Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Mầm non Giáo án mần non trẻ em tieu pham bkbn...

Tài liệu Giáo án mần non trẻ em tieu pham bkbn

.DOC
3
50
52

Mô tả:

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG 1 1. Giới thiệu : Hát theo nhạc bài “ Đội kèn tí hon” : Đây đội thi con gồm 5 thành viên Nhà giàu đẹp trai có con là Tấn Hưng Cô gọi con Đức Minh hiền học giỏi Dịu dàng duyên dáng có con lá Thúy An Chào thầy cô đây Phương Anh là con Học hành thật chăm có con là Quốc Anh Tham gia hội thi bé ngoan và bé khỏe Lời đầu xin chức, chúc hội thi thành công 2. Tiểu phẩm “ BÁC GẤU ĐEN VÀ HAI CHÚ THỎ” Nhân vật : - Gấu : Bé Phương Anh - Thỏ trắng : Bé Tấn Hưng - Thỏ nâu : Bé Đức Minh - Chim : Bé Quốc Anh - Ong : Bé Thúy An Hát bài “ Lý cây xanh” Chim và ong bay ra : - Chim: Các bạn ơi, dạo này không biết có việc gì mà mọi người vào rừng đốn cây quá chừng luôn, tôi đã dời nhà 4 lần rồi đó - Ong : Tôi có hơn gì bạn đâu, cả bầy ong nhà tôi cũng đã dời nhà 3-4 lần rồi, bây giờ tìm hoa làm mật cũng khó nữa, với lại bây giờ người ta ít sử dụng mật ong rừng thật, đa số là hàng giả, hàng nhái thôi - Bác gấu đi ra vừa đi vừa hát “ ai trồng cây người đó có bóng mát ” Bác gấu : Có gì mà các cháu bàn luận xôn xao vậy ? Có đi trồng cây với Bác không? Cây rừng sắp bị đốn hết rồi ? mùa mưa bão năm nay sẽ nhiều và lớn hơn cho mà xem Chim và ong : vâng cháu sẽ trồng cây cùng với Bác Nhạc bài “ Ai trồng cây ” Trời chuyển mưa gió thổi ào ào, mưa như trút nước - Chim: Mưa rồi Bác gấu ơi, chúng ta trốn dưới gốc cây to đằng kia đi - Bác gấu : không được đâu cháu, trời mưa chúng ta không được trốn dưới gốc cây vì sẽ rất nguy hiểm, cây đổ ngã hoặc sét đánh trúng, trời mưa chúng ta phải vào nhà trú mưa . - Ong : vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ? - Bác gấu : Nhà thỏ nâu đàng kia chúng ta chạy nhanh đến đó trú mưa đi. - Chim, ong : dạ - Bác gấu gõ cửa : Thỏ nâu ơi, bác gấu đây. Bác mắc mưa rồi cho Bác vào nhà trú mưa với. - Thỏ nâu : - Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất! - Chim và ong : Cho chúng tôi trú mưa với chúng tôi lạnh lắm - Gấu Đen van nài: Bác không làm đổ nhà đâu. Bác vào rất nhẹ nhàng thôi! - Thỏ nâu : Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ. Bác đi đi ! các bạn đi đi - Chim : Mưa lớn quá rồi, mình vào gốc cây to trú đỡ đi Bác gấu ơi . - Bác gấu : không được, bác nói không được mà. - Chim cãi lới bác gấu chạy vào gốc cây to trú mưa. Vừa đó gió to làm 1 nhánh cây gãy xuống . May nhớ bác gấu đến kịp kéo chim ra khỏi . - Ong : bạn thấy chưa, không nghe lời bác gấu. suýt nữa thì chết rồi Bác gấu và ong chạy đến nhà thỏ trắng gõ cửa : Bác Gấu Đen đây! Cho bác vào trú nhờ có được không ? - Thỏ Trắng bước ra mở cửa.: Ồ! bác Gấu Đen, bác ướt hết rồi! vào nhà đi bác Thỏ Trắng dắt Bác Gấu Đen vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi lấy khăn cho bác lau mặt . Ong và chim cũng lau mặt đi. Thỏ Trắng bưng ra một đĩa bánh mời Bác Gấu Đen và 2 bạn ăn - Gấu Đen : Cám ơn Thỏ Trắng. Mưa to quá, giông gió nữa, chắc lại bão, lại lũ lụt nữa đây, chúng ta không biết giữ gìn và trồng nhiều cây xanh nên gây ra bão lũ liên tục. ngày càng nhiều, ngày càng nguy hiểm hơn. Một lúc sau, bão nổi lên ầm ầm. Cành cây gãy răng rắc. Thỏ nâu chạy đến đập cửa thình thình: - Bạn Thỏ Trắng ơi! Cho tôi trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi! Gấu Đen chạy ra mở cửa. - Thỏ Nâu vừa khóc vừa kể với bác Gấu và Thỏ Trắng: Hu, hu, hu, nhà bị đổ mất rồi. - Gấu Đen kéo Thỏ Nâu an ủi: - Cháu vào nhà kẻo ướt. Nhà bị đổ à! Lo gì. Sáng mai bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ Trắng cũng nói: - Bạn đừng lo, sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà! - Thỏ Nâu ngập ngừng xin lỗi bác Gấu Đen : Cháu xin lỗi Bác gấu. - Bác gấu : Thỏ Nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Bây giờ thời tiết ngày càng thất thường và khắt nghiệt , lúc nắng kéo dài, khi lại mưa to, bão lũ, đều do môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nạn phá rừng bữa bãi, cây xanh bị tàn phá. Vì vậy chúng ta phải biết ứng phó bằng cách cất nhà chắc chắn, trong mùa mưa cần chằng dây thật kỹ để không bị đổ sập, nhất là chúng ta phải biết tự bảo vệ mình, khi đi trên đường nếu bị mưa thì không được trú mưa dưới gốc cây to, vì dễ bị sét đánh, cây ngã đè, dây điện đứt,… rất nguy hiểm Cả 5 bạn cùng nói : Chúng ta phải biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng trong lành . Chúng ta hãy cùng “Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” Hát theo nhạc bài “ Mẹ yêu không nào” : Ta cùng góp sức Bảo vệ hành tinh Không cho bão lụt Phá tan cửa nhà Cây xanh ta trồng Rác ta gom vào Cùng nhau chung sức Sạch trong môi trường
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan