Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 3 Tả về một lễ hội mà em biết...

Tài liệu Tả về một lễ hội mà em biết

.DOC
1
540
145

Mô tả:

Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, quê em lại tổ chức lễ hội vua Đinh Bộ Lĩnh và vua Lê Hoàn- người đã có công dựng nước và giữ nước trong lịch sử của dân tộc. Từ sáng tinh mơ, mọi người đã chen nhau đông đúc, xe cộ nườm nượp. Ai cũng mặc những bộ quần áo thật đẹp. Mở đầu lễ hội là lễ dâng hương tại đền thờ vua Đinh. Sau đó mọi người khênh kiệu đi rước nước ở sông Hoàng Long để dâng vua. Sau phần cúng lễ là các trò chơi dân gian diễn ra rất sôi nổi. Chỗ này là trò đấu vật. Một đô vật khố xanh, một đô vật khố đỏ. Sau tiếng còi của trọng tài, cả hai đô vật bắt đầu vật nhau. Những người đi xem la hét, cổ vũ nhiệt tình. Chỗ kia là trò thi nấu cơm, các chị đua nhau thi xem ai nấu dẻo, nấu thơm. Mọi người nấu rất nhanh, hương thơm tỏa ra nghi ngút. Chỗ mà yên tĩnh nhất là trò chơi cờ người. Ở đây có hai cụ già chơi với nhau. Các cụ mặc áo có những hình con vật khác nhau. Thật chậm rãi, các cụ ra hiệu di chuyển những quân cờ người để tấn công đối phương. Ở góc khác của lễ hội đang diễn ra trò kéo co sôi động. Em được bố cho ngồi lên vai để xem và hò reo thích thú… Buổi lễ hội diễn ra suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Mọi người dù là già, tre, trai, gái đi hội ai cũng phấn khởi và thân thiện. Lễ hội truyền thống ở quê em được tổ chức hàng năm để bảo tồn những nét văn hóa đáng quý của dân tộc. Em mong sang năm lại được bố mẹ cho về quê xem hội.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan