HƯỚNG DẪN
HÀNH HƯƠNG VỀ ĐỨC MẸ LA VANG
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
CHƯƠNG TRÌNH
Ngày 30-7
- 7g00: tập trung tại Tòa giám mục Đà Nẵng – lên xe
- 7g30: Xe khởi hành
- 11g30: Đến Nhà trọ Mác-ta của các Soeur Dòng MTG
Huế - Lavang
- 11g30-12g15: Nhận phòng
- 12g15 - 14g30: Dùng cơm trưa – nghỉ trưa
- 14g30–15g00: chuẩn bị trang phục áo dài – quần tây áo
sơ mi, khăn quàng đồng phục dâng lễ.
- 15g00-15g30: Hành Hương qua cửa Thánh – đến Linh
Đài Mẹ La vang
- 15g30-15g45: ôn hát chuẩn bị Thánh lễ
- 15g45-16g45: Thánh lễ về Đức Mẹ - Chủ đề: Mẹ Maria
Mẹ lòng thương xót – Hội dâng ý lễ cùng Mẹ tạ ơn
Chúa – cầu cho các ân nhân giúp đỡ tài chính cho Hội.
Cha Thảo chủ tế. Sau thánh lễ làm phép nước, ảnh
tượng, tràng hạt (Cha Thảo)
- 16g45-17g30: Chụp hình, cầu nguyện riêng, dạo chơi tự
do.
- 17g30-18g45: Dùng cơm tối – nghỉ ngơi
- 18g45-19g00: Di chuyển theo đoàn về Linh Đài Mẹ La
vang
- 19g00-20g00: Giờ bên Mẹ La Vang – Trang phục bình
thường khăn quàng đồng phục. Chủ đề: Mẹ Maria Mẹ
lòng thương xót – Hội dâng lên Mẹ những lời cầu xin
cho từng thành phần trong Hội nhờ Mẹ La vang chuyển
cầu lên Chúa. Cha linh giám chủ sự.
- 20g00-22g00: Cầu nguyện riêng với Mẹ - đi dạo tự do di
chuyển về Nhà Trọ.
- 22g00: Tắt đèn ngủ.
2
Ngày 31-7: CHÚA NHẬT
- 5g15-6g00: Thức dậy – vệ sinh cá nhân
- 6g00-6g15: Điểm tâm
- 6g15-7g00: Chuẩn bị trang phục áo dài, quần tây áo sơ
mi, khăn quàng đồng phục dâng lễ.
- 7g00-7g15: Di chuyển theo đoàn về Linh Đài Mẹ dâng
thánh lễ Chúa nhật 18 thường niên. Cha Thảo chủ tế
- 7g15-7g30: Ổn định - Tập hát – đọc kinh
- 7g30-8g30: Thánh Lễ - ý lễ cầu bình an và như ý cho
từng Hội viên. Sau thánh lễ làm phép Nước, ảnh tượng,
tràng hạt (Cha Thảo).
- 8g30-9g30: Cầu nguyện riêng, chụp hình, thăm quan…
- 9g30-10g00: Trả phòng – lên xe về Bến Thuyền Sông
Hương Huế
- 10g00: Xe khởi hành
- 11g30-14g30: Du thuyền Sông Hương Huế - Cơm Trưa
trên thuyền
- 14g30: Lên xe về Tòa giám mục Đà Nẵng kết thúc
chuyến hành hương.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ
La vang chúc lành và ban ơn cho chuyến hành hương
của Hội Tông Đồ Khuyết Tật Giáo Phận Đà Nẵng
chúng ta!
3
QUA CỬA THÁNH
- Khởi hành từ nhà trọ Mác-ta qua cửa Thánh đến Linh đài
Đức Mẹ La Vang. (Chị GIẢNG chủ sự xướng kinh)
- Làm Dấu Thánh giá
- Kinh Tin Kính
- Lần Hạt Năm Sự Vui
THÁNH CA THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG
Nhập lễ
CA KHÚC MẸ LA VANG
Đk: Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương
trời chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La
Vang có Mẹ hiển linh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy
linh sáng chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Cùng cất
cao lời kính mừng Mẹ La Vang. Bắc trung nam chung một niềm tin.
Bắc trung nam có Mẹ hiển linh. Muôn con tim chung một tâm tình.
Ngợi ca tung hô danh Mẹ Chúa Trời.
Pk: Lạy Mẹ La Vang chúng con ghi nhớ ơn Mẹ. Về trong tin yêu
chúng dâng lên Mẹ yêu dấu. Lời kinh Mân Côi phá tan u tối rừng sâu.
Lời Mẹ năm xưa giúp chúng con kiên vững bên Mẹ.
Đáp ca
LINH HỒN TÔI
Đk: Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa lòng mừng vui
trong Chúa Đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi diễm
phúc, vì người thương trông đến phận tôi tá này.
ALLELUIA:
Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng
Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ALLELUIA.
4
Lời Nguyện Tín Hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến, được tình yêu Chúa thôi thúc, Mẹ
Maria đã mau mắn lên đường đem Chúa Giêsu, dung nhan lòng
thương xót Chúa đến cho mọi người. Mong ước sống thương xót như
Mẹ, chúng ta dâng lời nguyện xin:
1. “Đời nọ tới đời kia,/ Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người”./ Nhờ lời Đức Mẹ La vang chuyển cầu,/ chúng ta cùng cầu xin
Chúa/ ban cho các vị Chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh/
luôn can đảm loan truyền và sống chứng tá cho Tin Mừng thương
xót/ bằng chính đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. “Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham”/.
Nhờ lời Đức Mẹ La vang chuyển cầu,/ chúng ta cùng cầu xin Chúa
cho mọi tín hữu biết/ đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót diệu kỳ
của Thiên Chúa/ mỗi khi gặp thử thách gian truân/. Chúng ta cùng
cầu xin Chúa.
3. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”/. Nhờ lời Đức
Mẹ La vang chuyển cầu,/ chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em
tông đồ giáo dân/ nhận ra được khuôn mặt Đức Kitô nơi những người
nghèo khổ, bệnh tật/ để sẵn sàng đến viếng thăm và an ủi/ đồng thời
chia sẻ bình an và lòng thương xót Chúa cho họ/ hầu họ cũng được
bình an và hạnh phúc/ dù có thua thiệt tinh thần, thể xác hay vật chất.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người”./ Nhờ lời Đức Mẹ La vang chuyển cầu,/ chúng ta cùng cầu xin
cho mọi người trong Hội tông đồ khuyết chúng ta/ luôn được Chúa
thương xót, ban bình an và hạnh phúc/ ngõ hầu biết thương xót phục
vụ những anh chị em khuyết tật khác/ trong môi trường mình sống/
để họ cũng được Chúa xót thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con
Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót. Xin cho chúng con hằng biết noi
gương Đức Mẹ nhiệt tâm phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng con cầu
xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
5
Dâng lễ
VỚI MẸ CON DÂNG
ĐK. Với Mẹ trong Mẹ Mẹ ơi! Con xin hiến dâng đời con.
Nguyện xin cho đời con hiến trao như ngọn nến tiêu hao như làn khói
hương bay lên Chúa. Với Mẹ trong Mẹ Mẹ ơi con xin hiến dâng tình
con. Nguyện xin cho tình con bé thơ như giọt nước đơn sơ pha vào
chén ước giao dâng Chúa Trời cao.
1. Xin dâng Ngài rượu với bánh trinh nguyên. Xin dâng Ngài
cuộc đời nơi trần thế. Xin biến thành của lễ nên sạch tinh. Xin tiến
dâng Ngài hết tình con dâng.
2. Xin dâng Ngài lời Fi-at hôm qua. Xin dâng Ngài đời tình yêu
Thập giá. Xin theo Ngài về Giết-sê-ma-ni. Đi trót con đường máu lệ
Can-vê.
Hiệp lễ
ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
1, Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương.
Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng
vào lòng Chúa xót thương có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó
thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường.
ĐK: Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân.
Cho con dự phần Tiệc Thánh dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với
lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời
ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la.
2, Đến với lòng Chúa xót thương con nhận dòng suối tình
thương. Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi.
Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương Máu Ngài rửa hết muôn tội đời.
Phó thác vào lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên trời.
Kết lễ
MARIA, MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT
Đk: Maria! Mẹ là Mẹ lòng thương xót vì Mẹ đã được cưu mang
Ngôi Lời của lòng thương xót. Mẹ ấp ủ trong tim Con Một Chúa Cha
nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau Mẹ vẫn là Mẹ thương xót.
1. Mẹ nhận lấy nhân loại khi ở dưới chân thập giá. Ôm xác
người con yêu trong chiều Canvê buồn vương. Mẹ là Mẹ thương xót
nên Mẹ uống cạn chén đắng, cùng với Con Một mình hiến dâng lễ hy
sinh.
6
2. Mẹ thương xót nhân loại đang phải sống trong lầm than. Mẹ
nhắc nhở bảo ban tin tưởng phó thác vào Chúa. Dù tội đời chất ngất
cũng đừng lòng tín thác. Hỡi đứa con lưu lạc đến đây Cha sẽ ủi an.
LÀM PHÉP NƯỚC, ẢNH TƯỢNG VÀ TRÀNG HẠT
- Sau đó, đọc kinh trông cậy – Dấu Thánh giá kết thúc.
- Chụp hình chung
- Cầu nguyện riêng
THỜ LẠY CHÚA VÀ TÔN VINH MẸ MARIA LA VANG
Chủ đề: "MARIA, MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT"
I. KHAI MẠC
Dấu Thánh Giá (Cha linh giám)
Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
Lời dẫn (Nguyễn Thạch):
Kính chào Đức Nữ Vương/. Bà là Mẹ xót
thương./ Ngọt ngào cho cuộc sống./ Kính chào
lẽ cậy trông!/
Thật là đẹp và ý nghĩa biết bao khi lời ca tụng dành cho Mẹ
Maria/ là Đức Nữ Vương, là Mẹ xót thương/ lại được vang lên
trên môi miệng của từng người trong Hội tông đồ khuyết tật
chúng con. Mẹ La vang ơi,/ hôm nay chúng con qui tụ về đây xin
dâng hương và hoa lòng của mỗi người chúng con/ để kính tôn
Mẹ thật đặc biệt/ vì chúng con đang sống trong Năm Thánh Lòng
Thương Xót.
Lạy Mẹ La vang,/ Mẹ thật là diễm phúc/ vì đã được Thiên
Chúa bày tỏ lòng thương xót cách đặc biệt/ khi chọn Mẹ cộng tác
vào công trình cứu độ của Người,/ và Mẹ đã trở nên Mẹ của
Đấng Cứu Thế,/ Mẹ của “Lòng Thương Xót nhập thể”. Hơn ai
hết,/ Mẹ cảm nghiệm và thấu hiểu sâu xa lòng thương xót của
Thiên Chúa/ dành cho bản thân Mẹ và cho cả nhân loại này./
Chính vì thế, cùng với những nén hương trầm,/ những đóa hoa
tươi thắm, những lời kinh mân côi/ chúng con tiến dâng lên Mẹ
thân xác và tâm hồn của chúng con./ Xin Mẹ dìu dắt, che chở,
dạy dỗ, bảo ban/ và đem vào cung lòng thương xót của Chúa
Giêsu con Mẹ/ ngõ hầu mỗi người chúng con được Chúa xót
thương/ từ đó chúng con cũng biết thực thi và loan truyền
lòng thương xót Chúa cho anh chị em khác. Amen.
7
(Dâng Hương: Thanh Thu – Đặng Tùng – Hồng Hoa – Văn Ân)
Hát: HƯƠNG TRẦM
Này là hương trầm con dâng lên ngai tòa Nữ Vương. Này là
hương trầm con dâng lên xin Mẹ đoái thương. Này là trầm hương xin
dâng lên cho Mẹ chí nhân xin thương ban dư tràn phúc ân cho con
luôn vững bước gian trần.
1.Xin dâng lên Mẹ lời nguyện cầu này cho quê hương mong
luôn an bình dù cuộc đời con bao đau thương. Xin dâng lên Mẹ lời
nguyện cầu này cho muôn dân, qua bao thăng trầm hằng trọn niềm
tin Chúa trung kiên.
(Dâng Hoa: Kim Loan Võ, Thị Thơm, Lan Hương và Văn Vinh.
Mọi người đứng tại chỗ cầm tràng hạt Mân Côi giơ cao và hát).
Hát: KÍNH CHÀO MẸ LA VANG
Ave Maria. Ôi Mẹ La Vang. Con xin kính dâng Mẹ dâng Mẹ cành
hoa tươi thắm. Ave Maria. Ôi Mẹ La Vang. Con xin kính dâng Mẹ
dâng Mẹ tràng chuỗi mân côi.
1. Chúng con hát mừng ca danh Mẹ. Mẹ là người Nữ không
mắc tội gian trần. Là ánh thái dương chiếu rọi mọi nơi. Là hương
xuân ân tình tràn đầy phúc lộc. Chúng con hân hoan kính mừng danh
mẹ. Mẹ ban ơn lành về đền muôn người. Hôm nay và trong mọi ngày
sau. Amen.
II. TÔN VINH MẸ MARIA LA VANG
Suy niệm 1: (Chị Giảng)
CÙNG VỚI MẸ MARIA CẢM NGHIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
TRONG CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI CHÚNG TA
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca,
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần
trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ
hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi
diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!" Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (Lưu Duy)
“Lòng thương xót”, một từ ngữ có lẽ không quá lạ lẫm với con
người, nhưng dường như chẳng mấy ai cảm nghiệm được hết. Bởi
8
lẽ, lòng thương xót không hệ tại ở những cảm xúc chóng qua, không
dừng lại ở những cử chỉ bề ngoài, mà là một hành động phát xuất từ
con tim, từ tận đáy lòng. Thương xót là mở lòng ra trước sự đau khổ,
là hòa chung nhịp đập con tim với những nỗi lo âu khắc khoải của
con người. Nếu thế, thì có lẽ chỉ những ai ý thức mình đang ở trong
những hoàn cảnh đó mới thật sự cảm nghiệm được hết thế nào là
lòng xót thương.
Thật vậy, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót tuyệt vời dành
cho dân Ít-ra-en nói riêng và cho nhân loại nói chung qua biến cố
Nhập Thể Làm Người của Con Một Ngài là Đức Giê-su Ki- tô. Nơi
Chúa Giêsu, “lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình và đạt
tới tột đỉnh” (Tông sắc MV, số 1). Và để kế hoạch của Thiên Chúa
được thành tựu, Ngài đã chọn một cô thôn nữ, tên là Ma-ri-a, cộng
tác trong vai trò làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Biến cố Truyền Tin cho
Đức Ma-ri-a phải nói là biến cố của lòng thương xót, không phải chỉ
dành riêng cho Mẹ, mà cho toàn thể con của Mẹ, cho cả nhân loại
này. Đức Ma-ri-a đã đón nhận lời mời gọi cộng tác vô cùng quan
trọng đó, không phải trong tâm thế của một người tự cho mình là
xứng đáng, mà trái lại, Mẹ cảm nghiệm cách sâu xa đó là lòng
thương xót của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ ý thức rõ rằng, Mẹ chỉ
là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, là khí cụ để Thiên Chúa thi thố
quyền năng và lòng thương xót của Ngài: “Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới”. Cảm nghiệm được lòng thương xót
Chúa dành cho mình chính là khởi điểm quan trọng để Đức Ma-ri-a
trao hiến con người cách trọn vẹn cho chương trình của Thiên Chúa.
Và cũng chính từ đó, Thiên Chúa, Đấng Toàn năng sẽ thực hiện “biết
bao điều cao cả” cho Mẹ và cho toàn thể nhân loại.
Cầu Nguyện: (đọc chung)
Lạy Đức Mẹ La vang/ Mẹ đã sống và cảm nghiệm cách
rõ ràng lòng thương xót của Thiên Chúa/ trong từng giây
phút của cuộc đời/. Xin Mẹ cũng thương giúp đoàn
chúng con đây/ biết noi gương Mẹ mà khám phá và cảm
nghiệm tình thương của Thiên Chúa/ trong mọi hoàn cảnh
của cuộc sống,/ để nhờ đó,/ cùng với Mẹ,/ chúng con sống
đức tin cách mạnh mẽ vào Thiên Chúa/. Đặc biệt,/ xin Đức
Mẹ La vang cầu bầu cùng Chúa ban cho cho Qúy Đức Cha,/
quý Cha,/ quý Soeur trong Hội Tông đồ khuyết tật chúng con
và mọi Đấng bậc khác/ được mọi ơn lành hồn xác để các
ngài tiếp tục giúp mọi người sống mỗi ngày biết thương xót
nhau như lòng Chúa mong muốn. Amen.
9
Một hạt lớn đọc:
- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu,
Linh hồn, và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha/ là
Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con.
- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Hát: VỀ BÊN MẸ LA VANG
1. Ai bước chân đi về bên Mẹ hiền La Vang. Nghe trái tim êm đếm khi
chiều buông nắng thu vàng. Mẹ, Mẹ ơi! Lòng mẹ bao la biển khơi
thương con thương diệu vợi. Yêu con yêu một đời, đến với Mẹ lòng
con sướng vui.
Đk: Đến với Mẹ chúng con vui mừng, đến với Mẹ chứa chan ân
tình. Mẹ là ơn thiên Chúa ban, tuôn tràn qua muôn ngày tháng. Đến
với mẹ chúng con kêu cầu, đến với mẹ thấy vơi ưu sầu. Đường đời
con xin phó dâng. Mẹ ơi đã nâng con hoài.
Suy Niệm 2 (Chị Giảng)
CÙNG VỚI MẸ MARIA ĐÓN NHẬN “LÒNG THƯƠNG XÓT NHẬP
THỂ” LÀ CHÍNH CHÚA GIÊSU
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca,
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp
lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt
tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối
Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều
đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời
sứ thần nói”. Đó là Lời Chúa!
10
Suy niệm (Kim Loan Võ)
Trong một bài viết về “Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót”,
Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói: “Cũng như thánh
Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài Lòng Chúa Xót Thương,
không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại”. Đây quả là một
lời khẳng định vô cùng mạnh mẽ, chỉ cho nhân loại thấy nguồn hy
vọng duy nhất, con đường sống duy nhất còn lại bây giờ, chính là
lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhân loại sẽ hạnh phúc hay bất
hạnh tùy thuộc vào việc con người có biết đón nhận lòng thương xót
của Thiên Chúa hay không.
Trải qua dòng lịch sử, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của
Ngài cho nhân loại bằng nhiều cách thức và vào nhiều thời điểm khác
nhau. “Nhưng vào thời sau hết này” (Dt 1,2), tình thương của Thiên
Chúa dành cho con người đã “trở nên sống động, hữu hình và đạt tới
tột đỉnh” (Tông sắc MV, số 1) khi Ngài cho Con Một giáng trần làm
người, là Đức Giê-su Ki-tô.
Thế nên, đón nhận hay từ chối Đức Giê-su cũng đồng nghĩa với
việc đón nhận hay từ chối Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.Vậy cứ
như lời của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, thì Đức Giê-su
chính là nguồn hy vọng duy nhất cho toàn thể nhân loại này. Niềm hy
vọng duy nhất mang tên “Giê-su” ấy đã được tặng ban cho nhân loại
qua một cô thiếu nữ người Na-za-rét, tên là Ma-ri-a. Với lời thưa “Xin
Vâng” đầy quảng đại và tin tưởng, Mẹ Ma-ri-a đã trở nên cung điện
cho Hoàng Tử Thương Xót ngự đến. Có thể nói, “toàn bộ cuộc sống
của Mẹ được định hình bởi sự hiện diện của Lòng Thương Xót trở
nên xác phàm. […] Mẹ bảo toàn lòng thương xót của Thiên Chúa nơi
trái tim Mẹ, trong mối tương quan mật thiết với Thánh Tử Giê-su”
(Tông sắc MV, số 24). Chính khi đón nhận “Lòng Thương Xót nhập
thể” là Chúa Giê-su, Thiên Chúa thật và là người thật, mà tước hiệu
“Mẹ của Lòng Thương Xót” được áp dụng chính xác cho Đức Ma-ri-a.
Mẹ thật diễm phúc vì đã được cưu mang và sinh hạ “Lòng
Thương Xót nhập thể” của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có Mẹ
mà toàn thể nhân loại này cũng đang “hớn hở vui mừng” vì được
chúc phúc. Bởi nhờ Mẹ mà nhân loại chúng ta từ nay không còn đơn
côi, không còn chìm ngập trong bóng tối, nhưng tràn đầy niềm tin
yêu, hy vọng và ánh sáng, vì Chúa Giê-su Ki-tô, “Dung mạo lòng
thương xót của Chúa Cha” (Tông sắc MV, số 1) đã đến và “cư ngụ
giữa chúng ta” (Ga 1,14). Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con
người giờ đây trở nên “hữu hình và được bày tỏ trong cả cuộc sống
của Chúa Giê-su. Bản thân Người không gì khác hơn là tình yêu, một
tình yêu được ban tặng cách vô điều kiện. […] Những dấu lạ Người
11
thực hiện, nhất là cho các tội nhân, cho những người nghèo khổ,
những người bị gạt ra bên lề xã hội, cho các bệnh nhân và những
người đau khổ, tất cả đều mang dấu ấn của lòng thương xót” (Tông
sắc MV, số 8).
Hơn bao giờ hết, mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay được mời
gọi cùng với Mẹ Ma-ri-a và học nơi Mẹ Ma-ri-a trở nên “cung điện”
cho Hoàng Tử Thương Xót ngự vào. Hay nói cách khác, chúng ta
được kêu mời mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu, “Lòng
Thương Xót nhập thể” của Chúa Cha vào trong cuộc đời mình. Hãy là
những chứng nhân cho con người thời đại hôm nay biết khiêm tốn
nhìn nhận thân phận tội lỗi khốn cùng của mình, biết ý thức và xác tín
sự tối cần thiết trong việc đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa,
bằng cách trở về, thay đổi cuộc sống, tín thác và phó dâng trọn vẹn
cuộc đời trong tay Ngài. Cùng với Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thưa lên với
Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi
như lời sứ thần nói”.
Cầu Nguyện: (đọc chung)
Lạy Đức Mẹ La vang,/ Mẹ là mẫu gương cho đoàn chúng
con trong việc khiêm tốn đón nhận/ “Lòng Thương Xót
nhập thể” là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa/. Xin Mẹ
chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con/, những người con nhỏ
bé của Mẹ/, cũng được nên như Mẹ,/ biết luôn sẵn sàng
đón nhận hồng ân cao cả/ là lòng thương xót của Thiên
Chúa/, và biết chia sẻ lòng thương xót ấy cho nhân loại hôm
nay/. Đặc biệt, xin Đức Mẹ La vang chuyển cầu cùng Chúa/
ban cho quý ân nhân,/ thân nhân của Hội chúng con và tất cả
mọi người diện hiện đây/ được bình an, mạnh khỏe và đức
tin trung kiên/ hầu phục vụ Chúa hết mình và tha nhân hết
tình. Amen.
Một hạt lớn đọc:
- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu,
Linh hồn, và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha/ là
Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con.
- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
12
Hát: VỀ BÊN MẸ LA VANG
2. Theo bước chân Mẹ hiền con nguyện thưa xin vâng. Cho dẫu nơi
sương trần bao điều thay đổi thăng trầm. Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ là sao mai
sáng soi dẫn lối con đường về, khi bước chân nặng nề có tay Mẹ dìu
con bước đi.
Đk: Đến với Mẹ chúng con vui mừng, đến với Mẹ chứa chan ân
tình. Mẹ là ơn thiên Chúa ban, tuôn tràn qua muôn ngày tháng. Đến
với mẹ chúng con kêu cầu, đến với mẹ thấy vơi ưu sầu. Đường đời
con xin phó dâng. Mẹ ơi đã nâng con hoài.
Suy Niệm 3: (Chị Giảng)
CÙNG VỚI MẸ MARIA SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG
ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gio-an,
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc
cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được
mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với
Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can
gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người nói với gia
nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (Tuyết Nhung)
“Thương xót như Chúa Cha” chính là khẩu hiệu, là ý hướng
sống nền tảng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chọn cho toàn thể
Giáo Hội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Khẩu hiệu đó được
rút ra từ chính lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy có lòng nhân
từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).Trong Tông sắc khai
mở Năm Thánh, Đức Thánh Cha nêu rõ lý do: “Có những lúc chúng
ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thương xót cách chăm chú hơn, để
chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa
Cha” (Tông sắc MV, số 3). Thế nhưng, làm sao chúng ta để có thể trở
thành “dấu chỉ hữu hiệu” cho lòng thương xót của Thiên Chúa, nếu
chưa cảm nghiệm và sống lòng thương xót ấy trong chính cuộc đời
của mình?
Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a là những mẫu gương sống động
trong việc thực thi lòng thương xót trong đời sống hằng ngày mà mỗi
người chúng ta được mời gọi noi theo. Thật vậy, qua mầu nhiệm
Nhập Thể, Đức Giê-su Ki-tô đã trở nên “dung mạo lòng thương xót
13
của Chúa Cha”. Ngài đã “mạc khải lòng thương xót của Thiên Chúa
bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Ngài” (Tông sắc MV, số
1). Nơi Đức Giê-su, lòng thương xót không còn là một khái niệm trừu
tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Ngài tìm đến với những người
nghèo khổ, bất hạnh, những người bị gạt ra bên lề xã hội để an ủi và
nâng đỡ họ; Ngài chữa lành bao bệnh hoạn tật nguyền để xoa dịu
phần nào nỗi đau nơi những bệnh nhân; Ngài không xua đuổi hay
trừng phạt những tội nhân khi họ tìm đến với Ngài, mà trái lại Ngài
đón nhận và tha thứ cho họ; trên hết, Ngài đã hiến dâng mạng sống
của mình để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Phải nói
rằng, “tất cả mọi sự nơi Ngài đều tỏ bày cho thấy lòng thương xót.
Không có gì nơi Ngài lại thiếu vắng lòng thương xót” (Tông sắc MV,
số 8).
Cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho
mình, và nhất là được cưu mang chính “Lòng Thương Xót nhập thể”,
Mẹ Ma-ri-a cũng đã sống những chuỗi ngày phản chiếu lòng thương
xót Chúa. Quả đúng như thế! Ngay sau khi đón nhận Ngôi Lời Nhập
Thể, cũng chính là Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Mẹ đã không
giữ riêng cho bản thân mình, mà đã vội vàng lên đường đến viếng
thăm, chia sẻ và giúp đỡ cho người chị họ Ê-li- sa-bét (Lc 1,39-56).
Rồi tại tiệc cưới Ca-na, Mẹ Ma-ri-a cũng đã thực thi lòng thương xót
cho đôi tân hôn và gia đình qua sự hiện diện từ ái của Mẹ. Mẹ quan
tâm, lo lắng tất cả. Với ánh mắt từ mẫu, Mẹ đã tế nhị quan sát và
nhận ra sự bối rối của đôi bạn trẻ vì sự cố thiếu rượu, để rồi kịp thời
giúp đỡ họ, qua việc chuyển cầu cùng Chúa Giê-su, Con của Mẹ: “Họ
hết rượu rồi”, và chỉ bảo cho các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ
việc làm theo”. Mẹ đã đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa thế
nào, thì giờ đây Mẹ sống và thực thi lòng thương xót ấy cho tha nhân.
Cùng với Mẹ Ma-ri-a, mỗi người chúng ta hôm nay được mời gọi
quyết tâm sống và thực thi lòng thương xót Chúa trong đời sống hằng
ngày. Bởi lẽ, đây là “suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và an bình. Đây là
điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ; […] là hành động chung
cuộc và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta; […] là con
đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về
niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của
chúng ta” (Tông sắc MV, số 2). Cách cụ thể, chúng ta được mời gọi
mở lòng mình ra để thực thi những hành vi của lòng thương xót, như
Thương xác bảy mối: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách
rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ
làm tôi, chôn xác kẻ chết; và Thương linh hồn bảy mối: lấy lời lành
14
mà khuyên ngươi, mở dạy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có
tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Cầu nguyện: (đọc chung)
Lạy Mẹ Đức Mẹ La vang,/ Mẹ đã sống và thực thi lòng
thương xót Chúa cách trọn hảo/ qua những công việc rất cụ thể
trong đời sống thường ngày./ Xin Mẹ cũng giúp chúng con/ biết
trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho mọi
người hôm nay/, bằng đời sống bác ái, yêu thương, phục vụ và
tha thứ/. Đặc biệt,/ xin Mẹ La vang chuyển cầu cùng Chúa/ ban
cho hết thảy anh chị em khuyết tật trong Hội của chúng ta và
các tín hữu đã qua đời/ sớm được Chúa đưa về hưởng hạnh
phúc miên trường như Mẹ vậy trên thiên đàng. Amen.
Một hạt lớn đọc:
- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu,
Linh hồn, và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha/ là
Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con.
- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Hát: TÌM ĐẾN MẸ LA VANG
1. Con tìm về nguồn cội như nai tìm suối mát. Tìm lại nguồn cậy trông
Mẹ dắt dìu con tới Chúa. Con tìm về nguồn cội như nương đồng
mong nước. Mẹ là nguồn ủi an Mẹ vỗ về con trên đời.
Đk: Mẹ La Vang là bóng mát muôn đời cho con nương náu cả
đời. Mẹ La Vang là dòng suối nước trong cho con no say nghỉ ngơi.
Mẹ La Vang là ánh đuốc soi đường đưa con đi tới thiên đường. Mẹ
La Vang Mẹ phù trợ giáo dân xin thương ban muôn hồng ân.
15
Suy Niệm 4: (Chị Giảng)
CÙNG VỚI MẸ MARIA LOAN TRUYỀN LÒNG THƯƠNG XÓT
CHÚA CHO CON NGƯỜI HÔM NAY
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca,
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí
kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ
khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có,
lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã
hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành
cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là Lời
Chúa.
Suy niệm (Bác sĩ Hiền)
Con người chúng ta hôm nay, có thể nói, đang sống giữa một
thế giới phát triển không ngừng về phương diện khoa học kỹ thuật.
Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp tích cực mà nó đem
lại cho cuộc sống con người chúng ta: tiện nghi hơn, thoải mái hơn.
Nhưng bên cạnh đó, cũng thật là đáng tiếc khi phải ghi nhận rằng, thế
giới hôm nay đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng về tình người.
Hay nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II
là lòng thương xót đang bị lãng quên trong văn hóa ngày nay. Trong
Thông điệp “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” ngài đã nhận định:
“Tâm thức của con người ngày nay, có lẽ hơn là trong quá khứ,
dường như muốn chống lại Thiên Chúa của lòng thương xót, cố ý loại
trừ ý niệm thương xót ra khỏi cuộc sống và xóa bỏ khỏi trái tim con
người. Từ ngữ và ý niệm thương xót dường như gây bất an cho con
người, những kẻ đã dành quyền làm chủ và thống trị trái đất nhờ
những tiến bộ vượt bậc về khoa học và kỹ thuật chưa từng thấy trong
lịch sử. Việc thống trị trái đất, đôi khi được hiểu theo một chiều và
thật nông cạn, dường như không còn dành chỗ cho tình thương” (số
2). Và thật dễ dàng để nhận thấy, một khi thiếu vắng tình yêu và lòng
thương xót trong cuộc sống, thì thế giới con người chỉ còn có hận
thù, chia rẽ, và loại trừ nhau.
Đối diện với thực tế này, Giáo Hội Chúa Kitô, mà mỗi người tín
hữu chúng ta là những thành viên, được kêu mời ý thức sứ mạng
cấp bách là loan truyền lòng thương xót Chúa cho con người hôm
16
nay. Sứ mạng cấp bách ấy được thánh nữ Faustina, vị tông đồ của
Lòng Thương Xót Chúa, ghi lại nhiều lần trong cuốn nhật ký của ngài.
Chẳng hạn, “Hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót khôn
thấu của Ta” (NK, 1142); hoặc “Con hãy nói với nhân loại khổ đau
rằng: Hãy đến nép mình trong trái tim từ bi thương xót của Ta, Ta sẽ
ban cho họ chan chứa sự bình an” (NK, 1074); hoặc “Những linh hồn
nào làm sáng danh lòng thương xót Ta ở khắp mọi nơi, Ta sẽ che chở
họ suốt đời như một bà mẹ che chở con thơ. Và đến giờ chết của họ,
Ta sẽ không cư xử với họ như một quan toà, nhưng như một vị cứu
tinh đầy thương xót” (NK, 1075); hoặc “Con hãy làm bất cứ việc gì
trong khả năng của con, để phổ biến việc tôn sùng Lòng Thương Xót
Ta thì Ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con”.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong đoạn cuối của Tông sắc
“Dung mạo lòng thương xót”, cũng đã khẳng định: “Giáo Hội phải cấp
thiết loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Đời sống Giáo Hội sẽ
trở nên xác thực và đáng tin khi công bố lòng thương xót với trọn
niềm xác tín. Giáo Hội biết rằng, trong một thời đại vừa chất chứa
những niềm hy vọng to lớn vừa có đầy những mâu thuẫn nghiêm
trọng, trách vụ hàng đầu của Giáo Hội là dẫn đưa tất cả mọi người đi
vào mầu nhiệm cao cả của Lòng Thiên Chúa Xót Thương, bằng cách
chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Ki-tô” (Tông sắc MV, số 25).
Trên hành trình thực thi sứ mạng loan truyền lòng thương xót
Chúa cho con người hôm nay, chúng ta có Mẹ Ma-ri-a luôn đồng
hành và là gương mẫu cho chúng ta. Có thể nói, Mẹ là người tiên
phong trong công cuộc loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thể
nhân loại. Ngay sau khi đón nhận “Lòng Thương Xót nhập thể”, Mẹ
đã lên đường đi thăm người chị họ là bà Ê-li-sa- bét; và chính tại đó,
Mẹ đã cất cao bài ca lòng thương xót Magnificat, để từ đây muôn thế
hệ nhận biết Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đã yêu thương
và đã làm biết bao kỳ công cho con người. Chính nhờ lời loan báo
của Mẹ, chúng ta biết rằng “đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan
phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người
nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy
dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của
Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng
thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn
đời”.
Mỗi người chúng ta hôm nay, cùng với Mẹ Ma-ri-a, được mời gọi
vững vàng tin tưởng ra đi để loan truyền lòng thương xót Chúa cho
mọi người trong thế giới hôm nay. Ước gì mỗi người Ki- tô hữu là một
17
chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho người khác, bằng chính
đời sống đượm tình bác ái, yêu thương, phục vụ và tha thứ. Chúng ta
hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Nơi đâu có
Giáo Hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải
được tỏ hiện. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn, hiệp hội và phong
trào, nói chung, ở đâu có các Ki-tô hữu hiện diện, thì ở đấy bất cứ ai
cũng sẽ gặp thấy một tụ điểm chan hòa lòng thương xót” (Tông sắc
MV, số 12).
Cầu Nguyện: (đọc chung)
Lạy Đức Mẹ La vang,/ Mẹ là mẫu gương cho chúng con
trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người,/
không phải chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm hết sức cụ
thể/. Xin Mẹ cũng giúp chúng con trở thành/ những chứng nhân
cao rao lòng thương xót Chúa cho con người hôm nay/, bằng
một đời sống tin yêu/, phó thác vào Chúa và bằng một tinh thần
quảng đại tha thứ cho tha nhân/. Đặc biệt, xin Đức Mẹ La Vang/
cầu bầu cho từng thành viên của Hội chúng con và mọi
người/ được khỏe mạnh, vững tin và tín thác vào lòng
thương xót Chúa/ hầu nhờ ơn Chúa giúp,/ chúng con sẽ
vượt qua muôn ngàn thử thách của thời đại hôm nay. Amen.
Hát: CA KHÚC MẸ LA VANG
Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời
chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La Vang có
Mẹ hiển linh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy linh
sáng chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Cùng cất cao
lời kính mừng Mẹ La Vang. Bắc trung nam chung một niềm tin. Bắc
trung nam có Mẹ hiển linh. Muôn con tim chung một tâm tình. Ngợi ca
tung hô danh Mẹ Chúa Trời.
Pk: Lạy Mẹ La Vang chúng con ghi nhớ ơn Mẹ. Về trong tin yêu
chúng dâng lên Mẹ yêu dấu. Lời kinh Mân Côi phá tan u tối rừng sâu.
Lời Mẹ năm xưa giúp chúng con kiên vững bên Mẹ.
Một hạt lớn đọc:
- Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu,
Linh hồn, và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha/ là
Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con.
- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
18
-
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đọc Kinh: KINH NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,/ và ai
thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan
của Chúa/ và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu và
thánh Matthêu/ khỏi ách nô lệ bạc tiền;/ làm cho người đàn bà ngoại
tình và thánh Mađalêna/ không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;/
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,/ và hứa ban
thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.
Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người
phụ nữ Samaria,/ như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:/
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”/ Chúa chính là gương
mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/ Đấng biểu lộ quyền năng của
Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:/ Xin làm cho Hội
Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này./
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển./ Chúa đã muốn các thừa tác viên
của Chúa/ cũng mặc lấy sự yếu đuối để có thể cảm thông với những
người mê muội lầm lạc,/ xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các
ngài/ đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm,/ yêu mến và
thứ tha.
Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng
con,/ để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm hồng ân
của Chúa cho chúng con;/ và để Hội Thánh Chúa,/ với lòng hăng say
mới,/ có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,/ công bố sự tự do
cho các tù nhân/ và những người bị áp bức,/ trả lại ánh sáng cho kẻ
mù lòa.
Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,/ Mẹ của
lòng thương xót,/ xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang
cầu xin./ Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha/ và
Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Đọc Kinh: KINH THÁNH MẪU LA VANG
19
Lạy Mẹ Maria,/ Thánh Mẫu La Vang/ đầy muôn ơn phước/ ngời
chói vạn hào quang/ muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng. Đức
Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ/ tinh tuyền thánh thiện/ sinh Đấng
Cứu Độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến/ cứu giúp hộ
phù tổ tiên chúng con lương giáo/ giữa thời ly loạn cấm cách/ khốn
khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến / vẫn mãi đầy ơn thiêng /
ơn phần hồn/ ơn phần xác/ người bệnh tật kẻ ưu phiền/ nào ai cầu
khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria/ Thánh Mẫu La Vang/ Mẹ
là Thánh Mẫu Chúa Trời/ cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con/
cúi xin xuống phước hải hà/ đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin
cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu/ đại lượng bao dung/ cùng
nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ
chúng con/ luôn sống đức hạnh/ đầy lòng cậy trông/ Và sau cuộc đời
này/ xin cho chúng con được về sống bên Mẹ/ hưởng vinh phúc trong
Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
III. Kết thúc
- Kinh cảm ơn - trông cậy – ba câu lạy
- Phép lành kết thúc: (Cha linh giám)
- Làm phép Nước Thánh (Cha Thảo)
- Cầu nguyện riêng – tự giải tán
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Nhập lễ
HÂN HOAN LỜI TỤNG CA
1. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ. Một bài thơ
trìu mến ân tình đượm nét đơn sơ.
ĐK: Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày. Hát
cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa
20
- Xem thêm -