Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Trung thu ký bản chính

.DOCX
15
384
69

Mô tả:

kịch bản tài liệu trung thu
Người bật nhạc KỊCH BẢN DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015 Kính thưa: Các quý vị đại biểu khách quý Thưa toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng yêu quý. Bác Hồ tuy đã đi xa nhưng Người đã để lại muôn vàn tình thương cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi thật ấm áp, bao la. Chính bởi vậy công tác “bồi dưỡng cách mạng cho đời sau” là 1 việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của BCH đoàn xã Binh Minh cùng ban cấp ủy, chi bộ và ban chỉ huy thôn Sinh Liên cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn mà công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Với phương châm chỉ đạo dành mọi điều kiện tốt nhất có thể cho trẻ em, chăm sóc và bảo vệ trẻ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong thôn. Hôm nay được sự nhất chí của ban cấp ủy, chi bộ, Ban chỉ huy thôn. Chi đoàn thôn Sinh Liên long trọng tổ chức “ĐÊM LIÊN HOAN VĂN NGHỆ ĐÓN TRUNG THU NĂM 2015” . Tôi xin chân trọng được giới thiệu các đại biểu có mặt chung vui với đêm hội trung thu ngày hôm nay đại biểu ở xã có: 1.Ông(bà):…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...…… 2.Ông(bà)…………………………………………………………….……. …………………………………………………………………………………… 3.Ông(bà):……………………………………………………… ……….. ……………………………………………………………………………...…… 4.Ông(bà):…………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………...…… 5.Đ/C :………………………………………………… ……...………..... ……………………………………………………………………………...…… - Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng! Đại biểu ở thôn. Tôi xin được giới thiệu có : Ông : Lê Tiến Định (Bí thư chi bộ) đại diện cho các ông bà trong ban cấp ủy, chi bộ. Ông : Lê Bá Thanh ( trưởng thôn Sinh Liên). Ông(bà):………………………………………………………………. 1 Và còn có đông đủ các ông bà là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể trong thôn cùng toàn thể nhân dân và các đồng chí đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng .Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Những người tổ chức “ Đêm hội trung thu năm 2015 “ và toàn thể thiếu niên nhi đồng tham dự chương trình đêm nay của thôn nói riêng cũng như các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Bình Minh nói chung vô cùng cám ơn sự có mặt của các vị đại biểu khách và toàn thể nhân dân trong thôn Sinh Liên. Đó chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhất dành cho thế hệ trẻ thôn nhà. Sau đây tôi xin được giới thiệu đ/c : Lê Tiến Tuấn bí thư đoàn thôn lên khai mạc cho đêm hội trung thu ngày hôn nay. Xin kính mời đồng chí. … Xin cám ơn đồng chí Lê Tiến Tuấn . Để tiếp theo chương trình tôi xin được giới thiệu Ông:……………………………………………………………………. Thay mặt cho cấp ủy chi bộ, ban chỉ huy thôn Sinh Liên và các ban ngành đoàn thể của thôn nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. … Xin chân thành cám ơn ông và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và phát biểu của ông . Kính thưa : các vị đại biểu khách thưa toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng thôn Sinh Liên hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí thay mặt cho BCH đoàn xã , Hội đồng đội xã Bình Minh: Tôi xin được giới thiệu. Đ/c :…………………………………………….............................................. Thay mặt cho các đồng chí trong BCH đoàn xã , hội đông đội xã Bình Minh nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng và kính mời đồng chí. Thay mặt cho Ban tổ chức đêm liên hoan văn nghệ đón (TRUNG THU NĂM 2015) xin trân trọng cám ơn các ý kiến phát biểu của các quý vị đại biểu và những tình cảm sâu sắc của các vị, đến với thiếu nhi thôn Sinh Liên và xin hứa sẽ thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, để xứng đáng với truyền thống của đội thiếu niên tiền phong HCM , truyền thống quê hương Bình Minh anh hùng, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các ông, bà, cô, chú, và các bậc sinh thành đã dành cho các em. Từ nhiều ngày qua các em thiếu niên nhi đồng đã nỗ lực tập hát, tập múa. Và ngay sau đây là một tiết mục mang trọn hương vị màu sắc của đêm hội trăng rằm. Tiết mục mang tên Chiếc đền ông sao do tốp thiếu nhi trong thôn thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Quý vị thấấy tiếất mục vừa rồồi có hay khồng ạ nếấu hay đếồ nghị quý vị cho 1 tràng pháo tay……..xin trấn thành cám ơn 2 Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với 1 tiết mục vô cùng ý nghĩa chan chứa tình yêu quê hương đất nước, yêu từ cây đa, từ dòng sông với bao kỷ niệm thân thương đó chính là bài hát " Làng tôi " do Minh Trường thể hiện. mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Để nối tiếp chương trình là một tiết mục kịch vô cùng đặc sắc do tập thể các em thiếu niên nhi đồng và các đồng chí đoàn viên thanh niên trong thôn đã tập luyện hết sức công phu, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những tình huống vô cùng kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước. Nội dung của vở kịch xoay quoanh cuộc hành trình vô cùng gian nan của thầy trò Đường Tăng trên đường hoàn thành nhiệm vụ được phật tổ giao phó. Nhiệm vụ đó chính là lấy bánh chuẩn bị cho ngày tết trung thu.Trong cuộc hành trình này họ sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn gì? Vậy ngay bây giờ không để quý khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tiết mục kịch mang tựa đề Trung Thu Ký xin được phép bắt đầu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trung Thu Ký 1a. RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO - Các em thiếu nhi & múa lân. 1b. Hát. a. nhạc số 1 & 2 Vào 1 ngày đẹp trời, Đường Tăng cưỡi cân đẩu vân xuống hạ giới….. - Rầm!!!! Haizzz….. Cưỡi CĐV khó quá….. Thiên tai, thiên tai… * ĐƯỜNG TĂNG TUYỂN ĐỒ ĐỆ LẤY BÁNH TRUNG THU. - Đường tăng: Thổ địa!!! Thổ….Địa!!!! (Dùng chân dậm xuống đất) - Thổ Địa: Ai gọi lão thế? - Đường tăng(dáng vẻ lịch sự): Là ta! Ngài là Thổ Địa của vùng này ạ? - Thổ Địa: Phải! Ta là Thổ Địa của vùng này! Thế ông là ai? - ĐT: Là ta đây! - TĐ: Thế hở? Thế ta là ai? - ĐT: Ngài là Thổ Địa! - TĐ: Không! Ý ta muốn hỏi là: Ngươi là ai? - ĐT: Là ta! Ông không nhận ra ta ư? - TĐ: Nhận ra thì ta hỏi ông để làm gì? - ĐT: Trời ơi! Ông không xem Tây Du Ký à? Ta là Đường Tăng đây. - TĐ: Đường Tăng đấy hở? ĐT thì nói luôn là Đường Tăng còn bày đặt nhận ra ta k? Phật Tổ dặn ta đưa ông cái này này. TĐ đưa cho ĐT 1 chiếc sờ mát phôn. - TĐ: Ngài có thể dùng cái này để tuyển đồ đệ, để ta hướng dẫn ngài nhé… 3 2 người thì thầm 1 lúc bỗng có cuộc gọi đến. ĐT thấy thế liền trả lời(Bà TĐ gọi): - ĐT: A lô! Đường Tăng xin nghe….. Ông Thổ Địa ấy hở, đang ở đây. - TĐ: Ấy chết, quên chưa giặt quần áo. Ta đi trước đây. ĐT vẫy tay chào với theo. Sau đó, cầm chiếc đt ngâm cứu. - ĐT: Để xem nào! Trước tiên phải đăng tin tuyển đồ đệ cái đã. ‘Ta tên là Lê Thị Đường Tăng, cần tuyển 3 liệt sĩ... à lộn, 3 vệ sĩ cao, to, đen, hôi, không bôi dầu mỡ. Vạm vỡ thì được làm đệ tử.’ - ĐT: Hê hê, Ấy, chưa gì đã có 5 lượt xem rồi kìa ☺ Có 5 người tới xin làm vệ sĩ 1 cao, 1 to, 1 đen, 1 hôi, 1 thằng không chơi với dầu mỡ. ĐT vừa đăng tin xong đã thấy có 3 người tới, ĐT thấy thế giật mình. - Ối ối! Cướp cướp! Ngộ không! Cứu Sư Phụ! - Có 2 người tới: Đâu đâu! Cướp đâu? Cướp đâu? - ĐT: Kia, kia kìa! - KBDM: Bọn kia! Ban ngày ban mặt, thích giở trò ăn cướp hả? - Hôi(Nói nhỏ vào tai KBDM): Người anh em! Trời tối rồi! - KBDM(luống cuống): Ừ th…thì…. Ban đêm ban hôm, thích ăn cướp hả? - Hôi(Nói nhỏ vào tai KBDM): Ban đêm thì người ta chả đi ăn cướp! - KBDM(Nổi giận): Ui giời lắm chuyện! (Đưa tay gạt Hôi ngã xuống) Thế tóm lại là thích ăn cướp hả? - Cao: Đâu có, bọn tôi tới ứng tuyển vệ sĩ mà! - To + Đen: Phải phải! - KBDM(Cười tươi): Thế à? Tôi…tôi cũng đi đăng ký làm vệ sĩ đây! 4 người tay bắt mặt mừng, KBDM quay lại thấy Hôi đang nằm dưới đất, liền hô to: - KBDM: Thằng nào, thằng nào đánh đệ đệ ta? Cả 4 người liền chỉ tay vào KBDM. - Hôi nhổm dậy nói: Đau quá! Điều luật thứ 11: Nếu ai đánh huynh đệ ta, đánh 1 chúng ta sẽ đánh lại 100. - KBDM: Hề hề, chúng ta là huynh đệ tốt mà. Cả 4 người xông vô cốc đầu KBDM: - Tốt này! Này thì tốt! - Hôi: Sao các người cũng đánh hở? - To: Ta ngươi đánh 100 cái hơi lâu, nên bọn ta giúp người đánh cho nhanh, còn đi làm vệ sĩ. - Đen: Ờ, ờ! 100 chia 4 được 25, mỗi người 25 cái. - Cùng nói: Ờ ờ! Thôi đánh đi! - Cao+To+Đen: Mà mùi thum thủm đâu ra! 4 - Hôi: Hề! Là ta đấy! Cả 3 người liền chạy ra xa Đường Tăng từ đâu quay lại. - ĐT: Các thí chủ sao lại ức hiếp người ta giữa đường như vậy? - Cả 4 người: Ông là ai? - ĐT: Là ta đây! - Đồng Thanh: Thế ta là ai? - ĐT: Thế các ngươi không xem Tây Du Ký à? - Cao: Thế ông là yêu quái phương nào? Tên gì? Ở tập bao nhiêu? Để Tôi xem lại. Cao liền giở điện thoại ra, bật Youtube… Giơ ngang mặt ĐT. ĐT thấy thế, liền tuốt lại vẻ đẹp trai, vuốt thẳng tay áo, ống quần, bỏ mũ ra vuốt tóc, vẻ mặt nghiêm nghị. - To: Aaaaaaaaa………….!!!! Ông là ông Sư bán Đậu Phụ ở đầu làng đúng ông, Tôi thấy người ta gọi ông trong phim là Sư Phụ suốt. - Cao: Ừ nhỉ! Thế mà mình không nhận ra. - Đen: Đúng rồi đại ca, đệ trông quen thật. - Hôi + KBDM: Thế các ngươi biết ông này à! - To+Cao+Đen: Ừ! Biết chứ, tôi mua đậu của ông này suốt, hôm nay thấy ăn mặc lạ lạ nên chưa nhận ra ấy mà. - ĐT(Vẻ mặt tức giận): Các người thật quá đáng! Thôi, ta đi 1 mình! - Cả 5 Người: Ấy ấy! Sư Phụ đừng giận, bọn con chỉ đùa chút thôi. - ĐT: Đùa hả? Ta cũng hay đùa lắm, các ngươi biết ta hay đùa ntn k? (Xoa đầu) Như này này (Cốc). - ĐT: Thôi được rôi! Hôm nay, ta phụng mệnh Phật Tổ xuống thôn Sinh Liên chơi Trung Thu và lấy bánh Nướng, bánh Dẻo – Quay về phía 5 người – Ta sẽ chọn ra 3 người theo, để bảo vệ ta trên đường đi lấy bánh. Do có 5 người, nên ta sẽ có 1 cuộc thi, các ngươi có đồng ý không? Cao đứng dậy. - Đồng thanh: Dạ! Đồng ý ạ. - ĐT: Các ngươi được tự do biểu diễn, múa, hát, nhảy ..v..v… tùy thích. Ta sẽ xem và chọn ra 3 người trong số các ngươi sẽ theo ta, tất nhiên là công việc hoàn thành sẽ có thưởng. 2. VUI HỘI TRĂNG RẰM (Múa) Khánh Phương, Ngọc Phương,Phạm Huyền, Huệ Linh,Ngọc Ánh, Cao thấy mình vừa làm sư phụ không vui liền nhanh nhảu chạy tới bên Sư Phụ. 5 - Cao: Sư Phụ để con, để con! - ĐT: Được rồi! Ngươi lên trước đi. - Cao(Hét lớn): HÔ BIẾN! 3. NHẢY MỘT NGÀY MỚI - Tuấn Anh, Tú, Thành, An, Hương, Tuân (To) - ĐT: Cũng....tạm được! Thế ai tiếp theo nào? - To: Để con, nhưng sư phụ và các huynh đệ cùng tham gia nhé. Con nhảy 1 mình xấu hổ lắm. - ĐT: Ừm…Thôi được rồi, bài gì đấy? - To: Một ngày mới ạ - Chạy ra chỗ Cao và Đen, lại đây, nhảy cùng vui. - Cao+Đen: Được rồi, được rồi! 4. Biểu diễn thời trang. (Hôi) - Hôi: Đến tôi, đến tôi. Các em lên đây lên đây. 5. HÁT - Hôi: SP thấy thế nào ? Có…tuyệt không ? - ĐT: Cũng được…nhưng…không ra gì. (Quay lại mắng) Nay, Ta là người xuất gia, ngươi biểu diễn cái này cho thằng này xem chứ ta xem cái gì hả? (Chỉ sang To) - To: Người anh em! Hôm nào giới thiệu cho tôi mấy bạn ý nhé. - Hôi: Giới thiệu cái đầu ngươi ấy. (Bỏ đi) - ĐT: Ai tiếp theo nào? - KBDM: Để ta. ta sẽ….. - Cao: Nhảy. - KBDM: Không biết nhảy - To : Múa. - KBDM : Cũng không biết múa. - Đen: Hát - KBDM: Cũng không biết luôn. - ĐT: Nhảy không biết, hát không biết, múa cũng không, thế ngươi làm được cái gì? Cấm biểu diễn thời trang đấy nhé. - KBDM: Ầu!!! Tất nhiên là không rồi! Ta sẽ…nhờ người khác hát thay. Mời anh chị ạ! 6 6. HÁT RỐC VẦNG TRĂNG - Tuấn Anh & Thành(Đen) - ĐT: Còn Đen, lên nốt đi. - Đen: Vâng! Mà bài này SP hát cùng đệ tử nhé. - ĐT: Hát à? Úi giời! Tưởng gì chứ, ta giỏi khoản này lắm. Được rồi, ngươi hát trước đi. ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><>< - ĐT(Nói với Đen): Này! Đúng là được nhảy múa, hát hò người ta khỏe hẳn ra. - Đen: Vâng! - ĐT: Các ngươi lại đây! Do ta thấy các tiết mục đều hay. - To: Nhưng SP vừa bảo tiết mục biểu diễn gì gì kia k hay mà. - ĐT: Không phải không hay, mà ta là người xuất gia. Xem những tiết mục như vậy thì không nên. Các ngươi biểu diễn đều rất hay. Nhưng để ta nhờ các em chọn nhé. Cho 3 bé lên chọn! Sau đó. - ĐT: Theo bình bầu của các em nhỏ thôn SL, ta quyết định chọn Cao, To và Đen. - Hôi+KBDM: Ơ! Nhưng bọn con biểu diễn hay thế cơ mà! - ĐT: Thế các ngươi không nghe thấy các em nhỏ nói gì à? - Hôi+KBDM: Sao Sư Phụ lại để bọn ‘miệng còn hôi sữa’ quyết định chứ. - ĐT: Hôm nay là Trung Thu, là ngày tết thiếu nhi. Tất nhiên là ta phải nghe các em nhỏ rồi! - Hôi+KBDM: Ơ! Nhưng mà….!!! - ĐT: Thôi, các ngươi về đi! - Hôi+KBDM: Ơ! Nhưng nhưng! - ĐT(Trợn mắt nghiến răng): Thế có về không? - 2 người thấy vậy ôm nhau chân lúm khúm run cầm cập: Dạ! Có ạ!!! - ĐT(Quay đi): Đã Hôi lại còn lôi thôi! - Hôi(Quay lại): Thế Hôi là không có quyền bình đẳng à?(Giọng giận dỗi) ĐT thấy thế tháo giày ra ném. 2 Người liền cong đuôi chạy mất dép. Sau đó, ĐT đi về phía 3 đệ tử mới. 3 người thấy vậy chạy lại khen ngợi ĐT: ‘Sư Phụ cứng quá’ người xoa vai, kẻ đấm lưng. 7 - ĐT(Giơ tay lên-ám chỉ dừng lại): Được rồi, giờ ta sẽ chọn ra Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh và Tam Sư Đệ. - Cả 3: Để con, con làm ĐSH. - ĐT: Được rồi, ta có 1 câu đố. - ĐT: Câu đố 1: giữa trời và đất là gì?? - To: Dạ thưa là khí quển ạ - ĐT: Sai rồi! Không cao siêu vậy đâu! Còn 2 ngươi!!!??? - Đen: Dạ! Thưa, là Thiên Đình ạ! - ĐT: Sai nốt! - Cao(lúng túng): Giữa trời(nói nhỏ) “Và”(Nói to hơn) và..và….. - ĐT: Đúng rồi! Con sẽ làm ĐSH. - ĐT: Vậy tiếp tới NSH này! Khi nào thì 0>2 và 2>5 - Đen: Làm gì có chuyện đó! Ngày xưa SP đc mấy phẩy Toán thế? - To: Sao lại không? Ngươi nắm tay vào ta bảo. - To+Đen: Oẳn tù xì… - Đen: Aaaaaaaaaa….!!!! - ĐT: Hahahaaa!!! Đã có ĐSH, NSH và TSĐ rồi, vậy chúng ta đi thôi! - 3 người: Vâng, SP! 7. Bố ơi! Mình đi đâu thế? Bỗng có tin nhắn đến. - ĐT: Phât Tổ nhắn tin, giờ Hoàng Đạo sắp hết, đi nhanh kẻo chết. - Đen: Sư Phụ! Sư Phụ hỏi xem ai chết? - ĐT: Tất nhiên là ta rồi!(Quay lại gõ vào đầu Đen) - To: Sư Phụ thử nhắn lại hỏi xem tại sao sư phụ lại chết. - ĐT: Ừ! (Giơ điện thoai lên bấm bấm) Tại sao con chết? - ĐT(Ting Ting-Giơ đt lên đọc): Yêu quái hiếp chết. - Cả 4 người: Hả? - ĐT: Thôi! Đi mau, đi mau! - To: Sao mà phải vội vậy Sư Phụ! - ĐT: Giời ơi! Ta vẫn còn Tân. - 3 Người: Hả? - ĐT: Hả hở cái gì, đi mau đi mau. * TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP THỬ THÁCH. Hôi và KBDM vừa đi vừa hậm hực, gọi các chị em yêu quái tới. Chụm nhau vào thì thầm. - Hôi(Quay về phía khan giả): Phen này ta phải ‘báo chù’ - Yêu quái 1: Ta cũng muốn rửa mối thù lần trước. 8 - 7 Chị em nhền nhện: Bọn ta cũng phải báo thù cho sư huynh của bọn ta. - KBDM: Vậy các ngươi hãy giúp huynh đệ ta phen này. - XÀ TINH: Ngươi khỏi cần nói! Ta đi trước đây. - Hôi: Ta cũng đi đây. - 7 CENN: Chúng ta đi thôi. 8. MÚA DÂN GIAN “SÓNG LỤA VEN ĐÔ” - Trang, Hậu, Phương Thầy trò ĐT chạy lên sân khấu, ĐT đi trước. - 3 trò: SP ơi! Mình đi đâu thế? - ĐT: Giờ này mà các ngươi còn chưa biết đi đâu hả? Chúng ta đi tới Thôn Sinh Liên để dự lễ tết Trung Thu – À mà ta có món quà này cho các ngươi. ĐT lấy gậy như ý, cào chín răng và bảo trượng ra đưa cho 3 đệ tử. - ĐT: Ta nhớ các đệ tử trước đây của ta, nên ta đưa cho các ngươi vũ khí mà huynh đệ họ dùng trước đây. Toàn là bảo vật đấy. - 3 người: Đa tạ SP! - ĐT: Thôi! Đi nhanh kẻo trễ. ********** - Cao: SP ở đây! Để con đi thăm dò phía trước! 2 người nhớ bảo vệ SP đấy. Bỗng 1 thiếu nữ từ xa đi tới. - XÀ TINH: Ô! Các vị là ai? Từ đâu tới đây vậy? - ĐT: Chúng tôi phụng mệnh Phật Tổ đi tới Sinh Liên thôn để lấy bánh Trung Thu, để ngày mai dự tết Trung Thu. - XÀ TINH: Vậy à? Bên làng tôi cũng có tổ chức Trung Thu, có rất nhiều đồ ăn, mời các vị sang chơi. - To: SP ơi! Cô ấy đã mời, thôi thì mình đi đi. - ĐT: Được rồi! Vậy phiền cô dẫn đường cho chúng tôi. - XÀ TINH: Mời ngài, các em ơi…. Có khách quý tới nàyyyyy!!!!!!!!! 9. MỘT GIA ĐÌNH NHỎ MỘT HẠNH PHÚC TO - Khánh Phương, Ngọc Phương, Ngọc Ánh, Linh & YTCĐ Sau khi mời thầy trò ĐT xem múa hát, XÀ TINH mời họ vào phòng dùng đồ ăn. - Xà Tinh: Mời các ngài vào đây! - ĐT: Mời! 9 Bỗng Cao từ đâu chạy tới, mặt căm giận, tay giơ gậy. - Cao: XÀ TINH, định hãm hại SP ta hả? Aaaaaaaaaaaaa………… - To(Quay lại đằng sau, khiến cào đập trúng YQ): Ấy ấy sư huynh! YQ lăn ra và hiện hình To giơ tay lên đỡ thì bị Cao đánh ngã, ngồi trúng vào Xà Tinh đè chết ả. - To: Úi giời ơi! Úi giời ơi! Sao huynh lại đánh người đẹp của ta? - Cao: Ngươi ngồi lên người đẹp của ngươi rồi kìa? - To(Giật mình nhảy lên ôm Đen): Aaaaaaaaaaaa…… Yêu quái! - ĐT: Thật không ngờ! May mà con đến kịp – Quay về phía To – mà ngươi đi bảo vệ ta, sao lại….? Haizzz……! Đi xuống sân khấu ********** Đi lên. Cao và Đen đi trước. - Đen: Sư huynh vừa đi đâu thế? - Cao: Ta đi thăm dò xung quanh, rõ ràng quanh đây chỉ có làng Sinh Liên tổ văn nghệ Trung Thu, bỗng ta thấy có tiếng hát hò nhảy múa liền chạy tới xem thì gặp SP và 2 đệ. ĐT và To theo sau lên sân khấu. - Cao(Quay lại nói với SP): Ta dặn ngươi(To) và cả SP, hễ thấy có con gái xinh đẹp đích thị là Yêu Quái. - To: Sao huynh lại nói thế? Người thường cũng có người đẹp mà. - Cao: Thì ta thấy trong phim toàn thế mà. - ĐT: Các ngươi đi theo bảo vệ ta, mà suýt chút nữa cũng thành mồi cho yêu quái vậy hả? Hừ…..(Quay đi, đi tiếp) - Đen(Nói nhỏ): SP có vẻ giận lắm. - Cao: Tại sao? - To: Chắc tại Sư huynh đuổi mất cô gái xinh đẹp của SP chứ gì. Bỗng có tiếng kêu. - YTCĐ: Hiếp mi, Hiếp mi. - Đen: SP! Hình như có ai gọi Hiếp đi, Hiếp đi thì phải, sao ở làng Sinh Liên lại có người biết tiếng Tây Ban Nha nhỉ? - To: Không phải đâu đệ à, đây là tiếng Canada, nghĩa là Giết mi, Giết mi! Tức là giết đệ đấy! - Đen: Đệ!!!??? - Cao: không phải đ…(ĐT ngắt lời) - ĐT: Ta đã đi năm châu bốn bể, không có ngôn ngữ nào mà ta không biết, đấy là tiếng cầu cứu, tiếng Indonesia đấy. - YTCĐ: Cứu với, cứu tôi với!!!(Chạy ra sân khấu) - 3 người: Đúng thật, SP!!! YTCĐ chạy ra sân khấu vẻ mặt ủ rũ 10 b. (Nhạc số 3) Cô gái chạy tới giữa sân khấu khóc nức nở. - YTCĐ: Cho mượn cái xô với! (Vắt khan) Huhuhuhu…… - ĐT: Cô gái! Có ai ức hiếp cô vậy? - Cao: Người này là Yêu tinh đó SP! - YTCĐ: Đúng! Tôi là yêu tinh. - ĐT: Cô đừng nghe hắn nói linh tinh, có gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp cô. - YTCĐ: Tôi bị lạc mất gia đình 2 ngàn năm nay, k nơi nương tựa, tôi lại là yêu tinh nên con người rất ghét tôi, hễ cứ thấy tôi là họ lại muốn chém, muốn giết giờ tôi thấy tuyệt vọng và chẳng muốn sống nữa. Cho mượn cái xô nữa (Vắt khăn). Huhu… - ĐT: Vậy cô có nhớ nhà cô trông như thế nào không? - YTCĐ: Nhà tôi giữa 1 cánh đồng. Có sông, có núi có trồng cây trôi. 2 ngàn năm cũng qua rồi. Cảnh quang thay đổi, lòng tôi rối bời. - ĐT: Cao! Con đi tìm xem có nơi nào như vậy không? - Cao: Nhưng! Cô ta là…..!!! - ĐT: Đi mau! (Đá đít cao, Quay sang yêu tinh) Cô chờ chút nhé. 1 lúc sau. - Đen: Ấy SP! Có người tới kìa. 10. CHÚ ẾCH CON ( 7 chị em nhền nhện ) Các em tới đón YTCĐ về với gia đình. - YT1: Chị à, chị về với chúng em nha. - YT2: Em nhớ chị lắm đó. Chị về đi. Ba mẹ cũng nhớ chị lắm đó. - YTCĐ: Ừ! Chị … chị vui quá….!!! Chị tưởng mình sẽ không thể gặp lại gia đình được. Chị xúc động quá  Mình về nhà đi em. YTCĐ đi về nhà cùng các em, nhưng sực nhớ ra phía trước có 7 chị em nhền nhện, nên tới nhắc nhở ĐT. - YTCĐ: Tôi cảm ơn ngài đã giúp tôi! - ĐT: Không có gì! - YTCĐ: Phía trước có 7 chị em nhền nhện tinh, họ thường dùng điệu múa, bài hát để là mê hoặc những ai đi qua, mong ngài đi đường cẩn thận. - ĐT: Đa tạ cô đã nhắc thầy trò chúng tôi! Canh thiu! Canh thiu! - To: Canh đâu thiu hả SP? 11 - ĐT(nói với các đồ đệ): Tiếng Indonesia đấy, nghĩa là cảm ơn! Thôi, ta đi kẻo muộn ********** - Nhện 1: ĐT sắp tới rồi, ĐT sắp tới rồi, chuẩn bị nào chị em. - Nhện 2: Đảm bảo hắn sẽ k thể đi được khi thấy điệu nhảy này đâu ☺. Hahahaa - Nhện 1: Lên thôi các em! - Đồng thanh: Vâng! 11. Tiết mục số 11 (Đánh nhau) Do giúp được cô gái yêu quái nên thầy trò Đường Tăng đã được cô cho biết trước rằng phía trước có chị em nhền nhện tinh. ĐT đeo kính râm, đeo tai nghe, bịt khẩu trang nên k nghe, k thấy gì, vì vậy thoát đc sự mê hoặc của 7 chị em nhền nhện. Đang đi qua khu vực 7 chị em múa, nhằm mê hoặc ĐT. - Điện thoại reo: Ôi! cái gì nó nổ ấy nhể? (ĐT rung người, uốn éo) - To: Làm gì có cái gì nổ đâu SP(Tay giữ ĐT) - ĐT: Điện thoại, điện thoại. - Cao: Đi qua kia rồi xem SP, ở đây dễ bị chị em nhện tinh để ý lắm. - ĐT: Ừ ừ! Đi… Đi!!! To đang đi, bỗng quay lại, cầm điện thoại chụp ảnh, sau đó, bị Cao kéo đi. Chị em nhện tinh không thấy ĐT tới sốt ruột chạy đi tìm. Thầy trò ĐT đi được 1 quãng, cởi bỏ đồ cải trang ra. - 4 thầy trò(Quay dần về phía khán giả): Hê..hê..hê..hê..hề…hề!!! - Đen: SP! Điện thoại! - ĐT đọc tin nhắn: Đã có 2 người vượt qua thử thách tới lấy bánh, ngươi tới nhanh kẻo trễ. Ký tên: Mập Mạp Như Heo. - To: Đã có 2 người rồi cơ à? Vậy mình phải nhanh lên SP. - ĐT: Ừ! Ta đi nhanh thôi. - Hôi: ĐỨNG LẠI!!! KBDM đi sau thấy tiếng hô lớn liền đứng lại. 3 Người Cao, To, Đen thấy ngưởi quen liên tới gần chào. Hôi quay trái quay phải không thấy KBDM đâu, quay ra đằng sau thì thấy KBDM đứng tít đằng sau liền cười trừ với 3 người rồi chạy về phía KBDM. - Hôi: Sao đứng đây làm gì? - KBDM(Ngây ngô): Huynh vừa bảo ta đứng lại mà! - Hôi: Đấy là ta bảo thầy trò ĐT, chứ ta bảo Đệ đâu. Lên đây! (Kéo KBDM đi) - 3 người chào: Chào! Chào! - Hôi: ĐỨNG LẠI! - Cao: Bọn ta vẫn đứng đây mà! 12 - Hôi(lúng túng): À, ừ! Ta định hỏi thăm xem các huynh đệ có khỏe không ấy mà. Hề hề. - KBDM: Phải phải!!! - Hôi: Thôi! Không có gì đâu, SP và huynh đệ lên đường mạnh khỏe nhé. Thầy trò ĐT chào rồi đi tiếp. - Hôi: ĐỨNG LẠI(Cuối cùng cũng hô được rồi, hí hí) - Cao: Gì thế người huynh đệ? - Hôi: Ai huynh đệ với nhà ngươi hả? Hôm nay ta phải báo thù, các ngươi dám khinh thường ta hả? - Hôi: Xông lên. Bỗng 1 đội quân vây quanh thầy trò ĐT. Reo hô ầm ỹ. - Hôi: Các con đâu, hôm này chúng ta quyết bắt ĐT về làm thịt. 1 Đội quân nhí vây quanh thầy trò ĐT. c. nhạc số 3 To hô lớn. - To: Để Ta! (Vận nội công, quay mông về phía địch cái Bủm) Đội tiểu yêu thấy thế liền chạy toán loạn, chạy hết. - KBDM: Này này!!! Ơ??? - Hôi(Hít lấy hít để): Mùi này thơm thế? Thêm tý nữa nữa đi. - Đen: Sư huynh, hắn là Hôi mà, không dùng chiêu này được đâu. - To: Vậy hả? Vậy ta còn 1 chiêu nữa. - Đen: Chiêu gì? - To: Đánh! - Cao: Đúng là cái thằng ….. Ta cũng muốn đánh!!! To xông lên đánh Hôi, Hôi liền giơ tay lên cao, To gửi thấy mùi hôi nách liền lăn ra ngất xỉu. - Đen: NSH, NSH có sao không? Yêu quái, ta sẽ giết chết ngươi. *** Võ Thuật *** ************** 12. Hát bài ca tình yêu (do Lê Thoan thể hiện) 13. Múa Waka Waka - Đen: Úi giời! Giọng ai hát ở đâu nghe mà cứ như con vịt nó kếu quạc quạc ấy! Thua SP, nhỉ? :D 13 - ĐT: Làm người xuất gia phải biết khiêm tốn, nhún nhường. Nhưng ngươi nói cũng phải, giọng hát đấy, làm sao so sánh với ta được chứ? - Cao: Mà sắp tới nơi rồi hay sao mà âm nhạc thấy nhộn nhịp hẳn lên SP ạ. d. Nhạc Waka waka. - ĐT: Ta cũng nghĩ thế! Mà sao ta nghe bài này quen quen! Hình như đúng cái hồi ta đi tham dự đá World Cup thì phải! - To : Uầy! SP cũng biết đá bóng cơ à? Lại còn đi đá World Cup nữa chứ! - ĐT: Tất nhiên! - Đen: Thế SP đá ở vị trí nào thế? - ĐT: Đội trưởng…..!!!! - 3 người: Woooowwwww………. - ĐT: đội dự bị! - 3 người: haizzzzzzzzzzz………. - ĐT: Haizzzz cái gì? Thôi đi thôi, sắp tới rồi kìa. 14. Hát tập thể “Rước Đèn Trung Thu” Hằng Nga sốt ruột, chạy tới chạy lui! - HN: Phật Tổ nhắn tin là ở đây chờ mà sao mãi k thấy tới nhỉ? Không biết có bị yêu quái ăn thịt không ta? Chạy về phía các em nhỏ? - HN: Các em ơi! Các em có thấy ông sư nào đi ngang qua đây không? Thầy trò ĐT vội vã đi tới. - To: Aaaa….!!! Yêu quái! - ĐT: Sao lại có yêu quái ở đây? - To: Thì ĐSH có nói là, hễ thấy ai xinh đẹp thì chắc chắn là yêu quái mà SP. - Đen: NSH! Đây là Hằng Nga đấy, Huynh không nhận ra à? ĐT tiến tới bên Hằng Nga. 14 - ĐT: Thí chủ có phải là Hằng Nga? - HN: Phải! Hằng Nga đây! Sao ngài đi lâu thế? Tôi cứ tưởng bị yêu quái ăn thịt rồi cơ. - Cao: Ăn làm sao được mà ăn! Đã có ta ở đây rồi! - HN: Dù sao cũng tới rồi! Để các em nhỏ thôn Sinh Liên chờ mãi. Hằng Nga đã chuẩn bị 1 tiết mục cực kỳ vui nhộn để chung vui cùng các em thiếu nhi, mọi người cùng tham gia nhé. Kính thưa: các quý vị đại biểu khách ,thưa toàn thể các em thiếu niên nhi đồng trong thân mến, chương trình đêm hội trung thu năm 2015 đến đây là kết thúc ,chắc hẳn chương trình sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với mỗi em thiếu nhi, các vị đại biểu khách . Một lần nữa chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm đặc biệt của các vị đại biểu khách cũng như các cụ các ông các bà cùng toàn thể nhân dân thôn Sinh Liên.Và chúng tôi cũng mong có được sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Sự quan tâm của các vị đại biểu khách, ban cấp ủy, chi bộ , ban chỉ huy thôn và các ban ngành đoàn thể trong thôn chính là động lực sự cổ vũ lớn lao nhất để cho chúng tôi có thể tổ chức thành công đêm liên hoan văn nghệ đầy ý nghĩa như ngày hôm nay. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân thôn Sinh Liên và các em thiếu niên nhi đồng mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt .Xin trân thành cảm ơn! --- Hết --- 15
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan