Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Giáo dục hướng nghiệp 349142573 cuộc chiến bắt đầu...

Tài liệu 349142573 cuộc chiến bắt đầu

.PDF
40
161
147

Mô tả:

Cuộc Chiến Bắt Đầu! Phần 2: Bài 1: Cuộc Chiến Bắt Đầu! Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 7-2014 PHẦN 2: PHỤ LỤC VỀ SÙNG KÍNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU: BÀI 1: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU! Nguồn: preciousbloodInternational.com Chúa Giêsu hiện ra với thị nhân Barnabas, người nước Nigeria, Phi Châu từ năm 1995 đến năm 2003. Chúa Giêsu ban chuỗi kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu cho anh Barnabas để loan truyền cho nhân loại. Ngài nói: “Hỡi các con, các con sắp sửa bước vào chiến trận. Cho đến cuối cuộc chiến, còn lại bao nhiêu người trong các con giữ vững đức tin? Chiến trận sắp tới rất lớn lao. Khi các con chuẩn bị thì ma quỷ, kẻ dữ và các đồng bọn của hắn cũng đang chuẩn bị để gặp các con. Chúng đang ăn chay và cầu khẩn quyền lực của bóng tối. Chúng để dành máu trong nhà băng máu của chúng để đợi chờ thời điểm đến. Đó là máu của dân chúng trên trái đất mà đang ở dưới quyền lực của bóng tối. Nhưng các con hãy vui mừng vì chỉ cần một giọt máu của Máu Cực Châu Báu Ta có thể làm khô đi hàng triệu thùng máu lớn mà ma quỷ chứa trong nhà băng máu của chúng. Đó là lý do tại sao Ta cấp báo cho tất cả nhân loại hãy kêu cầu Máu Cực Châu Báu Ta để chống lại với kẻ thù. Hỡi các con, chiến trận rất lớn. Hãy nhìn đi! Con số của chúng nó rất lớn, những kẻ chống đối ta có nhiều vô kể và con số người của chúng không thể đếm được. Trong khi đó, quân lính của Ta thì ít ỏi. Đó là lý do tại sao Ta kêu gọi các con và tất cả các chiến sĩ của Ta ở trên thế giới hãy làm cho mình có thêm sức mạnh với Máu Cực Châu Báu Ta để Ta che phủ các con với tất cả vũ khí của Thiên Đàng. Chúng nó không bao giờ ngủ. Chúng làm việc cả ngày lẫn đêm vì chúng biết không còn bao nhiêu thì giờ nữa. Hỡi các con, các con được kêu gọi để biết đây là một cuộc chiến rất lớn! Hãy đứng lên và đứng thẳng lên! Kẻ thù của các con là ma quỷ ở chung quanh các con và tìm cơ hội để làm hại các con. Ta kêu gọi các con hãy đền tạ để tự chuẩn bị cho mình gặp ma quỷ và đánh bại hắn. Để chuẩn bị các con cho cuộc chiến, Ta ban cho các con cây thánh giá Khổ Hình này. Ta hứa sẽ bảo vệ những ai có cây thánh giá này để chống lại kẻ dữ. Qua cây thánh giá này, Ta sẽ giải thoát nhiều kẻ bị cầm tù để họ được tự do. Mỗi khi con cầm cây thánh giá và giơ cao lên để chống lại ma quỷ thì Ta sẽ mở cửa Thiên Đàng và để cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu tuôn đổ hầu chiến thắng quyền lực của ma quỷ. Ta sẽ để cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu chảy ra từ những vết thương thánh và che chở tất cả những ai tôn kính những vết thương và Máu của Ta qua cây thánh giá này. Ta hứa sẽ bảo vệ những ngôi nhà có cây thánh giá này để chống lại những quyền lực phá hoại trong giờ của bóng tối. Hỡi các con, qua cây thánh giá này, Ta sẽ chiến thắng. Cây thánh giá này sẽ sớm trở thành cây thánh giá Vinh Quang! Kim Hà 20/7/2014 Bài 2: Các Chiến Sĩ Của Chúa Trong Thời Sau Hết Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 2: CÁC CHIẾN SĨ CỦA CHÚA TRONG THỜI SAU HẾT Nguồn: preciousbloodInternational.com Chúa Giêsu nói: “Hỡi các CHIẾN SĨ VÀ TÔNG ĐỒ CỦA TA, Ta chào mừng tất cả các con với bình an của Ta. Ta chào đón tất cả các con bước vào đại dương ân sủng. Hãy đến và đón nhận các hồng ân càng nhiều càng tốt, nếu như các con có thể nhận. Hãy lấp đầy bản thân các con với những ân huệ này. Ta nói hãy lấp đầy bao tử của các con và toàn thân các con với những ân huệ Ta ban. Nếu cần thì các con có thể mang các cái túi và bất cứ những đồ chứa đựng nào đó để mà hứng lấy các ơn lành. Chỉ có ơn lành mới có thể hướng dẫn các con qua trận chiến và đưa các con về nhà một cách an toàn .” Đây là lời Chúa Giêsu nói với đám đông những người đến làm giờ sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 9 năm 2000. Đức Mẹ Maria nói thêm: “Các con là các chiến sĩ của Thiên Chúa vào thời cuối. Các con hãy ra sức nhận lãnh những hồng ân mà Chúa Giêsu Con Mẹ mở ra cho tất cả các con. Kẻ thù của thánh giá ở nơi cửa của trại các con ở …” Chúa Giêsu nói tiếp: “Hỡi các chiến sĩ của Ta, hãy nhìn những kẻ tàn bạo của kẻ thù đã hy sinh để có quyền lực của bóng tối. Nếu các con hy sinh không bằng 1 phần 3 của chúng thì các con không thể đứng vững trong giờ đen tối ấy. Sớm thôi, các con sẽ hiểu trọn vẹn những gì mà Ta nói bây giờ .” Vào ngày 22/1/1997, Chúa Giêsu nói: “Các ngày tháng được đếm cả rồi. Thời giờ để cứu độ còn ngắn lắm. Các con hãy gửi các thông điệp của Ta cách nhanh chóng cho những người sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Hãy đưa chuỗi kinh sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu cho họ và tỏ lộ tất cả các thông điệp mà Ta đã ban. Hãy thử nghiệm Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Ta nói rằng người chết sẽ sống lại, người bịnh sẽ được chữa lành, người bị tù sẽ được giải thoát. Ta sẽ đánh bại Satan. “ Ngày 22/7/2000 Chúa Giêsu nói: “Hỡi các con, con đường của Ta thì dễ dàng cho những ai yêu mến thánh giá của Ta .” Ngày 29/12/2000, Chúa Giêsu nói với Barnabas: “Ta kêu gọi tất cả các con của Ta, khi các con bước vào năm mới, hãy sống với ơn lành. Hãy thần phục hoàn toàn bản thân các con mà không giữ lại điều gì. Hãy tuân theo Thánh Ý Toàn Hảo của Chúa Cha. Ta nói, hãy phó dâng những lời nói của các con, việc làm, và cách hành động của các con cho Ta. Hãy luôn luôn nhìn Khuôn Mặt Khổ Hình của Thầy Chí Thánh các con, và hãy cố hiểu cảm nghĩ của Ta. Ta nói các con: hãy cảm nhận cuộc khổ hình với Ta vì Ta chịu đau khổ cho cái thế giới tội lỗi và độc ác này để rồi các con sẽ vui mừng với Ta trong Vương Quốc bình an của Ta. Ta là sự thật của lời các con nói. Ta là ánh sáng của việc các con làm, và là con đường của các hành động của các con. Ơn lành là sự hy vọng sống sót trước thời kỳ nguy khốn này mà nếu các con vượt qua được. Hỡi các con, nếu không có Ta thì các con không làm được gì cả. Sẽ không có ơn lành nếu các con đi ra ngoài Thánh Ý của Ta, đó là Thánh Ý của Thiên Chúa các con. Hãy luôn nói và suy nghĩ như sau: “Lạy Cha, không phải ý con là xin cho Ý Cha được thể hiện .” Ơn lành sẽ tuôn đổ đầy tràn và dư đầy và các con sẽ không thiếu thốn gì trong giờ của cơn thử thách .” Kim Hà 21/7/2014 Bài 3: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, Lời Cầu Của Chúa Giêsu Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 3: SÙNG KÍNH MÁU CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU, LỜI CẦU CỦA CHÚA GIÊSU Nguồn: www.preciousbloodinternational.com Chúa Giêsu ban thông điệp ngày 31 tháng 12 năm 1999 cho thị nhân Barnabas như sau: "Hỡi các con, các con đang bước vào một kỷ nguyên có những sự lộn xộn lớn lao. Sớm thôi, đại dương lòng thương xót Chúa sẽ ngừng chảy. Đến lúc ấy, mọi sự ở ngoài Máu Cực Châu Báu Ta thì sẽ bị mất, còn những ai sống dưới sự bảo vệ của Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì sẽ có những ơn lành đặc biệt. Đó là giờ mà kẻ dữ là con Thú sẽ đến. Thật là khủng khiếp cho quốc gia nào đem con Thú đến. Các con hãy ở trong đức tin. Đi theo con đường sa mạc. Vác thánh giá của các con và luôn đi theo Ta, ngay cả khi thế giới chối bỏ các con. Chắc chắn họ sẽ ruồng bỏ con, nhưng Ta ở với các con. Cuối cùng Ta xác nhận với các con rằng vào lúc cuối thì Vương Quốc của Ta sẽ đến. Lúc ấy, các con sẽ cùng ngự trị với Ta giữa các thiên thần của Ta đến muôn đời. Ta là Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình. Ta chúc lành cho tất cả các con .” LỜI CẦU NGUYÊN MÀ CHÚA GIÊSU DÂNG CHÚA CHA (31/7/2001) Lạy Cha, xin Cha nhìn đến người Con Duy Nhất của Cha là Con đây. Xin Cha nhớ đến Máu Cực Châu Báu của Con và với Lòng Chúa Thương Xót, xin Cha hãy nhìn xuống các con của Cha mà vì yêu thương mà Cha tạo dựng nên họ. Lạy Cha, xin Cha nhìn Con của Cha đang chịu khổ hình vì tình yêu dành cho các con của Cha và xin Cha thương xót họ. Con đã vun trồng một hạt giống thánh thiện trong thửa đất trinh nguyên của Cha. Lòng Cha Thương Xót đã làm cho nó lớn lên. Lạy Cha xin Cha nhìn xem các con Cha thật là nhỏ bé, họ không biết những điều khủng khiếp mà kẻ dữ sẽ làm. Họ vẫn vui chơi trước sự cảnh báo của Con, không phải vì họ có những trái tim độc ác nhưng vì họ không biết gì cả. Xin Cha nhìn xem những gì mà họ làm đối với các thông điệp Con ban cho họ. Không có một kế hoạch nào của Con mà họ xem trọng, ngay cả khi Con ban cho họ vũ khí, đó là cây thánh giá Khổ Hình. Vũ Khí này sẽ giúp họ đứng vững trong những ngày mà kẻ độc ác đến, thế mà họ vẫn dửng dưng. Lạy Cha, họ không biết sự vĩ đại của những ngày sắp đến bởi vì họ là những đứa con nhỏ bé. Xin Cha giúp họ nhìn ra và cảm nhận về những ngày sắp tới của con Thú trước khi tay Cha thả con Thú ra. Xin Cha ban cho tất cả các con của Cha trên toàn thế giới được ơn để biết cúi nhặt những cánh hoa hồng của Sự Trinh Khiết Vẹn Toàn đang rải rác mọi nơi. Xin Cha tuôn đổ ơn thánh hóa của Cha trên các con của Cha đang quỳ trước Bàn Thờ Cha trong tháng 7 vĩ đại này. Xin cho quyền năng chịu đựng tuôn đổ trên trái tim họ. Lạy Cha, xin cho họ đứng dậy và thờ lạy Cha và Con để làm chứng cho sự thật. Khi mồ hôi và máu của họ đổ xuống thế giới hôi thối này, xin Cha nhớ đến cuộc Khổ Nạn của Con Cha và Máu Cực Châu Báu Con Cha, xin Cha canh tân thế giới. Con là Con của Cha, đang sống khổ hình trong dân của Con .” RỒI QUAY SANG DÂN CHÚNG, CHÚA GIÊSU NÓI: “Các con hãy lãnh nhận ơn lành của Ta. Lạy Cha, trong tay Cha, Con phó thác những đóa hoa lily bé nhỏ này cho Cha. Xin Cha giữ gìn họ trong một tình yêu, một đức tin và xin cho họ biết chia sẻ cùng một cảm nghiệm. Ta chúc phúc cho các con, Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Bình an ở cùng các con. Hãy ở trong tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót .” Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì Chúa quá yêu thương chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban vũ khí đầy quyền năng cho chúng con được cứu thoát, đó là cây thánh giá Khổ Hình. Xin muôn đời ngợi khen và cảm tạ Chúa. Amen. Kim Hà 21/7/2014 Bài 4: Hiệp Thông Với Giờ Khổ Nạn Giệtsimani Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 4: HIỆP THÔNG VỚI GIỜ KHỔ NẠN GIỆTSIMANI Nguồn: Association of the Precious Blood Sau đây là mạc khải mà Chúa ban cho anh Barnabas Nwoye, một thị nhân trẻ người nước Nigeria vào ngày 20/4/2000. Đây là lời kể của anh Barnabas: “Trong giờ này, tôi thấy một thị kiến là Chúa Giêsu ở một mình trong vườn Giếtsinami. Ngài khóc lóc thảm thiết và xuất mồ hôi máu. Ngài khóc rất lớn và tôi có thể nghe được tiếng khóc đau đớn và đắng cay của Ngài. Rồi Ngài ngã xuống đất và trông giống như Ngài đã chết. Khi tôi đang nhìn Ngài thì một đám mây kéo đến và che phủ tất cả mọi cảnh tượng. Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Nạn đang xuất hiện. Khuôn mặt Chúa đẫm máu, Chúa dịu dàng nói: 'Hỡi các con, Ta chào tất cả các con đã đến làm giờ cầu nguyện vườn Giệtsimani này. Ta rất vui lòng khi nhìn thấy các con ở đây. Ta mong đợi các con đến, hãy đến để an ủi Ta. Hỡi các con, Ta đến để chia sẻ với các con về sự hấp hối và thống khổ của Ta, những đau đớn mà tội lỗi của các con đã gây ra cho Ta. Con trai à, con có biết là Satan cười nhạo Ta bởi vì các con không? Ta ở đây kêu gọi các con là những người con đã được chọn để nghe những sự thống khổ và khổ hình lớn nhất mà Ta phải chịu vì các con. Con trai ơi, hãy lắng nghe khi Ta ở một mình và hoàn toàn bị bỏ rơi bởi nhân loại và Thiên Chúa, ngày đầu mà Ta ở vườn Giệtsimani mà chỉ có các con là nguồn an ủi duy nhất của Ta. Kẻ dữ đã chỉ cho Ta thấy rằng Ta bị hoàn toàn bỏ rơi bởi sự bất trung của thế giới. Trong lúc đau khổ và buồn phiền, Ta đổ mồ hôi máu vì tình yêu dành cho các con. Thiên thần An Ủi đã chỉ các con cho Ta và ngài đã an ủi Ta. Hỡi các con, Ta đã thật sự thấy các con. Ta biết tên của các con. Vị thiên thần lập lại tên của các con cho Ta và Ta mang tên các con trong Thánh Tâm Ta. Khi mà sự thống khổ đau đớn lớn hơn thì Ta lập đi, lập lại tên của các con và được an ủi. Khi các con sắp được sinh ra trên thế giới thì Ta đã biết. Ta rất vui mừng bởi vì những người được chọn đang đến để giúp đỡ Ta canh tân bộ mặt của trái đất.' Giờ cầu nguyện vườn Giệtsimani được phát thanh trực tiếp vào mỗi tối Thứ Năm, bắt đầu từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng Thứ Sáu, (Giờ miền Đông), tức là từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng của Giờ California. Xin mời các bạn dành ra vài tiếng đồng hồ vì nếu các bạn tham dự thì sẽ được thay đổi cuộc đời. Điện thoại: (530) 881 1300, Access Code: 554675# Kim Hà 10/7/2014 Bài 5: Thánh Hiến Cho Máu Thánh Chúa Giêsu Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 5: THÁNH HIẾN CHO MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU Nguồn: Preciousbloodinternational.com Chúa Giêsu muốn chúng ta thánh hiến bản thân cho Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với thị nhân Barnabas, người Nigeria vào năm 2000 như sau: “Hỡi các con, Ta muốn các con và tất cả mọi người hãy thánh hiến cho Máu Châu Báu của Ta. Hãy thánh hiến bản thân các con cho Ta. Khi các con thánh hiến thì có nghĩa là các con sẽ làm trọn những gì mà Ta đòi hỏi nơi các con. Các con PHẢI sống cuộc sống thánh hiến. Tất cả những ai không thể làm trọn những đòi hỏi và mệnh lệnh của Ta thì sẽ không thánh hiến. Ta sẽ ban cho các con một ơn lành đặc biệt từ Thiên Đàng. Tất cả những ai sau này sẽ thánh hiến sẽ thi hành điều lệ này mà Ta ban cho các con .” Điều lệ thì đơn sơ: 1. Cầu nguyện Chuỗi Mân Côi hàng ngày (Năm Sự Mừng, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương hay Năm Sự Vui). Sau đó đọc chuỗi kinh Sùng Kính Máu Thánh Chúa Giêsu, Kinh Cầu Máu Thánh Chúa Giêsu, và Thánh Hiến cho Máu Thánh Chúa Giêsu. Các con đọc các kinh này trong hơn 1 tiếng đồng hồ hay các con có thể đọc các kinh này trong ngày. Các con có thể đọc thêm những lời cầu nguyện trong cuốn kinh nguyện miễn là không xao lãng nhiệm vụ và bổn phận hàng ngày của các con đối với gia đình. 2. Cầu nguyện ít nhất là một tiếng đồng hồ với Giờ Thánh Giệtsimani (bài TG#4) vào mỗi đêm Thứ Năm cho đến sáng thứ Sáu, giữa 12 giờ đêm và 3 giờ sáng. (Chúng ta có thể vào đọc lúc 9 giờ tối-giờ California-tức là 12 giờ khuya là giờ miền Đông Hoa Kỳ.) Hãy ngủ sớm để có thể thức dậy vào giữa đêm. 3. Hãy cầu nguyện Tuần Cửu Nhật trong suốt tháng 7. Có thể in ra từ cuốn sách kinh nguyện của:http://www.preciousbloodinternational.com/great_month_july_daỵpdf Hãy làm 3 điều này trong vòng 5 tháng hay nhiều hơn nữa. Hãy ý thức rằng các con sẽ phải trung thành với cuộc sống cầu nguyện này đến suốt cuộc đời của các con, và như thế thì các con mới có thể thánh hiến bản thân cho Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu .” Kim Hà 11/7/2014 Bài 6: Máu Thánh Chúa Giêsu Làm Phép Lạ Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 6: MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ Hôm nay ở trong nhóm cầu nguyện, tôi được nghe Chị Martha chia sẻ về sự diệu kỳ của lòng sùng kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu như sau: “Một thiếu nữ tên T. tham dự buổi đại hội Canh Tân Đặc Sủng cách đây vài năm. Tự nhiên có một phụ nữ người Mỹ tới tặng cho cô một cuốn sách nói về Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu bằng tiếng Anh rồi nói: “Chúa Giêsu bảo tôi đến tặng cho cô cuốn sách này để cô phổ biến cho mọi người .” Cô T. ngạc nhiên vì cô không biết gì về lòng sùng kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Sau đó, cô bắt đầu đọc và cầu nguyện. Dần dần, cô T. được ơn lành của Chúa để tự động in những cuốn sách kinh nhỏ và đặt mua những tràng hạt đặc biệt dành cho việc lần chuỗi kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Từ đó, cô lập một nhóm cầu nguyện với những người bạn thân. Nhóm cô cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót, Chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh sùng kính Máu Chúa. Chúng tôi cũng được tham dự với nhóm cầu nguyện của cô T. Thỉnh thoảng nhóm của cô cùng làm một Giờ Thánh Giệtsimani. Vì muốn hoàn tất một Giờ Thánh Giệtsimani phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ nên nhóm không họp hàng tuần mà là hàng tháng. Chúng tôi cũng được tham dự một buổi cầu nguyện Giờ Thánh Giệtsimani của cô T. Từ đó, người chị ruột của cô vốn là người khô đạo, không xưng tội đã lâu mà sau này đã bỏ công việc làm để đi tu nơi Dòng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu ở New York." Cảm tạ Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu đã biến đổi gia đình cô T. và ban ơn Thiên Triệu và nhiều ơn lành cho gia đình cô T. Xin chúc tụng, tạ ơn và thờ lạy Chúa! Amen. Kim Hà 16/7/2014 BÀI 7: Ý NGHĨA CÂY THÁNH GIÁ KHỔ HÌNH Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 Nguồn: www.preciousbloodinternational.com 1. Cây thánh giá Khổ Hình (Agonizing Crucifix) là gì? Đó là một cây Thánh Giá đầy quyền năng mà Chúa Giêsu đã ban cho giáo hội với những lời hứa đặc biệt là Ngài sẽ bảo vệ và ban muôn ơn lành nếu chúng ta suy tôn cây thánh giá đặc biệt này. Qua cây thánh giá ấy, Chúa Giêsu sẽ làm nhiều phép lạ cả thể. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2000, Chúa Giêsu ban cho thế giới một cây thánh giá Khổ Hình qua một cậu bé thất học tên là Barnabas Nwoye. Cậu ở trong làng Olo thuộc tiểu bang Enugu State, nước Nigeria, Châu Phi. Cậu Barnabas đã ghi lại biến cố ấy như sau: “Tôi thấy một thị kiến là Chúa Giêsu đang cầm một cây thánh giá. Tôi thấy Ngài đang bước đi trong sa mạc. Sau một hồi, tôi được gặp gỡ Chúa Giêsu. Ngài nói với tôi: “Barnabas, con hãy cầm lấy cây thánh giá này .” ”Thế rồi Ngài đưa cho cây thánh giá và tiếp tục nói: “Đây là một Thiên Chúa chịu đóng đinh vì yêu thương các con. Ngài là Đấng mà các con vẫn đóng đinh Ngài hàng ngày. Con hãy nhận cây thánh giá của Ta và hãy luôn mang nó trong người. Con hãy chỉ cho thế giới thấy cây thánh giá này và hãy nói cho tất cả mọi người hãy mang nó trong người. Các con thân mến, đây là những tội lỗi của các con đã làm cho Ta nên như thế .” Cây thánh giá này cũng giống như các cây thánh giá khác mà chúng ta thấy, chỉ có điều khác biệt là những vết thương và Máu Thánh của Nhiệm Thể Chúa Giêsu được diễn tả một cách tỏ tường. Thánh Tâm Chúa Giêsu được tỏ lộ trên ngực của Ngài và Máu Thánh Chúa chảy dọc theo miếng gỗ của cây thánh giá. Trên thánh giá có viết như sau: “Ta là Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình vì yêu thương các con .” 2. Tại sao tôi cần có cây thánh giá Khổ Hình? Chúa Giêsu nói tiếp: “Con sẽ làm cây thánh giá như con thấy. Ta ban nó cho con như là một khí cụ và vũ khí mà tất cả các con cần phải có trước khi kẻ dữ đến thống trị cách thô bạo. Hỡi các con, hãy lắng nghe vì tất cả những lời cảnh báo cần thiết thì Ta đã ban cho các con rồi. Các chương trình của kẻ thù đã được thông báo cho các con rõ. Ta kêu gọi tất cả các con không phải để ban thêm những cảnh báo cho các con nhưng là để chuẩn bị cho các con sẵn sàng đối phó với giờ phút ấy. Tất cả các con cần phải có cây thánh giá này như một vũ khí để bảo vệ các con chống lại những lực lượng độc dữ đang ngập tràn trái đất vào lúc này. Ta hứa sẽ làm nhiều phép lạ qua cây thánh giá này. Ta sẽ bẻ gẫy những trái tim bằng đá và đổ vào đó đầy tình yêu của Ta. Ta hứa sẽ lôi kéo các linh hồn đi lạc đường đến gần Ta hơn qua cây thánh giá này. Hỡi các con thân mến, cây thánh giá này sẽ giải thoát những kẻ bị cầm tù. Hỡi các con thân mến, không kẻ thù nào của Cây Thánh Giá của Ta có thể đến gần cây thánh giá này. Trong những ngày mà kẻ dữ đến, các con sẽ có thể ra đi một cách tự do mà không nguy hại nếu các con có cây thánh giá này. Xin các con hãy chấp nhận món quà của Ta ban, đó là cây thánh giá này với đầy tình yêu ." Lạy Chúa Giêsu Kitô, con yêu mến Chúa. Con hết lòng cảm tạ và thờ lạy Lòng Chúa Thương Xót đối với nhân loại chúng con. Xin cho chúng con được sống và chết trong tình yêu của Chúa. Amen. IN ENGLISH Explanation of the Agonizing Crucifix. What is the “Agonizing Crucifix?” It is the most powerful sacramental Our Lord has ever given to the Church with special promises of protection and grace accompanying it. Through it, Our Lord has told us He will perform many miracles. On January 5, 2000, Our Lord gave the world the Agonizing Crucifix through an illiterate teenage boy named Barnabas Nwoye in the village of Olo in Enugu State, Nigeria. The young man recorded the event as follows: ...I saw in a vision Our Lord holding a Crucifix ...I saw Him walking about in a desert. After a while, we met. He said to me, “Barnabas, take this .” Then He offered me the Crucifix and continued, “This is your Crucified Lord who loves you. He is the one whom you daily crucify. Accept it from Me, carry it always. Show it to the world, let all men have it also. Children, this is what your sins do to me .” This Crucifix is the same as the Crucifixes we all know. The difference is that the wounds and blood of His Sacred Body are depicted very graphically, His Sacred Heart is exposed on His chest and His Blood runs down the wood of the cross. On the cross it is written “I am the Agonizing Jesus Christ who loves you .” Why Do I Need One? Our Lord continued, “You shall make this Crucifix as you see it. I am giving it to you as the instrument and armor which you must all have before the evil man comes to reign in full force. Listen, My children, all the necessary warnings have been given to you. The plans of your enemy have been made known to you. I call you all, not to give you any further warnings, but to prepare and get you ready for the hour. You and all men are to have this cross as an armor of protection against evil forces that fill the earth now. I promise to perform numerous miracles through it. I will break their hearts of stone and pour in my love. I promise also to draw straying souls closer to myself through this Crucifix. Children, captives shall be freed through this cross. Children, no enemy of My Holy Cross will approach this cross. On the days of the evil one, you will be able to go about freely without any harm through this cross. Children, accept this gift with love ." (Còn tiếp) Kim Hà 30/6/2014 (Ngày cuối của Tháng 6, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu) Bài 8: Cây Thánh Giá Khổ Hình Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 8: CÂY THÁNH GIÁ KHỔ HÌNH www.preciousbloodinternational.com CHÚA GIÊSU BAN NHỮNG ƠN LÀNH ĐẶC BIỆT VÀ ƠN BẢO VỆ CHO NHỮNG AI GIỮ CÂY THÁNH GIÁ KHỔ HÌNH TRONG NGƯỜI. GIÁO HỘI ĐÃ CHẤP THUẬN CÁCH THỰC HÀNH NÀY. Chúa Giêsu nói tiếp: “Hỡi các con, hãy lắng nghe, các linh mục của Ta sẽ xức dầu cho nghệ nhân đầu tiên làm cây thánh giá này. Rồi Ta sẽ đổ tràn đầy trên người nghệ nhân này với Thần Khí và sự Khôn Ngoan của Ta. Các nghệ nhân khác sẽ làm theo tác phẩm của người ấy .” Người nghệ nhân đầu tiên trên thế giới làm cây thánh giá Khổ Hình này là một người ở thành phố biển tên là Fuzhou ở Trung Quốc. Điều đặc biệt là không có cây thánh giá Khổ Hình nào được làm ở nước Nigeria. Khi Chúa Giêsu ban thị kiến và lời dạy cho thị nhân Barnabas thì anh ta vẽ trên giấy mà thôi. Tuy nhiên, người ta cố gắng để sản xuất cây thánh giá quý báu này ở Hoa Kỳ. Nhà sản xuất sẽ làm cây thánh giá với 5 ngôn ngữ khác nhau và phân phối đi 40 quốc gia. Nhà sản xuất theo sát những lời chỉ dẫn ở trong các thông điệp mà Chúa Giêsu ban cho Barnabas và dùng Nhiệm Thể Chúa Giêsu bằng khuôn mẫu của nghệ nhân đầu tiên vì người này đã được giám đốc linh hướng của anh Barnabas xức dầu và cầu nguyện cho. Tất cả các loại gỗ được chọn từ những gỗ tốt nhất, những cây thông tinh nguyên của Hoa Kỳ hoặc những cây gỗ Olive của Do Thái. Những loại cây này không có dấu vết trầy sước. Những cây thánh giá Khổ Hình được làm ngay tại Hoa Kỳ nên không chứa những chất hóa học độc hại, hay những chất độc khác. Thánh giá được làm bằng loại gỗ tươi nguyên chất. Linh mục trừ quỷ nói rằng Satan không thể chịu được mùi của gỗ tươi. Cây thánh giá trừ quỷ Benedictô, cũng là một cây thánh giá đầy quyền năng, có 4 miếng gỗ nhỏ tươi được ghép vào khung kim loại. Cây thánh giá Khổ Hình làm hoàn toàn bằng gỗ tươi và không sơn hay đánh bóng bằng vẹc-ni để có tác dụng trừ quỷ. Các linh mục và tu sĩ nam nữ ở trong các tu viện tại Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng để sơn hình Nhiệm Thể Chúa Giêsu Kitô sau khi nhà sản xuất làm xong. Trên đây là những lời giải thích của nhà sản xuất, chúng tôi không có ý định quảng cáo cho họ mà chỉ giúp cho quý vị biết rõ mọi sự trước khi quyết định vì “Vô tri bất mộ”. HERE IS WHERE WE CAN HELP Our Lord continued, “Listen, My children, My priest will anoint the first artist to make this Crucifix so that I will fill Him with My Spirit and Wisdom. Other artists will follow his handiwork .” And this is what we have done! There was a scarcity of these Crucifixes owing to the fact that only one artist in the world was producing them in the seaport city of Fuzhou in China. (Regardless of what you may have been told by anyone, any Crucifix, if it is authentic, WAS NOT made in Nigeria other than the very first few with a papier-mâché Jesus on them! The most common ones have only been produced in Fuzhou, China, until now.) We have been in the process of setting up the second manufacturing site in the world right here in the USA. We are presently the only site that manufactures these Crucifixes in five different languages and we ship them into 40 countries! We carefully follow all the guidelines given in the messages Our Lord gave to Barnabas and use the same mold for the Body of Christ that was sculpted by the original artist which Our Lord had Barnabas’ spiritual director anoint and pray over. All the wood we use is carefully chosen from the highest quality sources, virgin American pine and olivewood from the Holy Land, no seconds or recovered scraps are ever used. And because they are made in America, you know they have not been sprayed with harmful chemicals or fumigants prior to your receiving them; an important consideration since they are made of raw wood! An Exorcist priest told us that satan cannot stand the smell of raw wood. Benedictine Crucifixes, another powerful sacramental, also have four small pieces of raw wood inserted into their metal frame. Our Lord’s Agonizing Crucifix is entirely made of raw wood and should never be painted or varnished or you will reduce its efficacy against evil. Stains can be sanded away with superfine sandpaper. Priests, brothers, sisters, nuns and monks from various American convents and monasteries are getting ready to begin painting the corpuses of Christ for us once we begin manufacturing them here. Kim Hà 30/6/2014 Bài 9: Thánh Giá Khổ Hình (agonizing Crucifix) Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 9:THÁNH GIÁ KHỔ HÌNH (AGONIZING CRUCIFIX) Nguồn: www.preciousbloodinternational.com Đã có những cảm nghiệm trên thế giới về nhiều phép lạ và quyền năng của cây thánh giá Khổ Hình vì đó là một món quà lớn lao từ Thiên Đàng gửi xuống trần gian. Sau đây là lời kể của một tín hữu: "Một hôm tôi đem một cái túi vào sở làm, trong túi ấy có cây Thánh Giá Khổ Hình mà tôi quý nhất. Tình cờ một người bạn trong sở làm của tôi thấy đầu của Chúa Giêsu lòi ra từ trong túi. Bạn tôi hỏi: "Đây là cây thánh giá gì mà lạ vậy?” Tôi vui mừng chia sẻ với bạn tôi về cây thánh giá thân thương của tôi. Tôi nói: "Đây là cây thánh giá Khổ Hình. Thánh giá này diễn tả rõ rệt cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hơn những cây thánh giá khác mà bạn thường thấy .” Tôi không ngờ rằng khi bạn tôi thấy những vết thương và máu của Chúa Giêsu ở nơi cây thánh giá đó thì bạn tôi đau buồn và cảm thấy khó chịu. Tôi lặng thinh để cho bạn tôi suy gẫm với cây thánh giá ấy trong lúc tôi đi pha cà phê. Khi tôi trở lại thì thấy cây thánh giá ở trên bàn làm việc của mình, rồi tôi quên đi câu chuyện ấy. Một thời gian ngắn sau thì có một nhóm người đến vây quanh bàn của tôi. Họ xì xào bàn tán là cây thánh giá này bầy tỏ những gì quá đáng, không cần thiết và không đẹp đẽ gì cả. Tôi cố gắng giải thích rằng cây thánh giá này là một sự nhắc nhở cho chúng ta tuởng nhớ đến cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhất là trong mùa chay. Điều quan trọng là chúng ta cần phải luôn nhớ đến những hy sinh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên các bạn đồng nghiệp của tôi vẫn nói rằng đó là sự phô bày cuộc tra tấn quá tàn nhẫn. Có một người đi xa hơn là cắt một miếng vải để đắp lên và che những vết thương đầy máu đỏ của Chúa Giêsu. Tôi không buồn mà nói cho mọi người nhớ rằng chúng ta cần phải được nhắc nhở về cuộc thương khó mà Chúa Giêsu đã gánh chịu để đền tội cho nhân loại chúng ta. Thật sự không ai muốn nhìn những vết thương roi đòn của Chúa Giêsu vì họ cảm thấy tội lỗi của mình đã phạm. Họ đã đóng đinh Chúa khi làm những điều xấu đi ngược lại 10 điều răn của Thiên Chúa Thật sự chúng ta cảm thấy bất ổn khi chứng kiến cơn hấp hối và cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô chịu để cứu nhân loại chúng ta. Qua đó, chúng ta nhớ đến những tội lỗi riêng tư của mình đã trực tiếp hay gián tiếp làm cho Chúa Giêsu đau khổ. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi tình nguyện chịu mọi sự thống khổ để cứu ta. Khi cảm nghiệm điều ấy thì chúng ta xấu hổ về tội lỗi của mình và cảm thương và cảm tạ Chúa Giêsu về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Linh hồn chúng ta phải đau nhức và trái tim chúng ta phải cảm thương và hối lỗi khi chứng kiến sự hy sinh của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã gửi Con Một của Ngài xuống thế gian để đền tội thay cho chúng ta. Không phải dễ khi nhìn thấy cây thánh giá diễn tả rõ nét cuộc hiến tế của Chúa. Ta cảm thấy bối rối, khó chịu, đau nhức và cảm thương. Tuy nhiên qua những hình ảnh ấy, ta thấy được tình yêu vô điều kiện của Chúa. Chúng con vinh danh và tạ ơn Chúa. Mỗi một người trong chúng ta cần được nhìn thấy những vết thương roi đòn của Chúa Giêsu để nhớ ơn Chúa và hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu phải chịu khổ hình và đau đớn .” Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Thánh Tâm và Thánh Thể Chúa mỗi ngày trong cuộc sống bận rộn, bon chen và thuần vật chất của chúng con. Amen. PS: Giá bán một cây thánh giá Khổ Hình ở VN chỉ có 250 ngàn đồng VN, tức là khoảng hơn 20 USD nhưng ở Mỹ giá chót là 50 USD, chưa kể cước phi khoảng 16 USD nữa. Nếu có ai về VN thì nên mua những cây thánh giá này để thờ lạy Chúa, và xin làm ơn mua giùm cho chúng tôi một cây. Xin đa tạ. (KH) Kim Hà 30/6/2014 Bài 10: Chuỗi Kinh Máu Thánh BÀI 10: CHUỖI KINH MÁU THÁNH Bí tích Thánh Thể là tình yêu tột đỉnh Chúa Giêsu dành cho chúng ta, như lời Ngài hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Đó là Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Nếu dành cả đời suy niệm về Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng không thể hiểu hết Tình-Yêu-Điên-Rồ của một Thiên-Chúa-quá-đỗi-Nhân-Từ như vậy. Chắc hẳn không có Vua Chúa nào như Chúa Giêsu của chúng ta! CHUỖI MÁU THÁNH Chuỗi Máu Thánh (Chuỗi Bửu Huyết – The Chaplet of the Most Precious Blood) được trao cho thị nhân Barnabas Nwoye ngày 5-7-1996. Sau khi chứng kiến toàn bộ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu từ trong Vườn Dầu cho tới khi Ngài sống lại, thị nhân Nwoye đã được Chúa Giêsu hiện ra và trao Chuỗi Máu Thánh. Chuỗi này giống như Chuỗi Mân Côi, nhưng mỗi chục là 12 hạt dài màu đỏ, còn các hạt tách mỗi chục thì màu trắng. Chuỗi Máu Thánh được đọc liền sau Chuỗi Mân Côi, gồm 5 mầu nhiệm liên quan Năm Vết Thương của Chúa Giêsu. NIỀM AN ỦI Phần thứ nhì của lòng sùng kính này được trao cho thị nhân Barnabas Nwoye vào ngày 23-6-1997. Kinh nguyện này đặc biệt dâng kính Chúa Cha và Chúa Con, Đấng luôn bị lãng quên. Phần kinh này cầu xin Chúa Cha và Chúa Con tha thứ cho sự vô ơn, sự xúc phạm và sự khinh suất của nhân gian đối với Bí tích Thánh Thể. LÒNG SÙNG KÍNH Phần thứ ba của lòng sùng kính này là phần kinh nguyện gồm 7 kinh, tôn vinh và cầu xin Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu trao kinh nguyện này cho thị nhân Barnabas Nwoye vào ngày 23-6-1997 với lời kinh an ủi. Các kinh nguyện này dành cho Giáo hội Công giáo – cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Lời cầu xin thay cho những tội nhân cứng lòng, các linh hồn thánh thiện ở Luyện Ngục và các thai nhi. Chính các linh hồn này có thể hưởng nhờ mọi Hồng ân của Máu Thánh Chúa. VIỆC ĐỀN TỘI Phần thứ tư của lòng sùng kính này là được trao cho thị nhân Barnabas Nwoye vào ngày 10-12-1998, về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúa Giêsu diễn tả các tội lỗi khiến Ngài chịu đóng đinh suốt 2.000 năm qua. Đó là sự than phiền trong Thánh lễ, coi thường Bí tích Thánh Thể, cách ăn mặc khiếm nhã, tham lam, vụ lợi, dâm dục, v.v … Các điều đó đã khiến hàng triệu người sa Hỏa ngục. Phần này xin Chúa Ba Ngôi tha thứ về mọi tội lỗi mà họ đã phạm. NGƯỜI TRUNG GIAN Phần thứ năm của lòng sùng kính này là lời nguyện đặc biệt gọi là “Kinh Nguyện Thần Bí”. Lời nguyện này rất hiệu quả do chính Chúa Giêsu dạy hồi tháng 7-1998, được Đức Mẹ mặc khải cho Barnabas Nwoye là chính các lời nguyện đã được nói trong Cuộc khổ Nạn của Ngài. Đau khổ và trút hơi thở cuối cùng vì nhân loại chúng ta. Đây là lời nguyện có sức can thiệp để đánh bại các phản-Kitô (Antichrist), thêm sức chịu đựng khi bị bách hại, can đảm xa tránh tội lỗi về xác thịt và nuôi dưỡng đức tin. ẤN TÍN Từ lòng sùng kính này, Nước Trời gắn liền tặng phẩm quý giá và mạnh mẽ này với những người sùng kính Mình Máu Chúa. Ấn tín này là dấu ấn tâm linh mà những người sùng kính mang theo để chống lại những điều xấu. Ấn tín này trao cho những người sùng kính sức mạnh tâm linh để chống lại mọi cơn cám dỗ của ma quỷ và chịu đựng mọi đau khổ. Dấu ấn này do những người sùng kính đạt được vẫn ở trong trạng thái ân sủng thánh hóa, nhất là trong những lúc được Chúa Giêsu chỉ định. GIỜ VƯỜN DẦU Cuối cùng, Chúa Giêsu kêu gọi những người mà Ngài đã tuyển chọn ở bên Ngài vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh, từ 11 đêm tới 3 sáng hôm sau (hoặc ít ra là trong vòng 60 phút giữa khoảng thời gian này). Đây là lúc 5 thành phần của lòng sùng kính này được cử hành cùng với Thánh Lễ và Phép Lành (nếu có thể). Chính những người sùng kính chia sẻ nỗi thống khổ với Đức Kitô trong Vườn Dầu. Ý muốn đạt được ân sủng bảo đảm việc đền tội và sự kiên trì trong đức tin. Các lời cầu nguyện, các bài thánh ca và đồng ca được Chúa đọc cho thị nhân Barnabas Nwoye viết từ năm 1997 tới năm 2001 đã tạo thành lòng sùng kính Thánh Thể. Mỗi phần đã được Chúa Giêsu chúc lành bằng ân sủng có thể thấy trong sách kinh nguyện chính thức. Các lời nguyện và các lời hứa đã có imprimatur của ĐGM Ayo Maria, Giám mục GP Illorin, Kwara State, Nigeria (ký ngày 17-6-2000). Lòng sùng kính này được coi là “lòng sùng kính vĩ đại nhất của thời đại chúng ta” (greatest devotion of our time). Sách có lời mô tả lòng sùng kính này là “lời mời gọi hằng ngày tới sự thánh thiện” (daily call to holiness): “Mọi lời nguyện, mọi bài thánh ca và mọi lời đồng ca của lòng sùng kính này đều đến từ trời”. Người dịch xin “mở ngoặc” một chút: Hằng ngày, vừa rước lễ xong, nhiều người không ngồi hoặc quỳ tĩnh lặng để kết hợp và tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể đang sống động trong mình mà họ lại đi thẳng tới các “tượng đài” để cầu nguyện. Điều này thường thấy ở các nhà thờ lớn như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi), … Phải chăng họ không cần biết Chúa Giêsu đang hiện diện trong mình hay vì yếu tín lý? Thiết nghĩ đây là một hoạt động đức tin cần được chấn chỉnh ngay lập tức. Vì Chúa Giêsu là người cô đơn, bị chúng ta bỏ rơi ngay khi vừa tiếp rước Ngài. Giáo dân không biết là do đâu? Ước gì các linh mục xứ nên dành vài phút im lặng sau phần rước lễ, đừng vội vàng đọc phần lời nguyện kết lễ! Trầm Thiên Thu (All-About-the-Virgin-Mary.com) Bài 11: Kính Mình Máu Thánh Chúa Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014 BÀI 11: Kính Mình Máu Thánh Chúa Sùng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu chịu đau khổ vô cùng. Quân lính La-mã đã lôi thân xác tan nát của Ngài ra khỏi tòa án. Đức Mẹ vào tòa án lấy vải trắng thấm Máu Chúa Giêsu đầy trên nền. Đức Mẹ không ngừng thấm lấy hết Máu Thánh của Thánh Tử vào những tấm vải trắng. Lòng sùng kính được nhen nhóm Lòng sùng kính Máu Thánh Chúa Giêsu không mới lạ. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy. Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22:19-20). Trước Công đồng Vatican II, Giáo hội đã cử hành mầu nhiệm Máu Thánh Chúa Giêsu vào mỗi ngày 1 tháng Bảy. Chân phước GH Phaolô VI đã kết hợp việc kính nhớ Thánh Huyết và Thánh Thể mà ngày nay là lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, lòng sùng kính này sau đó mới được chú trọng, nhất là sau những lần Đức Mẹ hiện ra với một thị nhân ở Nigeria. Tháng 7-1995, vào giờ linh của Lòng Chúa Thương Xót (3 giờ chiều), Chúa Giêsu đã
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan