Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Kỹ năng quản lý Hiểu đúng mình, chọn đúng nghề định hướng tương lai (1)...

Tài liệu Hiểu đúng mình, chọn đúng nghề định hướng tương lai (1)

.PDF
43
866
129

Mô tả:

hot và hay
Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội HIỂU ĐÚNG MÌNH, CHỌN ĐÚNG NGHỀ ĐỂ KHÔNG MẮC SAI LẦM TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA BẠN Tôi chẳng có từ gì để nói về ebook tuyệt vời này! Rất nhiều bạn đã nhận được nó, đọc hết rồi cảm ơn tôi, vì nhờ những điều tôi chia sẻ mà bạn ấy dám theo đuổi đam mê, tìm được định hướng đúng đắn cho bản thân mình! Có thể nói là nó đã cứu sống tương lai của nhiều người! Rất có thể nó cũng thay đổi cả tương lai của bạn! Tôi đã dành 3 ngày để nghĩ và viết ra nó, vì thế đừng tiếc 15 phút ngồi đọc, tôi không muốn rằng sẽ có ngày bạn hối hận khi chọn sai ngành nghề, sống một cuộc đời lãng phí! Hãy đọc vì nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn! Bài biết này dài, cực kì dài nhưng vì thế mà bạn không thể đọc hết nó và chấp nhận ĐỊNH HƯỚNG SAI TƯƠNG LAI của mình thì chắc chắn bạn không xứng đáng với thành công. 1 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 1 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc! Ngay cả một bài dài cũng thấy khó khăn thì bất cứ thứ gì ngoài kia cũng sẽ cản trở được bạn và rồi bạn cũng sẽ bỏ cuộc theo cách tương tự như vậy. Còn nếu bạn vẫn đang tiếp tục đọc nó, bạn đang mong muốn chọn được ngành, trường một cách đúng đắn hơn. Xin chúc mừng, bạn đọc đúng nơi rồi đấy! Có phải giờ đây có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của bạn? Có phải bạn đang lo lắng không biết mình nên chọn ngành, chọn trường như thế nào? “Tôi nên chọn ngành nào để học?” “Tôi nên chọn ngành bố mẹ bảo - thậm chí là áp đặt, hay theo đuổi đam mê của mình?” “Ngành nào ra trường sẽ dễ kiếm việc làm?” Dường như không có một câu trả lời tuyệt đối nào, thậm chí mọi thứ còn đang quá mơ hồ với bạn. Có bao ngã rẽ cuộc đời, ở đó bạn phải học cách lựa chọn, quyết định con đường mình sẽ đi, đó chính là lý do tôi viết ebook này để giúp bạn có được sự lựa chọn sáng suốt. Hãy dừng lại một chút! Ebook này không dành cho những kẻ hời hợt với tương lai của mình vì nếu khát khao của bạn không đủ lớn, đọc nó cũng vô ích thôi, vì đơn giản bạn sẽ tiếp tục ngồi đấy phán xét, đánh giá, kiếm cơ và viện ra lý do rằng không biết tìm đam mê kiểu gì, đằng nào cũng phải nghe theo bố mẹ, xã hội Việt Nam đã như thế rồi…. Còn nếu bạn thực sự nghiêm túc với thành công của chính bạn, bạn muốn tự quyết định tương lai của mình với những lựa chọn đúng đắn nhất hãy đọc hết nó! Bạn cam kết sẽ đọc hết ebook này chứ? Những bí mật quan trọng nhất luôn luôn dành cho 2 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 2 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội những con người tuyệt vời - sẵn sàng làm mọi việc đến cùng! Đọc ebook bạn sẽ khám phá được: 1- TẠI SAO BẠN THI ĐẠI HỌC? – KHÔNG HỌC VÌ CÁI BẰNG 2- NHỮNG TƯ DUY SAI LẦM TRONG CHỌN NGÀNH HỌC ĐẠI HỌC. KHÔNG CHỌN NGÀNH HÓT, NGÀNH DỄ XIN VIỆC. 3- HÃY THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, THÀNH CÔNG SẼ THEO ĐUỔI BẠN LIỆU CÓ CHÍNH XÁC? 4- BẠN ĐÃ BIẾT MÌNH ĐAM MÊ ĐIỀU GÌ? 5- LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG VỚI NIỀM ĐAM MÊ CỦA BẠN? 7- ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BẠN! 7- LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÁM PHÁ ĐIỂM MẠNH BẢN THÂN? 8- CÔNG THỨC TUYỆT MẬT ĐỂ CHỌN NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP? 9- TẠI SAO AI CŨNG MONG MUỐN CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH? 10- ĐẠI HỌC CÓ PHẢI CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG? 11- NẾU BẠN THI TRƯỢT THÌ SAO? 12- LỊCH SỬ THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI DÁM ƯỚC MƠ! Khi bạn quyết định chọn một ngành để học, bạn sẽ sống phần đời còn lại với nghề đó, cũng giống như khi ta quyết định cưới, sống trọn đời bên người mình yêu. Dù bạn có thừa nhận hay không thì công việc chính là một phần quan trọng của cuộc đời. 3 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 3 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Chắc bạn cũng biết có rất nhiều cặp đôi trước khi tiến đến hôn nhân đã tìm hiểu nhau đến vài năm. Thế nhưng khi chúng ta chọn nghề thường chỉ trong vài tháng, thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi thi như thế này. Đó cũng là một trong những lý do tại sao hiện nay có rất nhiều cử nhân đại học thất nghiệp vì chọn sai ngành, sai nghề. Nếu bạn chọn sai ngành, sai trường thì chắc chắn rằng bạn sẽ lãng phí mất ít nhất 4 năm học đại học của mình. Tồi tệ hơn, bạn sẽ lãng phí cả cuộc đời nếu chọn sai nghề nghiệp. Nếu bạn muốn tìm được chính xác con đường mình cần đi sau khi bước khỏi cánh cửa trường cấp 3 thì xin chúc mừng bạn vì bài viết này chắc chắn dành cho bạn! Trước khi có thể giúp bạn tìm ra con đường của mình, chúng tôi có vài điều muốn chia sẻ với bạn, chúng tôi là Lương Trọng Vinh và Phạm Thị Phương Thảo. Tôi là sinh viên trường ĐH Y Hà Nội, tôi cũng là thủ khoa đại học Y Hà Nội năm 2013. Tôi và Thảo từng là đồng đội của nhau tại công ty Giáo dục và Sự kiện Fly Việt Nam. Tôi biết rất nhiều người sẽ đọc ebook này, trong đó có cả những phụ huynh, những giáo viên, những anh chị lớn tuổi hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhiều kinh nghiệm hơn tôi 4 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 4 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội nhưng để tiện xưng hô khi chia sẻ những kinh nghiệm của mình, tôi xin phép các thầy cô, các bậc phụ huynh và các anh chị được xưng bằng “tôi”, được chứ ạ? Hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn tìm ra phương hướng sắp tới dành cho bạn. Một điều tôi muốn nói với bạn đó là tất cả những điều mà tôi sắp chia sẻ với bạn dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm của tôi, đồng thời đó còn là những điều mà tôi và những người bạn của mình được học. Nếu bạn thấy đúng thì áp dụng ngay còn nếu thấy sai thì bỏ qua, đừng phán xét hay đánh giá gì cả, bởi vì tất cả những điều tôi chia sẻ - nó chính xác với tôi. Tôi không là bạn, nên tôi không biết nó có đúng với bạn không nữa, nếu bạn muốn có một định hướng rõ ràng cho tương lai thì hãy thử áp dụng những gì tôi chia sẻ vào cuộc sống của bạn nhé! Một câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để chọn được đúng ngành, đúng nghề của mình mà không lo thất nghiệp?” Để chọn lựa được đúng bạn cần phải hiểu chính bản thân mình, bạn cần phải biết bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống này, cũng giống như trong bộ phim hoạt hình “Alice ở xứ sở thần tiên” khi Alice hỏi mèo rằng: - "Tôi nên đi đường nào đây?", cô bé hỏi. - "Cô muốn đi đâu?", chú mèo trả lời. - "Tôi không biết," Alice đáp. - "Thế thì đi đường nào cũng vậy thôi", chú mèo nói. Nếu bạn không biết mục đích bạn thi đại học, thì bạn thi đại học làm gì nữa, nếu bạn không biết cuộc sống của bạn sẽ đi về đâu thì bạn muốn định hướng làm gì, tốt nhất đừng đọc tiếp cho đỡ mất thời gian! TẠI SAO BẠN THI ĐẠI HỌC? Vì danh dự gia đình, vì mong rằng sau này có một công việc ổn định, vì bạn bè mình 5 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 5 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội thi mình cũng phải thi, hay vì lý do của riêng bạn? Có quá nhiều tư duy sai lầm khi chọn ngành nghề ở đây, ở trong xã hội Việt Nam hiện tại, nếu bạn không muốn mắc những sai lầm chết người này thì hãy nghiễm ngẫm thật kỹ những gì tôi sắp chia sẻ với bạn nhé. Biết đâu nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn đấy! Thực tế tôi nhận thấy, rất nhiều phụ huynh nuôi con cái ăn học với hi vọng thi đậu vào một trường dành tiếng để sau này có một nghề “danh giá”, vì tương lai các con là đúng rồi nhưng còn phải để gia đình có dịp để “nở mày, nở mặt” với thiên hạ nữa chứ. Ôi cái tâm lý chung của các bậc phụ huynh “thương con”: “Chúng mày phải đỗ để tao ngẩng mặt với họ hàng, thằng A con B nhà nghèo thế mà vẫn đỗ còn loại mày chỉ ăn với học mà không bằng nó, rồi thì phải thi đỗ để bố mày đây mẹ mày đây còn ngẩng mặt với hàng xóm, xã hội nữa chứ...” Chính cái thằng đi học cũng thế: cái tội lớn nhất của nó là tội sĩ diện. Trong đầu chỉ nghĩ đến phải vào Đại học lớn cho oai chứ cũng có biết vào đấy sau này mục đích làm gì đâu. Thật nực cười khi ai cũng coi trọng ngành này hơn ngành kia, Đại học thì hơn Cao đẳng và hơn học nghề. Thằng nào học Cao Đẳng, Học Nghề thì y rằng bị coi thường là dốt. Đặc biệt là ở phụ huynh, học sinh, các thầy cô các trường cấp 3 thì tư tưởng này lại càng rõ rệt hơn. Thử hỏi, học là để phục vụ mục đích sau ra trường hay để oai? Học Nghề, Cao Đẳng, Đại Học về cơ bản nó cũng giống như là Học Bơi, Học Trèo và Học Bay. Ai thấy phù hợp cái nào thì học cái đó, làm gì có chuyện đem so sánh thằng học Bay là giỏi hơn thằng học Trèo và giỏi hơn thằng học Bơi. Nhận định cổ hủ và sai lầm kéo tiếp sai lầm. Cả xã hội đâm đầu vào học đại học và làm công việc văn phòng, nghiên cứu phân tích thì ai làm công việc sản xuất – thừa thầy thiếu thợ, bảo sao lại thất nghiệp hàng loạt. Tôi cũng từng có niềm tin cổ hủ rằng “Muốn làm gì 6 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 6 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội thì làm, cũng phải có bằng đại học.” Đại học chính là niềm mơ ước, đại học là đích đến chứ không phải mấy cao đẳng trung cấp thấp kém. Tôi biết có thể bạn hiện tại cũng như vậy, phải vào đại học bằng mọi giá dù biết là không phù hợp. Nếu bạn có tư tưởng như vậy, hãy suy nghĩ kĩ lại nhé! Ngay kể cả những bạn học giỏi thì khi chọn trường cũng chọn trường hót cho oai, chọn ngành cũng cố chọn ngành hót cho oai. Có người bạn của tôi, bạn ấy thích khoa răng hàm mặt hơn, nhưng vì được điểm cao nên cứ phải chọn đa khoa cho nó oai. Ngày xưa tôi được đăng kí trước nhiều trường, vì tin rằng mình điểm cao nên tôi thẳng tay chọn ngành Kiểm toán của trường Kinh tế quốc dân vì nó có điểm chuẩn cao nhất. Thú thật với bạn nguyên nhân thật sự đó chính là thích thể hiện… Bạn biết những người như thế này chứ? Bây giờ tôi đã hiểu ra điều đó, và tôi hi vọng các bạn đừng vì hư danh mà chọn sai con đường của mình, đừng tự biến mình thành những kẻ vô dụng của xã hội. Đã bao giờ bạn hỏi các thế hệ đàn anh, đàn chị khi chọn ngành học đại học quan tâm điều gì không? Có phải vì niềm đam mê của bản thân? Không, họ thường đặt lên trên niềm yêu thích hay đam mê bằng những lý do thuyết phục như: “Ngành đó sau này dễ kiếm việc làm, ngành này lương cao, ngành đó gia đình mình có cơ cánh, ngành này hiện nay đang hót nhiều bạn bè thi nên thi luôn cho vui…” Nhiều gia đình vì có cơ cánh để xin việc ở một ngành nào đó, khuyên bảo – thậm chí là áp đặt con cái phải theo, có thể đó chính là ngành của bố mẹ, tất nhiên đó cũng là do bố mẹ muốn tốt cho con cái, có người quen rồi thì nên thi vào ngành đó vì lúc ra trường có người xin việc cho. Tư tưởng này dẫn đến nhiều cử nhân chỉ biết học rồi ra trường vẫn tiếp tục ăn bám và ngồi chờ bố mẹ đi xin việc cho. Ở quê tôi, chẳng khó khăn gì để nghe được những chuyện như mất vài trăm triệu để xin được 7 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 7 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội một công việc ổn định 5 - 6 triệu/tháng. Trừ chi tiêu hàng tháng thì bạn nghĩ liệu đến bao giờ họ mới trả lại được số tiền đó cho bố mẹ. Chẳng ai thương các bạn bằng bố mẹ, nhưng đã đến lúc bạn để bố mẹ nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống rồi. Hãy tự nghĩ và làm điều gì đó cho bản thân mình đi. Năng lực của bạn để đâu mà lúc nào cũng cần có người “xin” mới có việc làm. Hãy giỏi đến mức người ta không phớt lờ được bạn đi, hãy giỏi đến mức mà nhà tuyển dụng không chiêu mộ bạn thì là sai lầm lớn nhất của công ty đấy đi! Yên tâm đi, xã hội phát triển sẽ không đến lượt con ông cháu cha lên còn người có tài như bạn không được trong dụng đâu. Đẳng cấp chấp tất! Không ai cho bạn việc thì đứng ra mà cho thằng khác việc. Làm sao phải sợ bố con thằng nào! Một trong những điều đáng ngại nhất của việc chọn ngành nghề là chọn vì ngành đó, trường đó đang rất hot. Điều đó thực sự rất nguy hiểm. Để tôi nói với bạn điều này tất cả những ngành hot đều có chu kì, nếu bạn học ngành đó vào lúc nó đang ở trên đỉnh thì 4 năm sau bạn ra trường có thể nó đã xuống đáy rồi. Hầu hết ngành nghề đều có chu kì như thế. Ngành hot thì sẽ hết hot, cả đám đâm đầu vào thì đến lúc ra trường, bài ca thất nghiệp lại vang lên vì lúc đó bạn có vô số đối thủ cũng cầm hồ sơ xin việc như mình. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng “Đừng theo đuổi ngành hot, mà hãy “hot” trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi”. Câu chuyện ngành hót sẽ chẳng khác gì với những bạn đang cố tìm kiếm một ngành dễ xin việc. Có quá nhiều bạn hỏi mình rằng “Anh ơi ngành này dễ xin việc không anh?” Dễ xin việc thì nhiều đứa nộp vào, sau ra trường lại cạnh tranh giẫm đạp lên nhau mà chết thôi em ạ! Mà ước mơ của em chỉ là “xin được việc thôi ư?” Sự vĩ đại sẽ không đến với bất cứ kẻ nào chỉ biết tìm kiếm những điều dễ dàng đâu em ạ. Tại sao ai cũng mong chờ, sau này có công việc nào vừa dễ, vừa nhàn thì mới làm!!!! Chấp nhận làm những điều khó khăn thì cuộc đời sẽ càng dễ dàng với em. Em có dám làm những điều khó khăn hay chọn một cuộc sống dễ dàng, an phận thủ thường 8 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 8 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội để rồi kết thúc cuộc đời tại một nấm mồ vô danh. Hãy nghĩ lại thật kỹ lý do bạn thi đại học, điều bạn mong muốn ở đại học là gì? Thành công bắt đầu từ cái đích. Vì nếu không có đích bạn sẽ sớm bị chệch khỏi con đường và sống bế tắc giống như rất nhiều sinh viên ở ngoài kia. Sau khi học đại học một năm xong có đến hơn 70% sinh viên vỡ mộng vì môi trường đại học không như mơ, vì cảm thấy không có một chút yêu thích với ngành hiện tại mình học. Và cuộc sống của họ cứ vật và vật vờ như thế cho đến hết 4 năm đại học thậm chí lên đến 5, 6 năm. Hầu hết mọi người thường biện minh rằng học để cho có cái bằng nhưng lại không trả lời được câu hỏi “Có bằng để làm gì?” Chẳng biết học đại học có tác dụng gì? Chẳng biết ra trường thì làm được cái gì, nhưng ngày thi vào được điểm thấp nên thôi cứ chọn bừa một trường đại học để “học đại” mong có cái bằng. OK, có bằng cũng rất quan trọng, chẳng lẽ trình độ học vấn lại ghi là cấp 3 nhưng thời đại này tất cả các công ty và tổ chức cần người làm được việc chứ đâu phải người có nhiều bằng cấp. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp bạn sẽ tuyển những người làm việc cho công ty hay mấy đứa nhiều bằng nhưng không làm được việc? Chính bạn còn không dám chứ nói gì người ta! Đừng bao giờ chỉ học vì cái bằng, cái bằng đại học chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ làm nên giá trị của một con người! Chỉ có bạn mới là người quyết định tấm bằng đấy có giá trị hay không mà thôi. Và tấm bằng chỉ quan trọng với những người cần dựa dẫm và phụ thuộc vào nó. Đừng bao giờ học vì cái bằng, hãy học để hoàn thiện chính con người bạn. Học lên đại học, rồi thất nghiệp lại học tiếp lên cao học như một cách trốn tránh sự thật để làm gì. Học lên đến giáo sĩ rồi làm được cái gì nữa? Tri thức của con người đâu phải đo bằng cái chứng chỉ đại học hay cao học, mà nó được đo bằng sự đóng góp, cống hiến của mỗi người cho cuộc đời. 9 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 9 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Nếu nghĩ tôi chém gió, bạn cứ dừng đọc ebook này, giữ gìn sức khoẻ, sống làm và việc chăm chỉ nhé. Tạm biệt! Và bạn không cần đọc thêm và phán xét nữa cho đỡ tốn thời gian. Nếu bạn chỉ cần một lần chót dại và tin tôi, hãy đọc tiếp! Vì sẽ có những thứ làm thay đổi cuộc đời của bạn nếu bạn nghiêm túc làm nó! Nếu bạn thấy những điều này cực kì cần thiết với nhiều bạn học sinh khác thì đừng quên CHIA SẺ bài viết này đến những người cần nó nhé! Ngay bây giờ, bạn hãy chuẩn bị một cây bút và một tờ giấy trước mặt mình để thực hành trả lời những câu hỏi. Việc trả lời những câu hỏi này là hết sức quan trọng vì khi đó bạn sẽ hiểu sâu hơn về chính bên trong con người, hiểu đúng mình, chọn đúng nghề, bạn sẽ dần nhận ra bạn cần gì và nên làm gì! 1. Bạn mong muốn trở thành người như thế nào? 2. Điều gì khiến bạn mong muốn làm những điều đó? 3. Để đạt được những điều đó bạn cần phải làm gì, trả giá những gì? 4. Nếu không làm được thì có điều gì xảy đến với cuộc đời của bạn không? Dừng lại nào, tôi biết bạn vẫn chưa thực sự nghiêm túc trả lời các câu hỏi trên, chúng ta không thể tiếp tục nếu bạn chưa làm xong bài tập để hiểu chính bản thân mình. Bạn có thể làm hoặc không làm, sống một cuộc đời ý nghĩa hay vô vị, lựa chọn là ở bạn, tôi chẳng thể ép buộc bạn được! Nếu bạn đã xong rồi thì chúng ta tiếp tục nào! Có quá nhiều tư duy sai lầm khi bạn chọn ngành học đại học. Đó chính là lý do tôi viết ebook này dành cho bạn. Đừng 10 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 10 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội dừng lại cho đến khi bạn đọc hết ebook này, đừng bỏ xót bất kì chữ nào của ebook này, biết đâu nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn đấy! Có quá nhiều bạn hỏi tôi rằng: “Em được từng này điểm thì nên vào trường nào đây?” Tôi luôn trả lời rằng: “Chọn ngành nghề trước chọn trường em ạ!” Chọn ngành nghề mới là điều quan trọng các bạn ạ, không thể phủ nhận trường cao hơn sẽ giúp bạn có một môi trường chuyên nghiệp để rèn luyện hơn. Nhưng nếu vì oai chọn trường to hơn với một ngành thấp điểm mà em không đam mê thì cẩn thận cuộc sống lại bế tắc đấy em ạ! Vậy làm ơn các em học sinh đừng chọn tương lai bằng cách chọn tên trường vì cái mác trường giỏi, lương cao chỉ là chút hào nhoáng tức thời mà thôi, tin anh đi! Giờ thì bạn lại tiếp tục trả lời những câu hỏi sau ra giấy nhé: 1. Điề u gì khiế n bạn quên cả thời gian, khiến bạn cảm thấy thích thú hăng say khi làm nó? 11 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 11 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội 2. Nếu bạn có cả đống tiền, ví dụ vừa trúng xổ số 92 tỷ, bạn không bị ai ép buộc, thì bạn vẫn muốn làm công việc gì? 3. Bạn muốn trở thành ai trong số các thần tượng của mình? Tôi biết bạn vẫn đang đọc tiếp, hãy dừng lại và trả lời nào! Bấy lâu nay các bạn học sinh chúng ta cứ mải mê đến chuyện học ở trường và không hề quan tâm đến việc tìm kiếm những câu trả lời cho niềm đam mê của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều em học sinh trả lời "Em không biết" khi được hỏi những câu hỏi đó. Vậy còn bạn, bạn trả lời được chứ? Nếu câu trả lời của bạn là “Không”, đừng lo lắng... Hầu hết những người bạn của bạn cũng đang gặp phải những vấn đề như vậy. Không, chính xác là hầu hết mọi người ở ngoài kia đều không biết đam mê của mình là gì. Đừng coi việc vào được đại học cho oách và nghĩ rằng việc đi tìm đam mê của bạn hay chọn ngành bạn yêu thích là mất thời gian, là vô bổ. Không biết mình thích gì đồng nghĩa với không biết chọn ngành gì. Rất may mắn khi bạn đang được đọc ebook này, chúng tôi viết nó dành cho bạn, để giúp bạn tìm ra đam mê và có những quyết định đúng đắn nhất. Tại sao tôi lại nói đền niềm đam mê nhiều đến như vậy? Tại sao niềm đam mê lại quan trọng thế? Bạn hãy tưởng tượng nhé, khi bạn kết hôn sống trọn đời với người bạn không yêu thì sẽ ra sao, trong khi ngày nào hai người cũng đối mặt với nhau, mà nhìn thấy đã ghét rồi. Nhưng bạn vẫn không dám chấm dứt tình trạng đó mà chấp nhận chịu đựng nhau mà sống. Câu chuyện sẽ chẳng khác gì khi bạn muốn chọn một ngành nghề. Bạn nghĩ sao nếu mỗi sáng thức dậy bạn phải làm công việc bạn không yêu thích chỉ vì kiếm 12 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 12 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội tiền, mỗi tối đi ngủ bạn lại bị ám ảnh bởi nó, cứ thế ngày qua ngày chịu đựng. Bạn sẽ chẳng bao giờ thành công nổi với công việc mà bạn không yêu thích đâu! Không biết có nhiều bạn như tôi không? Ngày xưa, tôi có tiêu chuẩn chọn ngành nghề là lương cao –thích chỉ là phụ thôi, giờ nghĩ lại tôi thấy cũng may mà mình không chọn, nếu học ngành mình không thích thì dù lương cao thì tôi cũng khổ sở chịu đựng vì nó không làm tôi hạnh phúc. Bạn luôn có quyển lựa chọn, hãy chọn cả hạnh phúc, giàu có, và thành công vì vậy hãy làm việc mình thích hoặc thích việc mình làm nhé! Bạn biết đấy, có vô số thạc sĩ, cử nhân ra trường cầm tấm bằng đi xin việc rồi ngày ngày ca thán rằng: “Lại là thứ hai, lại phải đi làm” “Ước gì được nghỉ ở nhà xem Hậu duệ mặt trời” “Thôi cố mà làm đi!” Cái gì thôi thúc họ phải đi làm vậy. “Tiền”! Chính xác là tiền mới là thứ khiến họ phải bỏ đi chăn ấm đệm êm để đi làm. Người thành công thì ngược lại, họ vui vẻ, hạnh phúc khi được làm việc, họ “chơi” với công việc. Và để có được thành công như họ: Bạn phải yêu công việc của mình! Để được làm công việc yêu thích, bạn phải bắt đầu từ chọn ngành học yêu thích. Nếu vì bố mẹ, vì ngành hot, vì sợ thất nghiệp hay muốn lương cao, bạn chọn phải một ngành học mình không yêu thích thì mọi thứ trở nên gượng ép, chán nản đối với bạn. Bạn cứ tự nhủ rằng: “Thôi cố học đi! Dần dần sẽ yêu nghề thôi” nhưng rồi cũng sẽ đến lúc bạn nhận ra “Thật khổ sở khi học ngành bạn không thể yêu thương nổi”. Nhưng đâu phải chỉ có riêng bạn, bạn bè của bạn cũng vậy, họ cũng chán nản và bạn lại tìm được sự đồng cảm để tiếp tục 13 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 13 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội kiên nhẫn và đổ lỗi cho thầy cô, cho trường học, cho nền giáo dục Việt Nam. Này bạn, cuộc sống của bạn do nhiều thứ quyết định nhưng 99% là phụ thuộc vào chính bạn. Bạn phải học cách chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, đó chính là nguyên tắc đầu tiên của những người thành công. Chính bạn, chính là bạn, không phải bất kì ai khác ngoài kia quyết định cuộc sống của bạn ngày hôm nay. Tại sao cùng nền giáo dục đấy vẫn có những người thành công mà người đó không phải là bạn? Và rồi một ngày bạn nghĩ: “Hay là bỏ học và thi lại ngành mình thích?” Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, sẽ có vô vàn nỗi sợ kìm hãm bạn. Bạn sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ học chậm hơn bạn bè, sợ thay đổi… và kết quả là hầu hết các bạn lại quay lại “theo đuổi” sự chán nản đó - tiếp tục học cái ngành mà mình không yêu thích. Bạn thân mến, NẾU BẠN DÁM THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH thì đó sẽ là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời bạn. Nếu không tin, hãy đọc tiếp, tôi sẽ chứng minh cho bạn điều đó. 14 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 14 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội HÃY THEO ĐUỔI ĐAM MÊ, THÀNH CÔNG SẼ THEO ĐUỔI BẠN! Chính điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Có một câu nói của doanh nhân Carleton Florin mà tôi rất rất ấn tượng. Đó là: “Hãy yêu thích công việc bạn làm. Trong cuộc sống và công việc, đừng lựa chọn bất cứ điều gì chỉ vì lựa chọn đó làm người khác hài lòng, vì nó danh giá, hay bạn nghĩ cần phải làm ở một điểm nào đó. Hãy chọn một công việc khiến bạn phải đầu tư cả tinh thần lẫn trí óc. Hãy lựa chọn bởi bạn yêu thích công việc đó.” Chẳng phải lấy ví dụ đâu xa, nếu bạn đang là học sinh, bạn ghét một môn nào đó, bạn sẻ bỏ nó không muốn học và kết quả là càng ngày bạn càng dốt, càng dốt bạn lại càng ghét nó. Trong cuộc việc cũng vậy, nếu công việc không tạo nên hứng thú cho bạn, nếu bạn chán ghét công việc đó bạn sẽ không thể hết mình với nó và thành công chắc chắn không dành cho bạn. Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn này đến khó khăn khác, nếu mình không đam mê thì bỏ cuộc là điều tất yếu sẽ xảy ra. Hãy làm theo đam mê bạn! VẬY ĐAM MÊ LÀ GÌ? Đam mê là điều mà bạn muốn làm và mê mẩn với nó, bạn có thể hy sinh thời gian làm những việc khác để thực hiện đam mê của mình. Niềm đam mê sẽ cho bạn nguồn năng lượng vô tận. Niềm đam mê sẽ khiến bạn bật dậy mỗi sáng bất chấp ngoài trời rét buốt, niềm đam mê sẽ khiến bạn hào hứng khi một ngày mới bắt đầu – một ngày để bạn cháy hết mình với đam mê. Khi được sống với niềm đam mê của mình, bạn sẽ không cần phải nói rằng “Chán quá” hay “Tôi phải làm việc” mà lúc này là cảm giác hạnh phúc tột đỉnh và bạn sẽ nói những câu đại loại như: “Tôi được làm việc”, “Tôi yêu công việc của tôi”,… 15 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 15 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Steve Jobs từng nói: “Đôi khi cuộc đời dường như giáng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin. Tôi tin chắc rằng, điều duy nhất tiếp sức mạnh giúp tôi tiếp tục bước đi, đó là: ‘Tôi yêu những thứ tôi làm!’ Các bạn phải tìm ra được những điều các bạn yêu thích. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để bạn thực sự hạnh phúc là: Hãy làm những điều bạn tin là vĩ đại. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu những công việc bạn làm. Nếu các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bằng nhiệt huyết trái tim mình, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, nó càng lúc tuyệt vời hơn theo thời gian. Vì vậy, hãy tìm kiếm, đừng tử bỏ!” 16 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 16 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Ắt hẳn bạn đã từng nghe câu “Bạn chỉ có thể làm tốt những gì bạn thích”. ĐÚNG! Khi làm công việc bạn thích, bạn sẽ làm nó rất nhiều, vì bạn sẽ tự làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tự thúc đẩy bản thân, bạn sẽ kiên trì và tập trung. Yên tâm đi, hạnh phúc, giàu có và thành công sẽ đến với bạn. Không chỉ Steve Jobs mà tất cả những người thành công, lỗi lạc trên thế giới đều thực hiện đam mê của mình mỗi ngày – một cầu thủ chuyên nghiệp, một nhà kinh doanh huyền thoại, một nhà chính trị tài ba, một thiên tài âm nhạc… dù là trong lĩnh vực nào đi nữa, tất cả họ đều có một điểm chung: SỐNG VỚI NIỀM ĐAM MÊ. Bill Gates – Tỷ phú số một thế giới theo đuổi đam mê phần mềm máy tính và trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới. Cristiano Ronaldo – huyền thoại bóng đá thế giới theo đuổi niềm đam mê bóng đá vừa mới đây vừa đạt 2 cúp vô địch châu Âu. J. K. Rowling tác giả của Harry Potter đam mê việc viết sách… Đại tá Harland Sander người sáng lập KFC đam mê việc nấu nướng, Richard 17 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 17 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Branson đam mê kinh doanh - theo ông kinh doanh như một cuộc chơi. Jack Welch - cựu CEO của tập đoàn General Electric – CEO vĩ đại nhất thế kỉ 20 khi được hỏi “Ông có thích công việc của mình không”. Ông nói “Không, tôi không thích công viêc này. Tôi yêu nó!” Bạn thấy đấy, những người thành công đều luôn sống mãi với niềm đam mê của mình, danh sách ấy vẫn cứ kéo dài mãi…và tôi mong bạn cũng sẽ nằm trong danh sách đó, bạn muốn điều đó chứ? Chúng ta, ai cũng mong muốn đạt được những thành công trong cuộc sống. Để đạt được những điều lớn lao đó, chẳng có cách nào khác là phải theo đuổi thứ bạn đam mê và theo đuổi điều mà bạn làm xuất sắc. Đã đến lúc bạn phải thành thật với bản thân và dũng cảm đi tìm niềm đam mê thực sự của mình. Chỉ khi đó, bạn mới có thể là chính mình, tạo nên một cuộc sống khác biệt và sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. 18 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 18 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội Nhưng bạn vẫn không biết đam mê của mình là gì? Hãy một lần nữa nghiêm túc trả lời các câu hỏi sau: Điề u gì khiế n bạn hứng thú khi làm nó, quên cả thời gian, khiến bạn cảm thấy thích thú ? Nếu bạn có cả đống tiền, bạn không bị ai ép buộc, thì bạn vẫn muốn làm công việc gì? Bạn muốn trở thành ai trong số các thần tượng của mình? Hãy tự hỏi chính mình thật nhiều, chắc chắn đáp án rồi cũng hiện ra với bạn. Bạn biết đấy, những câu hỏi là điều cực kỳ quan trọng. Người thành công họ hiểu chính xác tôi là ai, tôi đam mê điều gì, tôi mong muốn điều gì, tôi muốn trở thành ai… và tôi cần học hỏi để thay đổi những gì? Hãy tự hỏi bản thân, tự lắng nghe thế giới bạn trong của bạn vì không có ai, không một ai có thể giúp bạn làm được điều đó, chỉ khi bạn trả lời những câu hỏi về bản thân, bạn hiểu rõ những vấn đề của bạn, những mong muốn, những kì vọng của mình mới tạo cho bạn được nguồn động lực to lớn để thành công trong tương lai. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ, bạn có thể hỏi những anh chị đang làm trong lĩnh vực đó. Quan trọng nhất hãy trải nghiệm qua nó, để xem mình có thực sự đam mê với nó hay không. Vì bạn sẽ chẳng biết bạn giỏi nấu ăn đâu nếu bạn không lăn vào bếp, bạn không biết mình giỏi thiết kế đấu nếu không chịu ngồi máy tính và bắt tay làm thử. Làm thế nào để tìm được đam mê của bạn? Hãy bỏ từ “thế nào” đi! Làm để tìm được đam mê! Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ, hãy dấn thân trải nghiệm nhiều hơn rồi dần bạn sẽ biết mình đam mê điều gì. Nếu không dám dấn thân, sẽ chẳng có 19 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 19 Lương Trọng Vinh - Thủ khoa đại học Y Hà Nội gì xảy ra cả! Ví dụ như nếu bạn nghĩ mình có đam mê với kinh doanh thế thì hãy thử bán gì đó xem sự nhiệt huyết bạn dành cho nó như thế nào? Hay nếu bạn muốn trở thành bác sĩ khi nhìn thấy bệnh nhân bạn có thương xót và muốn giúp đỡ họ không? Bạn có sợ máu và môi trường bệnh viện không không? Bạn sẵn sàng hy sinh những buổi tối để đi trực ở bệnh viện chứ? Chẳng nghề nghiệp nào là dễ dàng cả, nhất là với nghề bác sĩ. Chỉ có thể yêu nghề, tâm huyết với nghề bạn mới có thể làm tốt được. Việc tìm ra đam mê, tìm ra việc mình yêu cũng giống như tìm người yêu vậy, đôi khi bạn thấy hơi thích mà tưởng mình thích, có thể bạn sẽ vướng vào nhiều cuộc hẹn hò tệ hại trước khi tìm ra người đi đến cuối cuộc đời cùng bạn. Nếu chưa tìm được, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng từ bỏ! Nếu bạn đã đã đọc đến đây, tôi tin chắc rằng bạn là một người cực kỳ nghiêm túc với tương lai của mình nhưng… có phải bạn vẫn đang lo lắng, sợ hãi rằng bạn sẽ không thể kiếm tiền đủ sống hay thậm chí là sẽ thất nghiệp nếu theo đuổi đam mê của mình. Trước tiên tôi muốn cho bạn xem một nghiên cứu về Đam mê và Thành công: Đại học Harvard đã có cuộc nghiên cứu trên 1500 cựu sinh viên sau 20 năm ra trường. Với khảo sát đơn giản: Sau khi ra trường, bạn đặt mục tiêu kiếm tiền trước, theo đuổi đam mê sau, hay theo đuổi đam mê trước, kiếm tiền sau? Kết quả: - Nhóm A - 1245 người (chiếm 83%) đã chọn cách kiếm tiền trước, theo đuổi đam mê sau. Trong số đó, 20 năm sau chỉ có 1 người trở thành triệu phú. - Nhóm B - 255 người (chiếm 17%) đã chọn cách theo đuổi đam mê trước, kiếm 20 Lương Trọng Vinh https://www.facebook.com/luongtrongvinh.vn http://hocmienphitienganh.com/ 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan