì, mang hơi
thở ấm nống của cuộc sống miệt mài lao động và học tập chăm chỉ. Mỗi chúng
ta hãy nâng niu, nuôi dưỡng hạnh phúc của mình trong tình thương yêu của
những người xung quanh. Câu kết truyện sáng ngời một chân lí của muôn đời:
“Sống có ích mới là điều đáng mơ ước”.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Truyện ngắn gọn, nhỏ xinh, lời văn giản dị nhưng ẩn chứa bao ý nghĩa sâu xa.
Nhân dân ta đã gửi gắm trong đó những ước mơ, niềm lạc quan vui sống, tình
yêu lao động, chân lí của muôn đời sau.
Tham khảo chi tiết các bài giải lớp 3 tại đây:
https://vndoc.com/giai-vo-bai-tap-tieng-viet-3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -