Mô tả:
Kính thưa: - Quí vị đại biểu! - Kính thưa quí thầy cô giáo!
- Cùng toàn thể quí anh chị là dâu là rễ của Nhà trường!
Mỗi lần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày tôn vinh giáo giáo Việt Nam ngày mà toàn xã hội và mỗi chúng ta đều nghĩ đến sự nghiệp giáo dục, nghĩ đến việc dạy-hoc, nghĩ đến tình thầy trò. Chúng ta nghĩ đến những người Thầy, những “Kĩ sư tâm hồn” đang ngày đêm với công việc “đưa đò” thầm lặng, giản dị nhưng đầy cao khiết trong nghề nghiệp của mình. Vì vậy, ngày 20-11 hàng năm trở thành ngày Hội truyền thống của Nhà giáo Việt Nam - ngày Hội của đạo lý và nghĩa tình.
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa quí thầy cô giáo! Cùng toàn thể quí vị!
Hoà trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong buổi toạ đàm hôm nay, thay mặt cho toàn thể anh chị em là dâu, là rễ của Nhà trường, ®îc ph¸t biÓu trong buæi lÔ nµy trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, quí bậc phụ huynh đã quan tâm đặc biệt và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ngành giáo dục. Tôi cũng xin nhiệt liệt chúc mừng và gửi đến quí thầy cô giáo những tình cảm chân thành nhất. Chúc tất cả chúng ta có một ngày hội: vui vẻ và hạnh phúc.
Kính thưa: - Quí vị đại biểu! - Kính thưa quí thầy cô giáo!
- Cùng toàn thể quí anh chị là dâu là rễ của Nhà trường!
Mỗi lần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày tôn vinh giáo giáo Việt Nam
ngày mà toàn xã hội và mỗi chúng ta đều nghĩ đến sự nghiệp giáo dục, nghĩ đến việc
dạy-hoc, nghĩ đến tình thầy trò. Chúng ta nghĩ đến những người Thầy, những “Kĩ sư
tâm hồn” đang ngày đêm với công việc “đưa đò” thầm lặng, giản dị nhưng đầy cao
khiết trong nghề nghiệp của mình. Vì vậy, ngày 20-11 hàng năm trở thành ngày Hội
truyền thống của Nhà giáo Việt Nam - ngày Hội của đạo lý và nghĩa tình.
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa quí thầy cô giáo! Cùng toàn thể quí vị!
Hoà trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong buổi toạ đàm hôm nay, thay mặt cho toàn thể anh chị
em là dâu, là rễ của Nhà trường, ®îc ph¸t biÓu trong buæi lÔ nµy trước tiên tôi xin trân
trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu, quí bậc phụ huynh đã quan tâm
đặc biệt và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ngành giáo dục. Tôi cũng xin nhiệt
liệt chúc mừng và gửi đến quí thầy cô giáo những tình cảm chân thành nhất. Chúc
tất cả chúng ta có một ngày hội: vui vẻ và hạnh phúc.
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa quí thầy cô giáo!
Từ bao đời nay dân tộc Việt Nam có truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và đề
cao nghề dạy học. Truyền thống ấy đã trở thành nghĩa cử cao đẹp và tồn tại tuyệt
nhiên trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa của dân tộc. Và hình ảnh người thầy chân
chính đã trở thành một nét đẹp vốn quí trong tâm thức của biết bao thế hệ học trò.
Trong mỗi chúng ta ngồi đây, ai cũng đã từng một lần cắp sách tới trường, những kỉ
niệm hằn sâu trong kí ức của mỗi chúng ta còn mãi, cho dù lớp bụi thời gian vô tình
lấp phủ. Dù chúng ta ở đâu, đi đâu, làm gì,...thì tiếng gọi mái trường xưa và hình ảnh
người Thầy vẫn còn vang vọng suốt chiều dài của nỗi nhớ!
Điều đặc biệt hơn thế nữa, anh chị em dâu rễ chúng tôi vinh dự được làm hậu
phương của những người đang công tác trên mặt trận giáo dục. Những “Kỉ sư tâm
hồn” đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Chúng
tôi càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của các thầy cô giáo đã từng trải.
“Thầy như một ngọn nến
Mỗi lúc càng cạn vơi
Xác thân thầy vắt kiệt
Góp chút sáng cho đời”
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã rất quý trọng và vinh danh các nhà giáo,
Người đã từng nói: ": Người thầy giáo tốt là những người Anh hùng vô danh, cao
quí”. Đây là một điều rất vẻ vang".
Vâng! Thời nào cũng thế, tấm lòng của các thầy cô giáo vẫn luôn là những
ngọn đuốc sáng ngời soi rọi và dẫn đường cho biết bao thế hệ về tri thức, nhân cách,
về đạo đức và niềm tin...Chúng ta càng trân trọng và tự hào về sự hy sinh, tận tụy với
nghề của những người thầy, những người đã thầm lặng đưa đường, dẫn lối cho các
thế hệ học trò của mình đến với bến bờ tri thức. Nhiệm vụ của người thầy rất nặng nề
nhưng cũng vô cùng vẻ vang.
Kính thưa quí vị!
Và để có được niềm vinh hạnh ấy, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân quí
thầy cô giáo, chúng ta không thể không nhắc đến tổ ấm gia đình. Bởi vì, chúng ta biết
rằng: Từ xưa cho đến nay, gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống
của con người. Gia đình là tế bào của XH, gia đình tốt xã hội càng tốt hơn.
Và chúng tôi luôn ý thức được rằng: cùng với tập thể công đoàn nhà trường,
gia đình cũng chính là những tổ ấm tạo tiền đề rất quan trọng để mỗi cán bộ viên
chức nhà trường tự khẳng định mình vươn lên trong cuộc sống nghề nghiệp.
Hôm nay, bằng tấm lòng tri ân đối với những người thầy cô giáo, chúng tôi
chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất quí Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn
trường đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho những phu quân và phu nhân
của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin được chia sẽ những khó khăn vất vả của
quí thầy cô giáo.
Và chúng tôi xin hứa:
- Sẽ làm việc hết sức mình, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn có trách
nhiệm, kề vai sát cánh với tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những phu quân, phu nhân
của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt những qui ước về xây dựng đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá.
Góp phần tích cực vào việc đưa sự nghiệp giáo dục của Nhà trường ngày một đi lên.
Kính thưa quí vị!
Tại buổi toạ đàm long trọng và đầy ý nghĩa này, một lần nữa cho phép toàn thể
anh chị em là dâu là rễ của Nhà trường, xin trân trọng gửi đến toàn thể quí thầy cô
giáo trong Hội đồng sư phạm Nhà trường một bó hoa tươi thắm và một món quà nhỏ
để bày tỏ tấm lòng chân thành của những Người nơi hậu phương đến với người thân
yêu nhất của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cuối cùng kính chúc quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên
nhà trường luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và có nhiều cống hiến to lớn hơn nữa cho sự
nghiệp trồng người. Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày lên một
tầm cao mới!
Xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -