Mô tả:
Làm con cua cho bé học chữ cái
Trò thủ công đơn giản này vừa khiến bé thích thú học chữ cái và khám
phá thêm về thế giới dưới đại dương.
Ảnh:
Allkidsnetwork.
Những chữ cái nhàm chán đơn thuần sẽ được thay thế bằng những hình con
vật đáng yêu mà bé vẫn có thể nhận ra mặt chữ. Nào, hãy cùng bé vừa làm
thủ công vừa học chữ cái nhé.
Dụng cụ:
- Giấy thủ công màu đỏ, xanh, nâu
- Kéo
- Băng dính
- Đôi mắt nhựa
- Bút chì màu
Cách làm:
In mẫu hình dưới đây để làm con cua và cắt những hình này ra. Nếu có khả
năng, bạn cũng có thể vẽ lại theo hình. Nếu thích làm con cua màu gì thì bạn
in trên giấy màu đó (trong hình là con cua màu hồng).
Cắt một dải giấy thủ công màu xanh có một đầu lượn sóng và dán dải giấy
này dọc theo cạnh ngang của miếng giấy thủ công màu nâu để tạo thành bãi
biển.
Dán chữ C lên trên tờ giấy thủ công màu nâu. Nhớ úp chữ C xuống (xem
hình)
Dán “càng” của chú cua vào hai bên chữ C. Tiếp theo dán mắt lên phía trên
của chữ C
Dùng keo gắn thêm đôi mắt nhựa cho chú cua
Dùng bút chì màu để trang trí thêm miệng cho cua.
Bây giờ bé đã có một chú cua nhỏ để học chữ C rồi.
Lời nói không phải để làm tổn
thương nhau
“Lời nói không phải để làm tổn thương nhau” có những lời nói hay, hình
minh họa sinh động, là một cuốn sách tuyệt vời để bố mẹ có thể dạy con
nói những lời hay, ý đẹp.
Lời nói là của em, em hãy nói những lời êm ái, yêu thương. Ảnh minh họa:
Bé Lê Nhật Hân - Ngôi Sao Nhí.
Chỉ với 29 chữ cái trong Tiếng Việt, chúng ta có thể ghép được hàng triệu từ
có ý nghĩa khác nhau. Lời nói là của em. Em được chọn điều em sẽ nói và
cách để nói ra điều đó. Lời nói của em có thể xoa dịu hay làm ai đó bị tổn
thương.
Những lời nói êm ái, có tính khích lệ, cảm thông, yêu thương, chia sẻ sẽ
khiến mọi người yêu quí nhau và gần với nhau hơn: Mẹ ơi, con yêu mẹ; con
cảm ơn bố; chúng mình chơi chung nhé; kết bạn với cậu tớ vui ghê…
Ngược lại, có những lời nói khiến người khác bị tổn thương như: Tránh ra, ai
cho chơi mà chơi; đồ ngốc; cút đi…
Cuốn sách “Lời nói không phải để làm tổn thương nhau” là sự kết hợp hài
hòa giữa lời nói đẹp, hình ảnh minh họa rất dễ thương và sinh động. Vừa đọc
sách cho con, bố mẹ vừa có thể đưa ra những tình huống thực tế nếu ai đó nói
với với con những lời êm ái thì con cảm thấy thế nào? Nếu họ nói những lời
không đẹp thì con cảm thấy ra sao? Con thích nghe những lời êm ái hay
những lời nặng nề…
Từ đó bố mẹ giúp con hiểu được rằng lời nói của con có thể mang đến cho
người nghe những cảm xúc gì và con nên suy nghĩ trước khi nói để tránh làm
tổn thương người khác. Nếu chẳng may con nói điều gì đó làm người khác
buồn, con nên xin lỗi họ để xoa dịu vết thương mà con đã gây ra cho họ. Hãy
nói với họ rằng “đáng lẽ tớ không nên nói thế”, “tớ không có ý vậy đâu”…
Con sẽ có nhiều bạn hơn nếu con chơi vui vẻ, hợp tác với mọi người, nói
những lời êm ái, dễ thương. Sẽ không ai muốn chơi với những người nói
năng thô lỗ, cộc cằn và ích kỷ cả.
Khi đọc cùng con cuốn sách này, mẹ cũng đọc cho con một bài thơ hay về lời
nói mà mẹ sưu tầm được. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của bài thơ, con
cũng đọc theo đầy thích thú:
Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói
Mà nghe mắt cay cay
Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi
Sao không ngồi nghĩ lại
Nói với nhau nhẹ nhàng
- Xem thêm -