Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Sách - Truyện đọc Truyện cười Truyện cười - chapter 2...

Tài liệu Truyện cười - chapter 2

.DOC
3
943
56

Mô tả:

Rải đinh Một người đi đường dắt chiếc xe máy bị nổ bánh vào tiệm sửa xe và cằn nhằn: “Bọn làm ăn bất lương rải đinh dọc đường, thế nào cũng có ngày bị trời phạt”. Tay thợ sửa xe nghe thấy vậy vội rút chiếc đinh ra đưa cho khách phân bua: ============================================================== Suy nghĩ Gà mái tâm sự với Bò đực: “Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hoá gia đình mà cứ bắt chúng tôi đẻ thật nhiều trứng”. Bò đực buồn bực đáp: – Thế đã ăn thua gì, cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu ============================================================== Ngạc nhiên Một cậu bé đi vào bể bơi dành cho phụ nữ, mọi người la hét ôm quần áo chạy. Cậu bé ngạc nhiên: – Sao thế? Mọi người chưa từng thấy một cậu bé như tôi sao?! ============================================================== Chậm một tí Một người đàn ông say ngất ngư đang đứng ở ga xe lửa, ông ta gọi một chiếc taxi nhờ chở ông ta đến ga xe lửa. Anh tài xế ngạc nhiên: – Thưa ông, đây là ga xe lửa mà. – Ồ, thế à – ông ta móc tiền ra đưa cho tài xế và nói – Bữa sau anh nhớ đi chậm một tí lại nhé. ============================================================== Cá cược Steve, Bob và Jeff đang làm việc trên một giàn giáo rất cao. Đột nhiên, Steve ngã từ độ cao 50 foot xuống đất và chết thẳng cẳng. Sau khi nhân viên điều tra mang xác Steve đi, Bob xung phong đi thông báo cho vợ của Steve về cái tin khủng khiếp kia. Hai giờ sau, Bob quay lại làm việc với sáu chai bia kẹp ở nách. – Nói đi, Bob, cậu lấy ở đâu ra sáu chai bia kia vậy? – Vợ của Steve đưa nó cho tớ! – Cái gì? Cậu nói với cô ta là Steve chết và cô ta đưa cho cậu sáu chai? – À, trước khi tớ thông báo, tớ hỏi cô ta rằng cô ta có phải là bà goá của Steve không. Và, cô ta nói là không phải, cho nên tớ nói là sẽ cá cược với cô ta bằng sáu chai bia! ============================================================== Trộm Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi: – Tại sao mày lại dùng chân để mở? – Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy! ============================================================== Tương kế Cô bé lớp 1 mặc váy đi dạo trong sân chùa. Bổng gió thổi tung váy. Nhà sư đang quét sân trông thấy. Sư đi đến cô bé đưa 100 ngàn và nói, ” hãy cầm lấy mua quần dài mặt nha con”. Cô bé tung tăng về khoe với mẹ. Hôm sau bà mẹ mặc váy đứng rình ở cổng chùa đợi lúc sư đang quét sân thì bà đi vào. Và gió lại thổi, và váy lại bay. Thấy nhà sư tiến lại , ngườj mẹ hí hửng vì sắp có tiền Nhà sư móc trong túi ra 5 ngàn và nói. ”Con cầm lấy , về mua hộp dao lam mà xài” ============================================================== Ngoại tình Chồng đi làm về sớm hơn thường ngày và nhìn thấy những điếu xì gà trong gạt tàn thuốc. Anh ta hỏi vợ giọng đầy giận dữ: – Ở đâu ra loại xì gà này? Người vợ đứng lặng phắc và mặt xanh xám. ============================================================== Ngây thơ Một tên trộm lẻn vào nhà nọ định lấy trộm. Hắn thấy có mỗi chú bé, cửa nhà khoá bằng xích sắt, hắn bèn giả bộ: – Cháu ơi, cho chú cốc nước, chú khát quá! Chú bé chạy vào nhà, tên trộm tranh thủ cưa xích. ============================================================== Tế nhị Một cậu bé cùng mẹ đi lễ nhà thờ. Bỗng nhiên, cậu mót tiểu nên nói với mẹ: “Mẹ ơi, cho con đi tiểu”. Bà mẹ nghiêm mặt: “Con không được nói từ “đi tiểu” trong nhà thờ. Lần sau nếu buồn, con hãy bảo là muốn “nói thầm”, như thế sẽ lịch sự hơn”. ==============================================================
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng

Aziz nesin xin chao
522
622
120
Bài 1
2
565
113
Conan 91
186
770
126
Conan 90
176
722
75
Conan 92
121
839
100
Conan 8
182
627
58
Conan 7
175
650
147
Conan 5
204
566
109
Conan 4
183
565
83
Conan 3
175
508
52