Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Tâm lý - Nghệ thuật sống Theo dấu ước mơ - thanh minh...

Tài liệu Theo dấu ước mơ - thanh minh

.PDF
139
365
124

Mô tả:

Theo Dấu Ước Mơ - Thanh Minh
Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Theo Dấu Ƣớc Mơ (Phần này sẽ được thay bằng trang bìa sách) Thanh Minh, Ngọc Tô, Hạ Chi, Việt Hồng Nhóm tác giả đến từ cộng đồng giới trẻ phát triển tích cực DeltaViet Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 1 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 2 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ƣớc Mơ” Thực hiện DeltaViet Chịu trách nhiệm chính Nguyễn Thanh Minh Biên tập Nguyễn Thanh Minh Phiên bản 1.4 Ngày 22/10/2012 Mục lục: Lời ngỏ về Ebook sách “Theo Dấu Ước Mơ” 5 Lời cảm ơn 6 Lời mở đầu 7 Lời nhắn từ nhóm tác giả DeltaViet 10 Chƣơng 1: Vào đời 11 Chƣơng 2: Thời sinh viên 23 Chƣơng 3: Vượt qua thử thách 35 Chƣơng 4: Phát triển toàn diện 42 Chƣơng 5: Xuyên Việt 58 Chƣơng 6: Làm giàu 73 Chƣơng 7: Làm chủ cuộc đời 86 Chƣơng 8: Phút bốc đồng 105 Chƣơng 9: Vươn mình ra biển lớn 120 Giới thiệu về DeltaViet 137 Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 3 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Một vài nét về DeltaViet Công ty Cổ phần Phát triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet) là một trong những đơn vị đào tạo kỹ năng sống trực tuyến hàng đầu Việt Nam, được đại diện Việt Nam được tham dự vòng chung kết cuộc thi Intel DST Asia Pacific Challenge 2012 tại Bangalore, Ấn Độ cùng 11 quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Anh Nguyễn Thanh Minh – đồng sáng lập DeltaViet nhận kỷ niệm chương từ ông HK Mittal – Cố vấn kiêm trưởng ban phát triển sáng kiến khoa học & công nghệ quốc gia của Bộ Khoa học và công nghệ chính phủ Ấn Độ. Các giải pháp giáo dục DeltaViet mang lại cho các bạn trẻ bao gồm website chia sẻ kiến thức, khóa học và sách. Khóa học Hành Trình Delta phát triển bởi DeltaVIet tự hào đã giúp hơn 2,000 học viên từ hơn 40/64 tỉnh thành cả nước hiểu rõ hơn bản thân mình, tự tin hơn, giao tiếp hiệu quả hơn và hình thành được các thói quen hữu ích. Thông tin chi tiết về khóa học bạn có thể tìm hiểu tại: www.hanhtrinhdelta.com Cuốn sách “Theo Dấu Ƣớc Mơ” được DeltaViet viết theo lối câu chuyện xuyên suốt lồng ghép các bài học kỹ năng, tinh thần với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có được cách sống, học tập hiệu quả và yêu thương cuộc sống và yêu thương bố mẹ mình hơn, chỉ sau 1 tuần phát hành đã trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất nhà sách Tiki và VinaBook. Thông tin chi tiết về cuốn sách này bạn có thể tìm hiểu tại website: www.theodauuocmo.com Ngoài ra, các bạn trẻ muốn rèn luyện bản thân và tìm kiếm những người bạn đồng chí hướng, có thể tham gia vào cộng đồng DeltaViet tại địa chỉ www.deltaviet.net với hơn 100,000 thành viên để viết mục tiêu, tìm kiếm đồng đội cùng chung chí hướng và cập nhật những bài viết hay mỗi ngày. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 4 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Lời ngỏ về Ebook sách “Theo Dấu Ƣớc Mơ” Delta thân mến, Đầu tiên, DeltaViet xin chúc mừng bạn đã sở hữu trong tay phiên bản ebook có bản quyền cuốn sách "Theo Dấu Ước Mơ" được viết bởi nhóm tác giả DeltaViet. Nguyễn Thanh Minh (trái) và Lê Việt Hồng (phải) – hai sáng lập viên của DeltaViet 2 trong 17 doanh nhân xã hội tiêu biểu của Việt Nam năm 2010 2 đồng tác giả cuốn sách “Theo Dấu Ước Mơ” Phiên bản Ebook này được chia sẻ được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi DeltaViet với mong muốn góp phần hiện thực hóa ước mơ mang tri thức đến cho tất cả các bạn trẻ trong mọi miền đất nước, đặc biệt là những bạn chưa có điều kiện tiếp cận với các khóa học kỹ năng sống hiện tại. Khi sở hữu phiên bản ebook này, bạn hoàn toàn có được các quyền hợp pháp sau đây:  Được quyền chia sẻ không giới hạn cho bạn bè và người thân của mình  Được quyền chia sẻ không giới hạn trên mạng Internet bằng bất cứ hình thức nào bạn thích (blog, facebook, forum …) Tuy nhiên, bạn sẽ KHÔNG có những quyền sau đây:  Thay đổi, thêm hay bớt bất kỳ nội dung nào trong ebook này  Sử dụng ebook này vào mục đích bất chính như bán lại ebook, in trái phép ... Khi bạn trích dẫn hoặc chia sẻ nội dung trong ebook “Theo Dấu ước Mơ” này, vui lòng để lại nguồn: www.hanhtrinhdelta.com Chúng tôi tin rằng, với tư cách một độc giả có ý thức trách nhiệm, bạn sẽ biết cách sử dụng và chia sẻ ebook này với mục đích đúng đắn, cao đẹp! Chúc bạn một trải nghiệm tuyệt vời cùng "Theo Dấu Ước Mơ" Thân mến, DeltaViet Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 5 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com LỜI CẢM ƠN Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Lý Trường Chiến, ba mẹ và thầy cô chúng tôi – những người đã ủng hộ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau để chúng tôi có thể đeo đuổi đam mê của mình, tin tưởng vào tương lai phía trước! Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cho các thành viên trong cộng đồng giới trẻ phát triển tích cực deltaviet.net, đặc biệt là Mai Trang, Diệu Sang, Quang Nhơn và Việt Anh và tất cả những người bạn đã tin tưởng và động viên chúng tôi trong suốt quá trình viết quyển sách này. Cảm ơn Hạ Thuyên và Minh Hải vì sự chu đáo của bạn trong việc giúp chúng tôi vẽ hình minh họa và thiết kế một bìa sách rất đẹp. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi khó có thể hoàn thành tốt công việc này. Ngoài ra, đặc biệt cảm ơn anh Nguyễn Minh Long – người đã tư vấn tận tình cho chúng tôi trong quá trình xuất bản cuốn sách này! Xin cảm ơn tất cả những người mà chúng tôi đã hân hạnh có dịp tiếp xúc trong quãng đời sinh viên của mình. Rất có thể, các bạn sẽ bắt gặp chính mình ở một mẩu chuyện nào đó trong quyển sách này! Và cuối cùng, xin trân trọng cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và quan tâm đến cuốn sách này, hy vọng nó sẽ đem dến cho bạn nhiều bài học bổ ích cũng như những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Chúc mọi người hạnh phúc và thành công! Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 6 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com LỜI MỞ ĐẦU Mang theo khát vọng chắp cánh những giấc mơ còn dang dở, “Theo Dấu Ước Mơ” muốn được đồng hành với bạn trên con đường phía trước. Ra đời trong quá trình khám phá và tìm kiếm ước mơ của những tác giả trẻ và mang theo hoài bão lớn lao, “Theo Dấu Ước Mơ” sẽ giúp bạn sống một cách thực sự với ước mơ ấy. Ƣớc mơ. Đó là điều quan trọng nhất với mỗi con người, sống không ước mơ, không mục đích đó là chúng ta đang tồn tại chứ chưa sống một cách đúng nghĩa. Sống, có nghĩa là hết mình vì những điều mong ước, chờ đợi. Sống chỉ thực sự là sống khi bạn biết rằng phía xa kia đang có điều gì đó đợi bạn. Hãy là cây cổ thụ giữa cuộc đời đừng làm một hạt cát vô danh, “Theo Dấu Ước Mơ” chỉ dành cho những ai thực sự muốn thay đổi cuộc đời mình. Chúng tôi không chỉ cho bạn cách thực hiện những điều bạn muốn mà chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm động lực, niềm tin và sự quyết tâm để thực hiện những điều đó. Chúng tôi hy vọng “Theo Dấu Ước Mơ” sẽ trở thành “sách gối đầu” cho các bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ở đó, các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi sẽ làm gì? Ước mơ của tôi là…? Làm cách nào để “sống”, học tập, và yêu thương trong quãng đời sinh viên và sau này? Khi đã tìm ra câu trả lời cho mình các bạn sẽ không còn phải hối tiếc vì đã chọn nhầm nghề, nhầm trường và đi nhầm con đường mà bạn đang đi. “Theo Dấu Ước Mơ” là nơi chúng tôi đã gửi gắm những bài học của mình cho bạn. Những lo lắng, những suy tư và cả những thất bại mà chúng tôi đã trải qua trong quãng đời sinh viên, tất cả đều được tái hiện sinh động trong đó. Bạn hãy đọc và suy ngẫm về những gì “Theo Dấu Ước Mơ” mang đến. Hãy cứ Ƣớc Mơ, bởi vì Ƣớc Mơ sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của bạn. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 7 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com www.TheoDauUocMo.com SÁCH GỐI ĐẦU CHO NHỮNG AI THẬT SỰ ĐAM MÊ & DÁM MƠ ƢỚC, DÁM THỰC HIỆN  Được truyền cảm hứng ước mơ, tìm lại niềm đam mê tuổi trẻ của mình để không ngừng tiến về phía trước.  Tìm ra cách sống, học tập, yêu thương và rèn luyện bản thân hiệu quả trong quãng đời sinh viên.  Thấu hiểu và yêu thương bố mẹ mình hơn thông qua việc nắm bắt được sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa bố mẹ và con cái. Chỉ sau 1 tuần phát hành, Theo Dấu Ƣớc Mơ đã trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất nhà sách Tiki và VinaBook Được viết dưới dạng một câu chuyện xuyên suốt, hấp dẫn, đồng thời lồng ghép các bài học kỹ năng, tinh thần đầy ý nghĩa trong bối cảnh sinh viên Việt Nam thời hiện đại, “Theo Dấu Ước Mơ” thực sự xứng đáng là một cuốn sách gối đầu dành cho những ai thực sự đam mê, dám mơ ước, dám thực hiện. Cuốn sách sẽ giúp bạn:  Truyền cảm hứng ước mơ, tìm lại niềm đam mê tuổi trẻ của mình để không ngừng tiến về phía trước  Tìm ra cách sống, học tập, yêu thương và rèn luyện bản thân hiệu quả trong thời sinh viên  Thấu hiểu và yêu thương bố mẹ mình hơn thông qua việc nắm bắt được sự khác biệt giữa hai thế hệ. Theo Dấu Ước Mơ – Khát Vọng Của Tuổi Trẻ Tuổi 18 mang theo những khát vọng và hoài bão lớn lao, Phan Quốc Tuấn như chới với giữa cuộc đời khi biết mình không đậu đại học. Ý nghĩ trẻ con cộng thêm chút hiếu thắng ngông cuồng đẩy cậu đến những quyết định bồng bột, thiếu suy nghĩ. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 8 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Bỏ nhà đi chưa bao giờ là phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, nhưng đó là cách mà nhiều bạn trẻ dùng để “uy hiếp” và “đối phó” với cha mẹ. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên. Nhưng với tuổi 20 đầy sức sống, con trẻ lại thích sự mới mẻ, hứng thú với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Hãy để con được sống và làm những gì nó muốn. Bởi thiên tài chỉ thực sự phát triển khi nó được tự do khám phá và thể hiện khả năng của mình. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, Tuấn vô cùng bối rối trước quyết định học cao đẳng hay chọn một trường đại học nào đó. Cuối cùng, ước mơ, niềm đam mê và nhiệt huyết đã chiến thắng. Tuấn chọn cao đẳng để bắt đầu hành trình chinh phục Ước Mơ. Đại học không phải là cánh cửa duy nhất để chúng ta đến được với ước mơ của mình. Sau chuyến Xuyên Việt đầy ấn tượng, Phan Quốc Tuấn bắt tay vào thực hiện dự án Kết Nối Việt. Những đêm thức khuya, những lần họp nhóm, rồi cả sự quyết tâm và cố gắng không thể vực dậy một dự án bị tan rã bởi bất đồng của các thành viên. Hành trình 66 ngày thử thách, đem đến cho Tuấn cơ hội được thấu hiểu và khắc phục những thiếu sót của mình. Và rồi Ước Mơ Xanh khơi dậy niềm đam mê tưởng chừng đã tắt. Uớc mơ của mình, Phan Quốc Tuấn đã biến nó thành hiện thật. Ước Mơ Xanh trở thành sân chơi kỹ năng của thế hệ trẻ, các bạn chia sẻ với nhau ước mơ, hoài bão và nhận lại những lời động viên chân thành từ người khác. Dũng cảm hơn, tự tin hơn, quyết tâm hơn là những gì mà Ước Mơ Xanh đã đem đến cho các bạn. Theo Dấu Ước Mơ, quyển sách chứa đựng những bài học từ cuộc sống. Hy vọng nó sẽ giúp bạn tìm thấy những điều còn thiếu. Hãy dũng cảm lên, bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Để tìm hiểu thêm thông tin về cuốn sách cũng như trao đổi thêm về cuốn sách này, bạn có thể truy cập vào website www.theodauuocmo.com Hãy dành tặng cuốn sách hữu ích và ý nghĩa này cho mình và cho những người mà mình thương yêu nhất. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 9 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com LỜI NHẮN TỪ NHÓM TÁC GIẢ DELTAVIET Ở độ tuổi đôi mươi bạn đã làm gì cho cuộc đời của mình? Bạn đã viết nên ước mơ, mục tiêu và kế hoạch cuộc đời chưa? Hay đang đứng ở ngã ba đường, chưa biết đi về hướng nào? Những thành viên trong nhóm tác giả DeltaViet đã trải qua rất nhiều lựa chọn, rất nhiều trải nghiệm khác nhau để cuối cùng tìm ra được công việc mà họ yêu thích. Những bài học mà họ học được, họ muốn truyền đạt lại cho những bạn trẻ đang kiếm tìm cuộc sống của mình. Không ngừng cố gắng là thông điệp mà nhóm tác giả DeltaViet muốn gửi đến tất cả những ai đang ngần ngại trước khó khăn, thử thách và không dám đương đầu với nó. Hãy can đảm lên. Chấp nhận mạo hiểm để thành công. Nếu không dám làm những việc mình muốn, cuộc sống của bạn liệu còn ý nghĩa? Chính câu hỏi này cũng đã từng thúc đẩy những con người trẻ của DeltaViet đến với quyết định táo bạo. Viết ước mơ – thay đổi cuộc đời là câu nói đã làm thức dậy bao ước mơ tưởng chừng đã lụi tàn. Khó khăn, thử thách và sự vất vả của cuộc sống đã khiến cho không ít người phải từ bỏ ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Những yếu mềm, toan tính và ngăn trở khiến không ít người phải sống cuộc đời của người khác. Nhóm tác giả DeltaViet muốn ươm mầm những ước mơ mới hiện hình và cả những ước mơ còn dang dở. Họ muốn bạn viết lên ước mơ, hoài bão và khát vọng về cuộc đời, về những dự định, toan tính của bạn. Họ muốn bạn sống cuộc sống của chính mình, làm những điều mà bạn thích. “Theo Dấu Ước Mơ” chính là thành phẩm của sự trải nghiệm, quyết tâm và ý chí vượt qua gian nan, thử thách, đọc cuốn sách này bạn sẽ thấy mình trong đó: Tuổi trẻ với những khát vọng lớn lao, cao đẹp. Bạn sẽ sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn khi có thêm động lực và niềm tin mà nhóm tác giả DeltaViet gửi đến cho bạn. Hãy tin rằng mình có thể để làm được những điều mà bạn mong muốn. DeltaViet muốn đem lại sự khác biệt và chân thành, không giáo điều, không khuôn mẫu với từng chương từng điểm, những gì họ mang đến là bài học cuộc sống được lồng ghép trong hoàn cảnh cụ thể giúp bạn dễ dàng nhận ra. Khác hẳn với những tác giả khác, nhóm tác giả DeltaViet là những người trẻ tuổi, ưa khám phá và thích mạo hiểm thế nên “Theo Dấu Ước Mơ” ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Đó là những trận cãi nhau kịch liệt, là xúc cảm yêu thương đầu đời, là sự ganh ghét và đố kỵ, là cái tôi to đùng, là những ước mơ, dự định chưa thành… Tất cả là một thế giới thu nhỏ, với đầy đủ sắc màu cuộc sống. Nhóm tác giả DeltaViet xin trân trọng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến cuốn sách này, hy vọng nó sẽ đem đến cho bạn nhiều bài học bổ ích cũng như những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Để tìm hiểu thêm thông tin về cuốn sách cũng như trao đổi về cuốn sách, bạn có thể truy cập vào website www.TheoDauUocMo.com Cuối cùng xin cảm ơn các bạn trong dự án đã giúp đỡ nhóm tác giả DeltaViet hoàn thành cuốn sách này. Chúc mọi người hạnh phúc và thành công. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 10 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com CHƯƠNG 1 VÀO ĐỜI Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 11 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Tây Nguyên, tháng sáu rực nắng, dường như những cơn gió mùa hè ở vùng đất này quá đỗi quen thuộc khiến cho tôi chỉ muốn tựa vào gốc cây để tận hưởng bầu không khí trong lành mà nó mang lại. Chưa từng xa nhà, chưa từng phải sống tự lập thế mà chỉ vài hôm nữa tôi sẽ cùng cậu bạn thân dắt díu nhau xuống thành phố trọ học. Viễn cảnh thành phố cứ hiện lên trong tâm trí của tôi, tôi thật sự háo hức như đứa trẻ lên ba lần đầu tiên được cầm trên tay món đồ chơi mà mình khao khát. Không biết cuộc sống thành phố sẽ như thế nào nhỉ? Tôi sẽ đối mặt ra sao với những thay đổi nơi đô thị, chắc hẳn tôi sẽ bị “khớp” trước sự nhộn nhịp của thành phố. Và một điều tôi cũng rất muốn biết, ở nơi xa kia liệu tôi có tìm thấy người mà tôi thường nhớ đến. Tôi sẽ bước đến đó và tìm hiểu xem có gì khác biệt với cuộc sống quê tôi. Tôi, Phan Quốc Tuấn, sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, tôi may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa khi có ba là một ông giáo làng, hiểu biết về cuộc đời và trân trọng con chữ. Tôi được ba mẹ cho ăn học tử tế, không phải lên nương lên rẫy sau mỗi giờ tan lớp. Từ ngày còn bé xíu, giờ học của tôi kéo dài vô tận, ba sợ tôi la cà hư hỏng nên thường bắt tôi làm hết bài tập trong sách giáo khoa rồi đến sách nâng cao để hạn chế thời gian rỗi của tôi. Khi còn nhỏ, lúc những cơn mưa tháng sáu bất chợt kéo đến, kéo tôi thường cùng bạn bè của mình lang thang khắp các ngọn đồi cà phê bắt ve sầu về chơi. Và sau mỗi lần “khám phá những vùng đất mới” như vậy ba lại tặng cho tôi không ít lằn roi trên mông. Tuy thế, tôi vẫn ương bướng không nghe lời ba bởi lẽ trốn ba đi chơi đã trở thành chiến tích mà tôi thường lập để tâng bốc với bạn bè. Lớn lên một chút, khi những bài học trở nên nhiều hơn, khó hơn và những người bạn thuở ấu thơ phải từ biệt trò chơi con nít để gánh vác công việc gia đình thì tôi gần như dồn hết thời gian cho việc học. Tôi trở thành tấm gương điển hình cho hình mẫu “con ngoan, trò giỏi”, chỉ biết học và học. Mỗi lần nghe tên mình được xướng lên trong các buổi bế giảng, cả ba mẹ và tôi đều cảm thấy hãnh diện và tự hào. Được thầy cô, bạn bè mến mộ và yêu thương, tôi cảm thấy mình dường như có quá nhiều may mắn. Ba mẹ kỳ vọng vào tôi và muốn tôi thi đậu đại học để thay đổi cuộc đời bằng tri thức. Ba không muốn suốt đời tôi chỉ quanh quẩn bên mấy hecta café mà muốn tôi bay cao, bay xa với những ước mơ của mình. Cũng bởi vì là con trai duy nhất nên ba mẹ dành quá nhiều hy vọng vào tôi. Tôi luôn tự nhủ không đƣợc phép làm ba mẹ thất vọng. Thế nên, áp lực vào đại học thường trực trên vai như gánh nặng tôi không thể nào trút bỏ. Chỉ còn một ngày nữa là tôi cùng Vinh, cậu bạn học cùng lớp, sẽ lên xe xuống thành phố. Từ biệt ngôi làng với bạt ngàn café, chúng tôi sẽ đến với ánh đèn thành phố, nơi những con người năng động, tự tin như tôi vẫn nghĩ. Dù chưa bao giờ được đặt chân đến những thành phố lớn nhưng tôi vô cùng háo hức, khác hẳn cảm giác lo âu, bất an của ba mẹ. Họ lo lắng quá nhiều rồi chăng? Tôi đã 18 tuổi, cái tuổi đủ để chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Tôi đâu còn là đứa trẻ lúc nào cũng sợ sệt nấp sau bàn tay vững chãi của cha, giờ đây, tôi muốn đi theo con đường riêng của mình. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình, sống và làm những việc mình thích để không bao giờ phải hối tiếc. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 12 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Ngay từ lúc chọn trường để thi, ba không muốn tôi thi vào Kiến Trúc dù tôi vẽ rất đẹp. Ba muốn tôi học kinh doanh để sau này làm giàu cho mình và làm giàu cho mọi người xung quanh. Dù rất thích thú với giá vẽ và bảng màu nhưng cuối cùng tôi phải cất nó sang một bên. Ba nói rằng, khi quyết định theo đuổi một nghề nào đó tôi phải ghi nhớ ba điều quan trọng: Thứ nhất, đó là lĩnh vực mà tôi thực sự đam mê, nếu không có đam mê trước sau gì tôi cũng từ bỏ nó. Nhất là khi tôi đã dư dả tiền bạc thì thế nào tôi cũng chuyển qua niềm đam mê của mình. Chỉ khi có đam mê tôi mới có hứng thú dành cho công việc. Thứ hai, đó phải là lĩnh vực mà tôi giỏi, nếu chỉ có đam mê mà không giỏi thì cố gắng thế nào cũng thành vô ích. Giống như người đam mê ca hát, muốn trở thành ca sỹ nhưng hát không hay, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào chinh phục được khán giả. Thứ ba, đó là nghề mà xã hội cần, nếu chỉ học để phục vụ mỗi bản thân mình thì có lẽ tôi sẽ không tồn tại được trong xã hội. Cũng giống như rất nhiều họa sĩ vẽ tranh, tuy vẽ rất đẹp nhưng lại khó kiếm được nhiều tiền từ các bức vẽ của mình. Thế nên, ba khuyên tôi hãy thực tế khi chọn nghề, dù thích đến bao nhiêu đi nữa nhưng phải nhìn nhu cầu xã hội để lựa chọn. Được sự tư vấn của ba, tôi quyết định học ngành Quản trị kinh doanh của trường đại học Kinh tế. Tôi không muốn làm ba mẹ thất vọng nên sẽ cố gắng thật nhiều để có được kết quả tốt nhất. Buổi tối, khi tôi đang lúi húi xếp đồ, các cô các chú hàng xóm láng giềng đem những món quà nho nhỏ sang tặng, dặn dò tôi phải ráng thi thật tốt để vào đại học. Năm nay, xóm chỉ có mình tôi đi thi. Thế nên, tôi trở thành trung tâm của sự chú ý và kỳ vọng. Nhìn quanh căn phòng lần nữa, mắt tôi chạm đến cái áo học trò treo trên tường. Chiếc áo ấy, tôi đã mặc vào ngày cuối cùng của thời học sinh. Nó mang đầy chữ ký của những đứa bạn cùng lớp. Mỗi chữ ký là một tâm tư, hoài bão và nguyện vọng, sau này ngồi đọc kỹ lại những Lời nhắn nhủ trên áo tôi mới nhận ra: Hoàng, Tuân, Hiệp, Khánh và nhiều người nữa sẽ không thi đại học. Các bạn tôi còn phải gánh vác cả gia đình với những đứa em thơ. Hùng, Vũ, Nam kiên quyết hẹn gặp lại tôi ở Sài Gòn như lời hứa cùng nhau vượt vũ môn. Còn Nguyên, tôi không tìm thấy chữ ký của Nguyên trên áo. Ngày chia tay, Nguyên đã tần ngần chạm vào vai áo tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của đầu ngón tay Nguyên, mùi thanh thanh nơi mái tóc, giọng Nguyên run run: “Chúc Tuấn lên đường may mắn”. Tôi đã rất muốn quay người lại, để chạm vào tay Nguyên, đối diện với ánh mắt của Nguyên và hy vọng tìm thấy đâu đó chút thương yêu, quyến luyến trong đôi mắt còn vương lại. Nhưng tôi sợ, nếu chờ tôi chỉ là nụ cười rạng rỡ vô tư như Nguyên dành cho tất cả mọi người, nếu Nguyên chưa bao giờ thích tôi hơn một người bạn thì tôi sẽ ra sao? Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ nhút nhát và yếu đuối. Vẫn chẳng dám nói với Nguyên rằng tôi đã thích Nguyên từ rất lâu rồi. Đó là những kỷ niệm đầu đời, ánh mắt nụ cười của một người khiến tôi xao xuyến, tôi hy vọng có thể gặp được Nguyên tại thành phố. Bởi vì tôi biết, với niềm đam mê và năng khiếu mỹ thuật, Nguyên sẽ thuyết phục ba mẹ dự thi vào Kiến Trúc – lối đi dành cho niềm Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 13 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com đam mê và hoài bão của mình. Nguyên muốn trở thành một kiến trúc sư, thiết kế những ngôi nhà tuyệt đẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ Nguyên thật mạnh mẽ, dám sống vì ước mơ của mình, dám làm điều mình thích. Còn tôi, dường như quá thụ động, dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều. Giờ đây, trước ngã rẽ cuộc đời tôi chợt chần chừ: ý nghĩa cuộc đời tôi, có thật sẽ tìm thấy khi xuôi theo con đường đó? Nếu rẽ ngang, có điều gì mới lạ hơn chờ đợi tôi không? Những suy nghĩ và phân vân này thật khó để chia sẻ với người khác. Tôi như một gã lữ hành quyết định sẽ leo lên ngọn núi đằng xa kia, vì mọi người đều bảo đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi đi mãi, đi mãi, mất rất nhiều thời gian để đến được chân núi. Nhưng ở thời khắc chuẩn bị leo lên, tôi lại tự hỏi vì sao mình phải ở trên đỉnh núi mà không phải là ở phía dưới này? Vì tôi muốn hay vì người khác và tôi thì đã đi hết quãng đường dài để đến đó. Tôi không biết. Nếu thực sự là tôi gã lữ hành thì tôi chẳng cần phải phân vân nhiều như vậy. Có lẽ tôi sẽ ngồi ngắm cảnh ở chân núi, ngắm nghía khung cảnh xung quanh rồi trở về chẳng hạn. Nhưng ngọn núi của tôi lại là cánh cổng đại học. Và tôi, tôi nhất định phải leo lên đó. Chút ý nghĩ hoang mang đủ làm cho tôi thấy mình như tên lính hèn nhát chưa lâm trận đã bỏ chạy. Cảm giác tội lỗi ấy càng lớn hơn khi bắt gặp ánh mắt yêu thương và kỳ vọng của ba mẹ. Vì thế, tôi muốn dành khoảng thời gian yên tĩnh để nhìn nhận lại mình, tự thuyết phục mình đi tiếp. “Hãy đi con đƣờng bạn thực sự muốn đi, chỉ nhƣ thế bạn mới sống cuộc đời của mình và không bao giờ phải nói hối tiếc.” Vẫn chưa hết ê ẩm vì vật lộn cả ngày trời trên chiếc xe khách chật kín, tôi cuống cuồng thu dọn hành lý ra khỏi xe theo tiếng giục giã của anh lơ xe. Ba đã tính toán chu đáo để tôi có thể xuống Sài Gòn trước cả tháng nhằm ổn định tinh thần và có thời gian ôn luyện. Nhưng điều này vẫn chẳng tránh cho tôi khỏi cảnh chen chúc dồn ép của chuyến xe vào thành phố. Đơn giản là nhiều bậc phụ huynh cũng chu đáo như ba tôi, thậm chí họ còn cẩn thận đi theo để chăm sóc con mình. Trên xe, tôi và Vinh đã làm quen được với vài người bạn và ba mẹ của họ. Các cô chú cứ khen chúng tôi can đảm, tự lập khi một thân một mình “lều chõng” đi thi. Tôi khẽ mỉm cười và chợt nghĩ đến ba mẹ. Nếu không cương quyết từ chối thì giờ này tôi đã có đến tận hai bảo mẫu đi theo rồi. Tấm lòng của ba mẹ, tôi hiểu. Nhưng tôi đã ở quá lâu trong sự bảo bọc của gia đình. Chút tự ái đàn ông không cho phép tôi tiếp tục dựa dẫm, tôi nôn nao trước viễn cảnh tự mình khám phá thành phố xa lạ này. Tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi đã lớn, đủ bản lĩnh và chín chắn để làm những điều mình thích. Tôi và Vinh khá “hoảng” trước cảnh tượng chèo kéo của mấy bác xe ôm. Ngó dòng người tấp nập ra vào bến xe, tôi chẳng còn muốn bước xuống nữa. Tôi sợ, mình sẽ bị lạc giữa dòng người tấp nập ấy. Có vẻ tôi vẫn chưa lớn như mình nghĩ. Hít một hơi dài, tôi sốc ba lô lên vai và bước xuống xe. Dù đi bên cạnh Vinh nhưng tôi chẳng cảm thấy an toàn chút nào, mọi người ai cũng tranh thủ để kiếm thêm được vài nghìn từ chuyến xe ôm nên chúng tôi bị chèo kéo vô cùng Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 14 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com dữ dội, phải mất một hồi lâu mới ra được cổng bến xe. Nhìn gương mặt phờ phạc của Vinh, nỗi lo của tôi dường như tăng thêm gấp bội. - Bây giờ phải tìm ngay nhà trọ thôi. Tao sắp chết rồi. Mệt quá! - Tao cũng vậy, nhưng kiếm đâu bây giờ? Tôi mở vội ba lô lấy quyển sách có ghi địa chỉ trường, vừa mới tra được tên trường chúng tôi lại tiếp tục bị mấy chú xe ôm mời chào. Hình như chú đoán ra chúng tôi sẽ thi trường Kinh tế nên chú hết lời mời chúng tôi lên xe, chú sẽ chở đến tận nơi, đảm bảo có nhà trọ cho chúng tôi thuê với giá cả phải chăng. Ở đâu ra người tốt như vậy chứ? Vinh chẳng ngần ngại gì “phi” thẳng lên xe trước khi tôi kịp thỏa thuận giá cả. Về sau tôi mới biết được, cậu ta đói đến mức “lã người” nên không còn đủ thời gian để tôi trổ tài trả giá. Báo hại chúng tôi mất đứt gần 200 ngàn cho chuyến xe ôm xuống quận 3, nếu đi xe buýt chúng tôi chỉ mất 8 ngàn. Đã thế, lại còn được chỉ đến nhà trọ nằm sâu trong hẻm với giá 1.8 triệu đồng / tháng khiến cho tôi và Vinh chỉ còn nước đánh bài chuồn. Sau khi chiêu đãi dạ dày hai đứa một bữa thịnh soạn, chúng tôi vào trường đăng ký khóa luyện thi cấp tốc, rồi nán lại hỏi xem có thể thuê phòng trọ ở đâu vừa tốt vừa gần vừa rẻ. Chị tư vấn viên tư vấn một hồi khá lâu, cuối cùng tôi cũng nghiệm được rằng: Gần thì đắt, xa thì rẻ. Không kiếm đâu ra được nhà trọ như thế nên chúng tôi chấp nhận ở gần trường tuy đắt một chút nhưng tiện đường đi lại. Sau khi kiếm được phòng trọ, Vinh mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, cậu ta mệt quá. Lúc này chỉ cần được tắm một cái rồi đi ngủ thì có lẽ chẳng còn gì sung sướng hơn. 7h sáng ngày đầu tiên ở Sài Gòn, tôi vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng đầy hình ảnh và sắc màu. Vinh dậy từ sớm, lôi đồ đạc ra khỏi ba lô và đang xếp chúng lên chiếc kệ nho nhỏ cạnh bàn học. Cậu ta thật sự cẩn thận, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Xếp hết mọi thứ của mình, Vinh quay sang chinh chiến với đống đồ đạc của tôi đang lăn lóc dưới sàn nhà. Còn ba ngày nữa chúng tôi mới phải đến trường nhận lớp nên thời gian này tôi và Vinh quyết định dành để khám phá thành phố xa lạ này. Hàn Thuyên chiều nhạt nắng. Nắng rớt qua những tàng cây xuống tay thành những cụm sáng li ti. Hóa ra Sài Gòn không chỉ có xe cộ, khói bụi và những công trình chen chúc nhau mọc lên như nấm. Sài Gòn còn có những góc đường rợp bóng cây với bầu không khí thoáng đãng và một khung trời rộng mở. Ngay cả những cư dân của thành phố cũng trở nên hiền hòa, chậm rãi hơn mỗi khi đi qua khu vực này. Đối diện nơi tôi ngồi là nhà thờ Đức Bà cổ kính. Có một lực hấp dẫn mạnh mẽ từ công trình này khiến tôi đứng dậy và rảo một vòng thật lớn để ngắm nghía tất cả những góc cạnh của nó. Tôi từng tìm thấy bức ảnh nhà thờ Đức Bà trong bộ sưu tập Sài Gòn xưa. Lúc đó tôi đã có một mong ước ngây ngô rằng, một lúc nào đó tôi sẽ ghé thăm nơi này cùng với Nguyên. Nếu bây giờ có Nguyên ở đây thì sao nhỉ? Cô ấy chắc sẽ vui đến độ vừa đi vừa nhảy chân sáo mất. Nguyên muốn trở thành một kiến trúc sư. Đó là lần đầu tiên tôi chú ý đến cô ấy. Khi Nguyên nói lên những kỳ vọng và mơ ước của mình, Nguyên dường trở nên như phấn khích hơn, hứng thú hơn, làm cho tôi và những người xung quanh cảm nhận được sự Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 15 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com quyết tâm và niềm say mê của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự đặt cho mình câu hỏi: mơ ước của tôi là gì? Khi còn nhỏ, tôi không có nhiều bạn. Thi thoảng tôi trốn nhà đi đá banh cùng lũ bạn hàng xóm, nhưng hầu hết thời gian còn lại tôi thường phải quanh quẩn ở nhà một mình. Sợ tôi ham chơi nên ba thường mua cho tôi những hộp màu và cọ vẽ, nhằm đánh thức trí tưởng tượng và cũng để tôi giải trí sau những bài tập căng thẳng đồng thời chúng sẽ giúp ông giữ chân tôi trong nhà, không có thời gian cùng mấy đứa trẻ đen nhẻm lang thang trên đồi. Tôi có thói quen vẽ vời từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy vui khi hoàn thành một bức tranh và thường phác họa lại những khung cảnh làm mình ấn tượng. Nhưng thực ra, nó chỉ là một sở thích tiêu khiển nho nhỏ mà thôi. Cho đến khi Nguyên nhìn thấy những bức tranh của tôi, cô ấy nằng nặc đòi tôi vẽ tặng một bức chân dung và luôn miệng bảo “Tuấn vẽ đẹp quá, Nguyên muốn trở thành một kiến trúc sư nhưng chẳng thể vẽ được như Tuấn. Nhưng Nguyên không bỏ cuộc đâu, rồi Nguyên sẽ thắng Tuấn cho mà xem”. Sau hôm đó, tôi có một mục tiêu mới: vẽ nghiêm túc hơn, để Nguyên luôn phải đuổi theo tôi. Đó là câu chuyện của năm lớp 11, khi chúng tôi thực sự tin rằng mình sẽ theo đuổi những đam mê, hoài bão đến cùng. Khi tôi nửa đùa nửa thật nói với ba rằng “Ba ơi hay là con học kiến trúc, sau này về quê xây nhà cho ba ở nha”, ba đã hỏi tôi: - Vì sao con muốn học kiến trúc? - Vì con vẽ đẹp, nên thi vào kiến trúc là hợp lý rồi – tôi ấp úng đáp (Chẳng nhẽ lại nói rằng vì con muốn học cùng trường với ai đó…) - Con định học gì ở trường đó? - Con học mỹ thuật, hoặc xây dựng cũng được. - Tức là con chỉ muốn thi vào kiến trúc, còn làm gì, học gì cũng được sao? Vậy con có nghĩ đến việc người ta sẽ dạy cái gì trong trường và sau khi ra trường thì làm gì chưa?” - Con… con chưa nghĩ đến. Nhưng bạn con cũng có nhiều người thi kiến trúc mà. Với lại, con cũng thích vẽ nữa. - Ba không cản con làm những gì con thích. Nhưng không phải ai vẽ đẹp cũng có thể đi làm họa sĩ, kĩ sư. Những gì con nói với ba chưa đủ để thuyết phục ba tin vào quyết tâm của con. Ba mong con suy nghĩ cho kỹ về hoàn cảnh gia đình mình, về những người xung quanh, nghĩ xa hơn về cái mà con muốn có. Tương lai của con, là do con chọn lựa. Nên hay dở, cũng là do con. Đừng để bản thân mình một ngày nào đó phải hối hận vì những suy nghĩ hời hợt hôm nay của con. “Nhớ nhé: Đam mê, thực sự tài giỏi và xã hội cần là ba tiêu chí hàng đầu khi chọn nghề. Hãy chọn cho đúng để không bao giờ phải hối tiếc.” Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 16 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Tôi suy nghĩ thật nhiều về những lời ba nói và cả về chuyện chọn trường nữa. Tìm kiếm thông tin, đọc những loại sách hướng nghiệp, tra cứu trên internet, đến khi thấy mình bắt đầu lẩn quẩn thì lại chạy đi nói chuyện với ba và các thầy cô. Tháng sau, tôi dời giá vẽ ra góc phòng và lôi chồng sách luyện thi toán, lý, hóa ra để trên bàn học. Tôi sẽ thi đại học Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh. Vẽ vẫn là sở thích của tôi, nhưng tôi không dám chọn nó làm cái nghiệp để theo đuổi cả đời. Còn Nguyên … nàng vẫn giữ mơ ước của mình. Tôi hy vọng rằng, Nguyên sẽ đủ can đảm để theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình. Nếu có Nguyên ở đây thì tốt biết bao? Chắc chắn Nguyên ấy sẽ đề nghị thi với tôi xem ai vẽ nhà thờ Đức Bà đẹp hơn. Sau đó, nàng sẽ phụng phịu tự nhận thua và … tịch thu luôn bức tranh của tôi không chừng. Tôi bất giác mỉm cười, ngồi xuống và lôi quyển giấy vẽ ra phác họa những nét đầu tiên. Xế chiều, Vinh quay lại chăm chú ngăm nhìn bức vẽ của tôi, cậu ta không nói gì chỉ yên lặng nhìn theo từng đường bút tôi đưa trên giấy. Lúc sau, khi tôi vẽ xong nét vẽ cuối cùng cậu ta mới lên tiếng: - Sao Tuấn không thi Kiến Trúc hay Mỹ Thuật gì đó đi. Vẽ đẹp thế mà không làm họa sĩ thì phí quá. - Mình cũng tính thi vào Kiến trúc, nhưng lại không biết phải chọn ngành nào, vì không phải ai vẽ đẹp cũng làm kiến trúc sư hay họa sĩ. Ba mình đã nói thế. - Từ bỏ niềm đam mê không làm cậu tiếc nuối ư? - Tiếc chứ. Nhưng đó không phải là niềm đam mê duy nhất. Mình sẽ học quản trị kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền sau đó sẽ quay trở lại thực hiện niềm đam mê thứ hai. Mình sẽ vẫn vẽ theo sở thích nhưng mình sẽ xem nó như thú tiêu khiển trong cuộc sống để không bao giờ quên niềm đam mê ấy. - Cậu suy nghĩ và tính toán nhiều quá. - Nhiều lúc mình thấy mình trưởng thành và chín chắn lắm rồi. Nhưng từ khi đặt chân xuống thành phố mới thấy không đâu bằng nhà mình. - Tất nhiên rồi. Ở nhà luôn có bố mẹ che chở và bao bọc, không phải lăn lộn với đời nên chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Xuống đây rồi, cầm đồng tiền đi chợ cũng phải tính toán sao cho ăn đủ cả ngày mà không thâm hụt sang ngày hôm sau. Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục kéo dài theo nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Chỉ khi ngồi nói chuyện với ai đó tôi mới chợt nhận ra thiếu bàn tay quan tâm của ba mẹ dường như tôi nhỏ dại vô cùng. Nhiều lúc đi đường chứng kiến sự vô tâm, hững hờ của người Sài Gòn khi ai đó bị ngã xe, tự nhiên ứa nước mắt. Dù là đàn ông đấy, nhưng sao vẫn thấy đắng lòng, nếu mình ngã và họ cứ vô tâm đi qua, có lẽ tôi sẽ đứng khóc giữa đường mặc cho những ánh mắt nhìn tôi ái ngại. Những ngày ở Sài Gòn trôi qua rất nhanh bởi hầu hết thời gian tôi đều cắm cúi vào mớ tài liệu. Gần phòng trọ tôi ở có một nhà sách khá lớn, tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng khách để vào đọc. Ban đầu, tôi chỉ chú tâm vào những tài liệu toán, lý, hóa, những mẫu đề thi đại học khối A. Dần dần, tôi thử đi đến những khu vực khác và tìm ra khá nhiều sách hay đủ các thể loại. Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 17 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Lúc ở nhà, tôi thường nghĩ rằng thi đại học cũng chỉ là ngưỡng cửa cần tiến tới mà thôi. Tôi muốn làm giàu, muốn giúp ba mẹ khỏi vất vả, muốn đem lại sự tự hào cho gia đình. Nhưng càng đến gần kỳ thi, sức ép phải đậu càng đè nặng lên tôi. Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc “Mình phải đậu Đại học!” và hệ quả là càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi chuyện thi rớt. Ngược lại, Vinh chẳng có chút gì là áp lực cả, cậu ta điềm tĩnh chờ mọi thứ đi tới. Không học dồn, học ép hay chịu áp lực từ ba mẹ, người thân nên cậu ta chẳng quan trọng chuyện đậu hay rớt. - Mình học là cho mình thôi, ba mẹ kỳ vọng quá sẽ gây nên áp lực cho con, ngay từ đầu ba mình đã nói chỉ cần: cố gắng hết sức là được. Nên mình cũng đặt mục tiêu lớn cho mình đó là làm bài hết khả năng. - Không sợ thi rớt sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. - Cậu nghĩ hàng năm có bao nhiêu người vào được cánh cửa đại học, bao nhiêu người phải ngậm ngùi tiếc nuối. Nếu ai cũng đậu đại học, đất nước chúng ta chỉ toàn cử nhân. Lúc ấy ai cấy lúa, ai trồng café. Đại học không phải là con đường duy nhất để “đổi đời”. - Nhưng hầu hết chúng ta đi thi đều mong đậu. - Thì có ai đi thi mà mong rớt đâu. Nhưng chỉ tiêu vào đại học có hạn nên rất nhiều người phải chọn con đường khác cho mình. Mình nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn khi biết được con rất nhiều những cánh cửa khác nhau đang chờ đón mình ở tương lai. Đừng lúc nào cũng đè nặng trách nhiệm phải vào đại học trên vai. Cậu hãy nghĩ rằng: vào đại học là tuyệt vời nhất nhưng cao đẳng, trung cấp cũng không kém cạnh. Tớ sẽ học trường nào đào tạo nghề mà tớ thích cho dù phải học từ trung cấp học lên. Mất chút thời gian nhưng có thể làm được điều mình muốn thì cũng đáng. Tôi bất ngờ trước câu chuyện đầy triết lý của Vinh. Có đúng là đại học không phải là con đường duy nhất để làm giàu không? Tôi thực sự muốn thi đậu đại học vì đó không chỉ là sự kỳ vọng của ba mẹ mà còn của cả tôi nữa. Công sức 12 năm trời không lẽ tôi lại không muốn mình đạt được phần thưởng xứng đáng. Nhưng nếu, chỉ nếu thôi nhé. Nếu như tôi rớt đại học, tôi sẽ làm gì? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tại sao một việc quan trọng như thế mà tôi không suy nghĩ nhỉ ? Chỉ vì lúc nào cũng kỳ vọng vào những điều lớn lao mà quên đi những con đường nho nhỏ cũng dẫn đến con đường lớn. Con đường mà tôi muốn đi. Đôi lúc cũng phải đi đường vòng để đến được cái đích cần đến. Nhưng tôi và hầu hết các bạn học sinh đều đặt cho mình cái đích quá cao mà quên đặt cho mình những cái đích vừa tầm với. Để khi không thể đạt được lại than trách và ân hận. “Đừng bao giờ tự tạo áp lực cho mình, hãy xem sự kỳ vọng của cha mẹ là động lực để học tập chứ không phải nghĩa vụ cần đáp ứng.” 2 ngày trƣớc kỳ thi Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 18 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com Tối qua tôi cũng thức đến 2h đêm để ôn thi, nên khi tỉnh dậy vào buổi sáng và nghe đầu nằng nặng tôi cũng không quan tâm lắm. Nằm ráng thêm nửa tiếng, tôi ngồi dậy thì đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. Tôi xây xẩm mặt mày, đầu như có ai lấy búa gõ vào. Thôi rồi, chắc là dây thần kinh của tôi đã bị mớ kiến thức đè bẹp rồi. Tôi chịu đau chạy ra đầu ngõ mua vài viên thuốc giảm đau. Uống hết ly thuốc dạng sủi, tôi leo lên giường chờ giấc ngủ xóa dùm cơn đau đáng ghét này. Sáng hôm sau là ngày phải đến trường để làm thủ tục thi, nhưng tôi chẳng thấy khá hơn chút nào. Cố hết sức ngồi dậy, tôi nhờ một anh bạn chở giúp đến Quận 5 để hoàn tất hồ sơ và nghe điều lệ thi. Đầu tôi ong ong lên từng đợt, nóng đến 39 độ. Cổ họng đắng ngắt, đau nhói như có ai thít lại. Tay chân tôi rã rời, chẳng còn tí sức lực nào cả. Tôi tự trấn an mình rằng đây chỉ là một cơn cảm sốt thông thường, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được. Vả lại, thuốc giảm đau có tác dụng đến tận 4h, đủ thời gian làm bài thi ấy chứ. Thấy mặt mũi tôi tái nhợt, đi về là lăn ra nằm nên các anh trong phòng trọ đi mua giúp tôi một phần cháo đặc biệt tôi cố nhét chút thức ăn vào bụng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Mai là ngày phải thi đại học. Tôi ơi, mau khỏe lại thôi. Tôi ơi, thi tốt nhé… Tôi thầm cầu nguyện rồi thiếp dần đi. Ngày thi cuối cùng Vừa ra khỏi phòng thi, tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống cái ghế đá gần nhất. Cơn đau tồi tệ nhất từ trước đến nay ập đến. Mặt trời dội những chùm tia nắng gay gắt xuống người càng làm cơn sốt thêm dữ dội. Cả người tôi chao đảo rồi đổ gục xuống. Đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi được biết thì ra mình bị sốt xuất huyết chứ chẳng phải cảm sốt thông thường. Vinh bảo tôi đã nạp vào người 5 chai nước biển mới qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ mắng chúng tôi một trận nên thân vì tội không biết tự chăm sóc mình. Tôi nhờ Vinh đừng gì nói với ba mẹ tôi, bởi vì nếu biết chắc ba mẹ sẽ xuống Sài Gòn ngay. Mắt tôi cũng nhòe đi vì những giọt lệ xấu hổ và tiếc nuối. Tôi thừa hiểu mình đã làm gì trong bài thi. Đèn sách 12 năm, đến thời điểm quan trọng lại lê tấm thân sốt 39 độ đến trường thi. Uất ức. Đáng lẽ tôi đã làm tốt hơn rất nhiều, thay vì những dòng chữ ngã nghiêng viết ra khi không đủ tỉnh táo. Tôi thầm trách ông trời bất công, sao lại bắt tôi ốm vào ngay lúc này. Cho đến khi về lại quê nhà, tôi vẫn không nguôi nỗi dằn vặt tức tối trong lòng. Nhưng mặt khác, tôi vẫn phải giữ nét mặt tươi cười để mọi người tưởng tôi đã hoàn thành bài thi thật tốt. Tôi đếm từng ngày. Chờ kết quả thi. Như chờ một bản án. Và kết quả cuối cùng cũng đến... ... Rớt đại học! Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 19 Ebook có bản quyền sách “Theo Dấu Ước Mơ” www.hanhtrinhdelta.com ... Tôi câm lặng nhìn điểm số của mình, rồi nhìn điểm trúng tuyển. Sự thất vọng ùa vào lồng ngực, làm tôi khó thở. Dù biết trước kết quả sẽ không như ý, nhưng ba chữ “rớt đại học” vẫn giáng một đòn thật đau vào tim tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, xấu hổ và thất vọng. Cảm giác thất bại lần đầu tiên tôi được nếm trải, chát đắng và tổn thương. Có thể tôi đã không phải gánh một kết cục như vậy, nếu như tôi chăm sóc mình tốt hơn, nếu như tôi ý thức được những lời ba mẹ dặn dò thì có lẽ… “Nếu nhƣ” … hai chữ “nếu như” ấy cứ đóng vào đầu tôi những nhát đau nhói. Tôi buồn bã vô cùng, tự nhốt mình trong phòng hai ngày liên tục. Hai ngày đó ngày nào mẹ cũng bên cạnh tôi, an ủi tôi. Mẹ nói rằng rớt đại học lần 1 tôi có thể tiếp tục nộp vào nguyện vọng 2 nên đừng quá thất vọng. Nhưng ba thì không. Ba chẳng nói gì nhưng tôi biết ba thất vọng về tôi nhiều lắm. Tôi không biết phải đối diện với ba như thế nào. Tôi đã từng hứa nhất định sẽ vào đại học như món quà tặng ba ngày tôi tròn 18… Rớt đại học khiến tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn ra vườn café, tôi không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy gọi điện, đến tận nhà nhưng tôi chẳng muốn gặp. Tôi xấu hổ, tôi sợ nụ cười và ánh mắt cảm thông mà mọi người dành cho tôi. Nó như những nhát dao, đâm vào tim đau nhói. Tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì lớp nhưng đến cả điểm sàn tôi cũng không vượt qua được. Làm sao có thể nộp tiếp nguyện vọng 2 chứ. Những ngày đầu tháng 8 Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều đã công bố điểm chuẩn. Đã bao nhiêu ngày cha con tôi không nói chuyện với nhau. Đến hôm nay ba tôi mới gọi tôi đến và nói: - Ba thất vọng về con, vì điểm số mà con đạt được không thể hiện đúng năng lực của con. Con chưa cố gắng hết mình, đó là điều mà ba đau khổ nhất. Nhưng chuyện cũng đã rồi, ba có trách con đến mấy thì con cũng là con cái của ba mẹ, là sự kỳ vọng của cái nhà này. Cơ hội để con bước chân vào trường đại học vẫn còn, con phải nắm lấy nó. Con chọn trường nào cũng được, công lập, bán công hay dân lập cũng được, ngành nào cũng được, nhưng phải là trường đại học! Tôi lặng thinh một hồi rồi hỏi ba: - Con không thể ở lại ôn tập thêm 1 năm rồi năm sau thi lại được ạ? - Con đừng làm ba mẹ thất vọng nữa. Ba không muốn có một đứa con không đậu nổi vào đại học. Con có muốn ba mẹ không dám nhìn mặt bà con dòng họ không? Ba tôi nghiến từng chữ để nói ra những lời dứt khoát thế này. Lần đầu tiên tôi thấy ba giận đến thế. Ngoài Kiến Trúc, đại học Kinh Tế là trường duy nhất là tôi muốn học. Tôi từng tâm niệm, mình sẽ cố làm giàu rồi sau đó quay lại đam mê sau. Nghĩ đến việc chọn bừa một Ebook này thuộc sở hữu trí tuệ bởi công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt (DeltaViet). Mọi sao chép, trích dẫn nội dung cuốn sách này, bạn vui lòng để lại nguồn www.hanhtrinhdelta.com 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan