Mô tả:
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.
Chủ đề: Gia đình
Nhánh: Gia đình của bé
Đề tài: Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái
Đối tượng: Mẫu giáo lớn
Thời gian: 30 – 35 Phút.
Ngày soạn: 04/10/2016
Ngày dạy: 11/10/2016
Người dạy: Đinh Thị Hương
I . MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1 . Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện “Ba cô gái” và tên các nhân vật trong truyện
- Trẻ hiệu nội dung câu chuyện: Câu truyện kể về một bà mẹ sinh được 3 cô con gái.
Nhưng lớn lên chỉ có cô út là hiếu thảo với mẹ, cô cả và cô hai không yêu thương quan tâm tới
mẹ,...Qua câu chuyện này tác giả muốn nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với
cha mẹ, quý trọng người thân.
2 . Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng trả lời, diễn đạt mạch lạc cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ, chú ý có chủ định cho trẻ
3.Thái độ:
- Trẻ biết chăm sóc yêu thương và hiếu thảo đối với ông bà, bố mẹ
II. Chuẩn bị :
- Giáo án
- Nội dung câu chuyện, hình ảnh minh họa câu chuyện
- Phim ngắn: Ba cô gái
III .TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA
TRẺ
* HĐ 1: Trò chuyện hướng trẻ vào bài
- Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với chương trình vườn
cổ tích ngày hôm nay. Đến với chương trình vườn cổ tích - Trẻ nghe
có sự hiện diện cúa các cô giáo trong BGH nhà trường và
một phần không thể thiếu đó là các bạn đến từ lớp MGL.
Trong vườn cổ tích với chủ đề gia đình mở đầu là các bạn -Trẻ lắng nghe
cùng giải câu đố nhé
Ai người tần tảo sớm hôm
Nuôi ta khôn lớn dạy ta nên người
( Câu đố về ai)
- Bạn nào giỏi hãy kể về mẹ của mình nào?
- GD Các con ạ trong mỗi chúng ta ai cũng có mẹ, mẹ luôn
là người yêu thương chăm sóc dạy dỗ các con nên người
vì vậy chúng ta phải biết yêu thương chăm sóc và hiếu
thảo với mẹ và ngững người thân trong gia đình .
* HĐ 2: Kể chuyện cho trẻ nghe: Ba cô gái
Tiếp theo đến với chương trình vườn cổ tích ngày hôm
này chúng mình sẽ được nghe cô kể một câu chuyện về
một người mẹ rất yêu thương các con của mình, nhưng
không biết các cô gái có yêu thương mẹ mình không? Để
biết ba cô gái có yêu thương mẹ không thì các con lắng
nghe cô kể truyện “ Ba cô gái “ nhé!
Chúng mình cùng chú ý lắng nghe nhé.
-Cô kể mẫu lần 1: Hỏi trẻ tên truyện
-Cô kể lần 2: Kết hợp papol, gới thiệu nội dung câu truyện:
Nội dung câu Câu truyện kể về một bà mẹ sinh được 3 cô
con gái. Nhưng lớn lên chỉ có cô út là hiếu thảo với mẹ, cô cả
và cô hai không yêu thương quan tâm tới mẹ của mình
* Đàm thoại – trích dẫn
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì? Thuộc
thể loại chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?
- Trong câu chuyện, ba cô gái lớn lên xinh đẹp là nhờ có
bàn tay chăm sóc của ai?
- Các con thấy tình cảm của người mẹ thể hiện như thế
nào?
Trích dẫn : “ Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo
sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo
cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng
vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn.”
- Khi bà mẹ bị ốm thì bà mẹ đã nhờ ai gọi các con về?
Trích dẫn : “ Sóc khôn ngoan, Sóc hãy nói với các con ta
là ta đang ốm và báo chúng về ngay thăm ta Sóc nhé”.
- Sóc nói với chị Cả như thế nào?
-Về mẹ ạ
-Trẻ kể
-Trẻ lắng nghe
-Truyện Ba cô gái
- Trẻ lắng nghe
-Truyện Ba cô gái
-Truyện cổ tích
-Trẻ trả lời
-Bà mẹ rất yêu thương
chăm lo cho các con
không quản khó khăn, vất
vả.
-Trẻ trả lời
- Sau khi nghe được tin mẹ ốm, chị cả có về thăm mẹ
ngay không?
- Tại sao chị Cả lại không về thăm mẹ ngay? Điều gì đã
xảy ra với chị Cả?
Trích dẫn : “ Thật á Sóc? Mẹ chị đang ốm à? Ôi! Chị buồn
quá! Chị thương mẹ chị quá! Chị cũng muốn về thăm mẹ
chị ngay, nhưng chị còn phải cọ xong mấy cái chậu này
đã.
Nghe chị cả nói xong, Sóc con giận dữ:
- Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn cọ chậu rồi mới đi
thăm mẹ. Thôi cứ ở nhà mà cọ chậu.Ngay lúc đó cô gái
ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa”
- Còn cô chị Hai khi nghe tin mẹ ốm chị có về thăm mẹ
ngay không? Điều gì đã đến với chị Hai?
Trích dẫn : “ Thật ư Sóc? Mẹ chị đang ốm à? Ôi! Chị
thương mẹ chị quá! Chị muốn về thăm mẹ yêu quý của chị
ngay, nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chỉ này đã.
Nghe cô hai nói, Sóc con giận dữ:
- Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn để xe chỉ đã rồi mới
đi thăm mẹ. Thôi được! Nếu thế thì cứ ở nhà mà xe chỉ
suốt đời. Sóc con vừa nói xong thì cô hai biến thành con
nhện, suốt đời giăng chỉ.”.
-Vậy khi biết tin mẹ ốm thì cô Út đã làm gì?
Nghe xong cô út hốt hoảng về thăm mẹ ngay.
- Ai cho cô biết vì sao cô Út lại vội vàng về thăm mẹ như
thế nhỉ?
-Trong ba cô gái, con yêu ai nhất? Vì sao?
Giáo dục : Các con ạ! Cha mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi
dạy chúng ta nên người. Vì vậy chúng ta phải hiếu thảo,
kính yêu cha mẹ. Chúng mình cùng học tập tấm gương
của cô Út để trở thành người tốt. Nếu làm được nhiều
điều tốt sẽ được mọi người yêu mến và có cuộc sống vui
vẻ hạnh phúc. Các con còn nhỏ chúng mình hãy tỏ lòng
hiếu thảo qua những việc làm vừa sức giúp đỡ cha mẹ,
cố gắng học thật giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi.
Chúng mình có đồng ý không?
Đến với vườn cổ tích ngày hôm nay chúng mình không
chỉ được nghe câu chuyện Ba cô gái rất hay mà câu
chuyện còn được chuyển thể thành một bộ phim rất là
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Cô bé xé cánh hoa thành
nhiều sợi
-Có ạ
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
hày có tên là :“ Ba cô gái “ . Bây giờ các con hãy đón
xem bộ xem bộ phim đó nhé!
-Cô kể lần 3: Chuyển thể thành phim cho trẻ xem
Chương trình vườn cổ tích ngày hôm nay xin khép lại ở
đây hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vườn cổ tích
của tuần sáu nhé.
* Kết thúc
- Xem thêm -