HỒI TƯỞNG TÂM LINH
Tưởng nhớ các bác các anh là Liệt sỹ, người con của dòng họ
Lưu Tộc có công với nước với dân.
Nam mô phật bổn sư thích ca mô ni!
Hôm nay là ngày 15 tháng 03 năm 2015 là ngày Kỹ Mão, năm Ất Mùi.
Tại Từ đường dòng họ Lưu tộc, từ khắp mọi miền đất nước. Con cháu về
đây thắp nén tâm nhang cúng ngày giỗ tổ và dự tháp hội uống nước nhớ
nguồn. Cùng kính cẩn thắp nén tâm hương, tưởng nhớ 11 Liệt sỹ đã anh
dũng hi sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc.
Kính xin Tam Bảo khắp Mười Phương;
Kính xin Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni;
Kính xin Đức Phật Thế Giới Cực Lạc A Di Đà;
Kính xin Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm;
Kính xin Đức Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên;
Kính xin Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương;
Kính xin Long Thần Thổ Địa, Hội Đồng Tâm Linh các Liệt sỹ, Đức tâm
Tuệ Linh, và các vị Hộ Pháp thường ở khắp mười phương.
Tiếp dẫn hương linh cho 11 chiến sỹ Liệt sỹ.
GIAI ĐOẠN CHỐNG PHÁP
1- Bác Lưu Văn Nhiễu – Sinh năm 1920 – Hi sinh ngày 03/3/1953
TRONG SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ
1- Bác Lưu Văn Sách
- Sinh năm 1936
- Nhập ngũ 10/02/1930
- Hy sinh:14/11/1968
- Nhập ngũ 05/6/1964
- Hy sinh: 02/5/1969
2- Bác Lưu Văn Na
- Sinh năm 02/5/1941
3- Bác Lưu Văn Thanh
- Sinh ngày 12/6/1946 - Nhập ngũ 10/3/1967
1
- Hy sinh: 06/6/1969
4- Bác Lưu Văn Quảng
- Sinh năm 05/05/1948 - Nhập ngũ 10/9/1967
- Hy sinh: 09/8/1972
5- Bác Lưu Văn Thái
- Sinh năm 10/3/1948
- Nhập ngũ 10/02/1970
- Hy sinh: 05/02/1971
6- Bác Lưu Văn Viết
- Sinh năm 1949
- Nhập ngũ
- Hy sinh: 14/04/1975
7- Bác Lưu Văn Vùng
- Sinh năm 12/02/1950 - Nhập ngũ 10/3/1967
- Hy sinh: 26/3/1973
8- Bác Lưu Văn Hoạch
- Sinh năm 02/9/1950
- Nhập ngũ 04/3/1970
- Hy sinh: 20/7/1971
9- Bác Lưu Văn Lân
- Sinh năm 10/11/1953 - Nhập ngũ 01/01/1970
- Hy sinh: 25/02/1970
10- Bác Lưu Văn Núng
- Sinh năm 12/02/158
- Nhập ngũ 10/10/1976
- Hy sinh: 15/05/1990
Đã hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước
Được đến đạo tràng thỉnh pháp nghe kinh tại từ đường gia tộc họ Lưu.
Thọ tài ẩm thực, quy y tam bảo, thoát bồ đề tâm, sớm rõ đường lành,
thoát khỏi bồ mê, trở về bến giác.
Siêu sinh cõi phật yên vui.
Hởi hương linh! Các bác các anh
Lịch sử mấy ngàn năm giữ nước
Trãi bao lần khói lửa đao binh
Giờ đây đất nước được thanh bình.
Ân huệ này có công của biết bao thế hệ.
Quên thân mình anh dũng hi sinh.
Hồn Liệt sỹ dệt thành hùng thiêng sông núi.
Kính triệu thỉnh hương linh! Các bác các anh
Các bác ra đi khi đầu xanh tuổi trẻ, có 8 người chưa một mối tình riêng.
2
Các bác các anh ra đi với cái tên cha mẹ đặt cho. Nay mộ chí vẫn vô
danh và chấp nhận cái tên chung là anh hùng Liệt sỹ.
Dẫu cho gia đình thân nhân đồng đội nhớ thương, đã và đang trở lại
chiến trường xưa nơi rừng sâu hay biên cương hải đảo, để đi tìm di hài liệt
sỹ. Nhưng khó thay! Trời đất mênh mang, bóng chim tăm cá, qua bao Thỏ
lặn Ác tà, vật đổi sao dời, việc tìm thấy di hài trong ngày một ngày hai không
phải dễ.
Nhớ ngày tiễn các bác các anh đi, bùi ngùi mẹ dặn con, đi cho chân cứng
đá mềm. Giặc yên con lại về với mẹ.
Người vợ trẻ rưng rưng bịn rịn, mỏi mắt từng giờ dõi bước chinh phu.
Dạ sắt gan vàng chờ ngày đoàn tụ.
Đứa con thơ miệng thơm mùi sữa, vẫy theo cha những ngón tay mềm.
Các anh đi xẻ dọc trường sơn, mưa bom bảo đạn chập trùng, sớm gió
biển chiều mưa rừng gian khổ, sáu tháng ròng ngày nghỉ đêm đi, máu trộn
bùn non, giày bẹp gót áo sờn vai thấm lạnh. Nhưng gan không núng, trí
chẳng mòn, sắt son lời thề quyết tử, cho giang sơn tổ quốc quyết sinh.
Rồi đến ngày đất nước tưng bừng trong màu cờ chiến thắng, non sông
huy hoàng trong lễ hội hoa đăng. Thương nhớ thay! Các bác các anh đi mà
chưa có ngày về.
Hởi chân linh! Mười một các bác các anh, những người con của dòng họ
lưu tộc mà tổ quốc lưu danh là anh hùng Liệt sỹ.
Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2015 năm Ất Mùi, tại Từ đường dòng
họ Lưu Văn, nhân tiết xuân thiên, cùng ngày giỗ tổ con cháu mượn bút hiến
văn lạy người thiên cổ.
Dù hy sinh bất cứ nơi đâu, bất kể chiến trường nào,
Hôm nay hãy về đây hạnh hưởng niềm tiếc thương của vợ con, người
thân, cùng gia đình họ tộc.
Thương ôi! Máu chảy ruột mềm.
Đau đớn thay cho cha mẹ già ngồi xót thương con trẻ, bóng chiều chạng
vạng lá vàng đau đưa tiễn lá xanh.
Nâng niu tấm bằng tổ quốc ghi công, đặt trang trọng trong từ đường gia
tộc.
3
Thương biết mấy mẹ già như chuối chín cây, mắt mờ chân hạc, ngày
ngày tựa cửa mỏi mòn, đặt tấm hình con lên cánh võng, mẹ ru da diết nổi
niềm!
Não nùng thay người vợ trẻ má thắm gót son, đêm đêm lẻ loi gối chiếc,
thầm hát bài ca em vẫn đợi anh về, nuôi con thờ chồng, mà tựa đá vọng phu.
Xót thương thay! Những đứa con côi cút, chưa một lần được thấy mặt
cha, chỉ nhớ mùi hương mặn nồng từ manh áo cũ. Vỗ về con đỡ nhớ những
đêm dài. Ngày dỗ tết chỉ thấy bóng cha lung linh huyền ảo, trên bàn thờ khói
hương nghi ngút.
HỞI ÔI!
Chẳng bút nào tả hết nổi thương đau, các bác các anh đã chấp nhận sự hi
sinh vì sự trường tồn của tổ quốc, cho muôn dân an lạc thái bình.
Sự hi sinh vì nước vì dân thì không bao giờ mất được.
Vinh danh Liệt sỹ vĩnh hàng, đời đời non sông rạng rỡ.
Các bác các anh thể xác không còn. Nhưng linh hồn các bác các anh mãi
mãi tinh anh.
Dù kiếp sống vô thường ở trần gian ngắn ngũi, nhưng các bác các anh đã
dùng máu viết nên trang sử bằng vàng.
Để nghìn đời sau vẫn ghi nhớ ơn sâu, để đình đài, từ đường gia tộc, lòng
dân mãi mãi tôn thờ. Bát tiết tứ thời khói hương kính lễ.
Những người cha nước mắt chảy vào trong, đèn khuya lụi hụi, bóng in
hiu hắt phiêu diu, lần gở lại từng dòng thư cũ. Mà bâng khuâng nhớ khuôn
mặt thưở nào.
Những người mẹ mung lung trong tâm khảm, mơ à ơi bên cánh võng,
gửi các anh lời ru dịu ngọt biết bao lần.
Những người yêu gửi các anh nụ hôn chưa kịp nở, làn hương thầm
nhuộm tím cả hoàng hôn.
Những người vợ thắp lên cả một bầu thương nhớ, làm bồi hồi thổn thức
cả màn đêm.
Những người con dâng lên cả một trời khát khao đau đáu, nổi tiếc
thương da diết suốt cả cuộc đời.
Đồng đội hái dâng lên cả một vườn thương cảm, làm bùi ngùi ký ức cõi
xa xăm.
4
Hôm nay ngày Thập Ngũ Nhật, Tam Nguyệt, Ất Mùi Niên.,
Dòng họ thân nhân cháu con, lập đàn chẩn tế, bạc độ kỳ siêu cho hương
linh các anh là những người con Liệt sỹ có công với nước với dân, sống hiếu
trung, thác khôn thiêng, dù ở bất cứ nơi đâu, linh hồn các bác các anh hãy
đến tại từ đường gia tộc Lưu Văn.
Chứng giám lòng thành kính của cháu con dòng họ.
Đất nước ta độc lập tự do, quê hương ta yên ả thanh bình. Cả non sông
đồng tẩu khúc lưu thuỷ hành vân cung tiễn hương linh các bác các anh về nơi
cực lạc. Xin các bác, các anh và những anh hùng Liệt sỹ, hãy tha thứ cho
những kẻ vô tình, đang ngất ngây tọa hưởng tiện nghi và vật chất đủ đầy. Mà
quên đi tổn thất máu xương của đồng đội ngày nào. Họ thật đáng thương vì
những giáo điều mù quáng, nên họ chẳng thể nào tin được, dù xác thân của
những Liệt sỹ mất đi, nhưng chân linh thì vẫn vĩnh hằng.
Hởi hương linh 11 người con trung hiếu của dòng tộc Lưu Văn. Mà nhà
nước đã đặt cho cái tên là anh hùng Liệt sỹ.
Thịt xương vay của đất của trời, sự hi sinh cho đồng loại có khác chi lá
rụng về cội.
Chân linh của các bác các anh đã kết thành khí thiêng sông núi, còn xác
thân lại trở về với tạo hoá đất trời.
Thịt da của các bác các anh đã hoá thành cung đường thông thương nam
bắc, đã thành các trường mái ngói đỏ tươi. Cho cháu con mặc quần áo mới
tung tăng nghe tiếng trống khai trường.
Cho con tàu vuốt thẳng vào Nam, ta lại thấy nhiều đôi trai gái họ dắc
nhau đi hạnh phúc ngập tràn.
Cho dải đất phương nam thành đồng tổ quốc, đứng mũi chịu sào đi trước
về sau, trong đau thương lửa đạn, giờ lại ngân ca khúc vọng cổ cải lương,
con sáo sang sông, con sáo sổ lồng lại bay bổng dạt dào trên sóng nước Cửu
Long.
Cho Chiến khu D trung kiên bất khuất, lại ngạt ngào hương sắc cả trời
Sen, cho Cầu Hiền Lương nối lại hai miền, cho thiên tình ca câu hò trên bến
hiền lương không còn là nổi đau chia cắt. Cho nối lại lời thề nguyện ước
“Tình trong lá thiếp” không còn là những nỗi nhớ nhung da diết cào xé tâm
can.
Cho khói lam chiều ấm trong tình mẹ, cho cây đu dập dìu những buổi
xuân sang
5
Cho cây đa bến nước đình làng, lại thướt tha điệu hòa dân ca quan họ
Công sức của những người đang sống quện với máu xương của các anh
hùng Liệt sỹ để đất nước này mãi mãi tươi xanh.
Cho làng quê yên ả thanh bình
Cho từ đường gia tộc lung linh huyền ảo.
Kể từ nay lớp lớp cháu con dòng tộc họ Lưu mãi mãi tôn thờ đã có
những lớp cha ông đóng góp máu xương chung tay gánh vác Sơn Hà, cùng
với thần dân trăm họ.
Tổ quốc Việt Nam ghi công các anh hùng liệt sỹ những người con yêu
quý xả thân vì dân, vì nước quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ dưới sự dẫn dắt của người anh
hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh làm vang vọng mãi non sông đất nước
ta trên khắp năm châu bốn biển.
Hôm nay ngày 15/3 năm Ất Mùi con cháu dòng tộc thiết lễ đàn tràng
hương hoa cỏ vật, với lòng thơm thảo thành kính dâng lên, cung kính linh
hồn 11 các bác các anh là anh hùng liệt sỹ.
Hãy!
Cung thỉnh nguyện cầu.
Chứng minh của mười phương chư phật
Chư đại bồ tát
Chư hiền thánh tăng
Cho phép con cháu họ Lưu thắp nén tâm hương giao hoà giữa đất trời
với lòng thơm thảo trong tình thương yêu họ tộc một nhà.
Xin phép thiêng hoá vô vi hữu, biến thiểu thành đa.
Kính thỉnh hương linh 11 Liệt sỹ là người con trung hiếu của dòng họ
Lưu tộc về tại từ đường chứng minh vinh hưởng.
Hỡi hương linh! Mười một các bác các anh khi sống đã hiếu trung, nay
thác đi trong tâm thức anh hùng.
Nguyện các đấng thiêng liêng.
Nguyện hùng thiêng sông núi.
Tấn phong các bác các anh là những phúc thần trợ giúp cho cháu con 5
Chi Lưu tộc đi xa về gần, vạn sự bình an, học hành tiến bộ
6
Và những công trình ích nước lợi dân.
“Kính xin tam bảo ở khắp mười phương, chứng minh và gia hộ tiếp dẫn
hương linh mười một các bác các anh là anh hùng Liệt sỹ được siêu thăng về
cõi phật an vui” (đọc 3 lần).
CẨN CÁO!!!
7
- Xem thêm -