Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Biểu mẫu - Văn bản Biểu mẫu Diễn văn ra trường lớp 9...

Tài liệu Diễn văn ra trường lớp 9

.DOC
4
82
120

Mô tả:

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường cùng 158 em HS lớp 9 thân mến! Lại một mùa hạ nữa đến rồi. Các em có biết không, tất cả mỗi chúng ta ở đây,ai cũng trải qua tuổi học trò. Cái tuổi thần tiên mà nhìn hoa phượng rơi thấy lòng mình xao xuyến ấy. Bốn năm qua dưới mái trường này chúng ta đã cùng nhau học tập tu dưỡng... chắc chắn ai cũng có những kỷ niệm, những buồn vui để thương, để nhớ: Bạn bè cùng đi học, bạn ngồi chung một bàn, bạn học chung một lớp, thi chung một phòng, bạn bè giao lưu, gặp nhau trong các hoạt động tập thể, các hội thi, cùng học với thầy cô giáo. Các em thân mến! Mới đó trường THCS Hồng Thủy đón các em trong cờ hoa rực rỡ vào ngày khai trường. Những cô, cậu học trò hồn nhiên ngày nào còn bỡ ngỡ đến trường trong sự dìu dắt của ba mẹ, giờ đây trước mắt tôi là những học sinh lớp 9 – những thanh niên của hội LHTN Việt Nam. Thế mà chỉ vài hôm nữa thôi, chúng ta sẽ khó có dịp gặp nhau đông đủ như thế này. Bởi mỗi người đã… một phương. Ra trường, người học lên, người về quê lao động sản xuất... Những ngày qua, đối với thầy, thầy đã ghi nhận ở các em sự đóng góp to lớn về công sức trong học tập, trong lao động xây dựng trường lớp, trong các hoạt động tập thể, các phong trào của nhà trường, liên đội. Bốn năm học tại trường THCS Hồng Thủy biết bao kỷ niệm, biết bao buồn vui. Biết bao hoang nghịch của tuổi học trò, nhà trường ghi nhận những đóng góp của tất cả các em học sinh trong khóa học 2009 - 2013, những thành tích về học sinh giỏi, những thành tích về thể dục thể thao… Đã có nhiều học sinh làm rạng danh cho trường như em Em Bảo, Thành ở lớp 9E, em Huệ, em Nhi ở lớp 9D, em Huân 9B, em Như 9A , Kim Long, Đạt 9D, … đã đưa trường có những bước tiến trong phong trào học sinh giỏi của tỉnh và của huyện. Nhiều tập thể lớp 9 đã mang lại cho trường những khoảnh khắc đáng nhớ trong những kỳ thi, những ngày hội diễn như lớp 9A, 9E . Bên cạnh những bông hoa tươi thắm trong học tập và rèn luyện đạo đức thì vẫn còn đâu đó một số ít bộ phận học sinh còn thích đua đòi, bị bạn bè lôi kéo bỏ học tham gia các tệ nạn xã hội như trộm cắp hay bỏ nhà đi lang thang. Nhiều em không chịu nỗi những cám giỗ của đời thường nên đã tiếp xúc với rượu, chè, cờ bạc và các trò chơi game, chát. Đó cũng là nỗi buồn của bố mẹ các em cũng như của các thầy cô mà hôm nay thầy nói với các em là các em phải từ bỏ gấp để còn lo cho kỳ thi sắp tới nữa. Trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến cảm động của buổi lễ ra trường này, thay mặt các thầy cô giáo, thầy mong các em hãy cùng nhau giữ lấy những kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng qua và thành tâm lượng thứ cho nhau những gì chưa vừa ý, để những ngày tới được vui vẻ, thanh thản và tự hào vì đã có những năm tháng cùng nhau sống học tập dưới mái trường THCS Hồng Thuỷ mến yêu… Các em thân mến! Kinh Phật có câu: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gian khổ cuộc đời không ai nặng gánh bằng cha. Điều đó quả không sai! Nhưng còn có một người mà tất cả chúng ta cần phải mang nặng ơn sâu, không thể quên, không nên quên! Người đó không sinh ra ta, không cho ta cơm ăn... Nhưng nhờ người đó dìu dắt mà ta lớn dần lên về trí tụê, tâm hồn, hiểu biết, giúp ta có được những hành trang quan trọng để vào đời, làm người. Việc đó người cha, người mẹ không thay thế được. Đó là người thầy. Con người ta, từ vĩ nhân, quan chức, tướng lĩnh đến những người dân quê ít nhiều đều qua tay người ấy. Các em cũng vậy, từ nhỏ đến giờ các em đã được học tập với bao thầy cô. Các thầy cô chắc cũng có chút tự hào vì đã được dạy dỗ, giáo dục các em. Người thầy có vai trò rất quan trọng đối với sự thành đạt của mỗi người. Thầy mong các em ngẫm nghĩ thêm về điều đó. Chia tay các em cũng như chia tay bao thế hệ trước đây; người thầy lặng lẽ chèo lái những khách sang sông, cũng hy vọng những người khách ghé lại bến sông với bao công thành danh toại. Tập thể giáo viên trường THCS Hồng Thủy hôm nay luôn chúc cho các em có những kết quả tốt nhất trong chặng đường sắp tới. Các em ạ! Chia tay 158 người học sinh đã gắn bó với nhà trường trong bốn năm học, mỗi thầy cô giáo không tránh khỏi sự bùi ngùi xúc động, và trong đó còn có niềm tự hào bởi đã góp phần nâng cánh những ước mơ cho các em. Tương lai các em còn rất dài, để đạt được những ước mơ của mình các em còn phải vượt qua nhiều thử thách mà trước mắt: kỳ thi tuyển sinh lên THPT là một ví dụ. Song trong mỗi người thầy giáo và cô giáo luôn hi vọng tin tưởng ở các em, các em sẽ làm được những điều mình mong muốn. Hơn ai hết thầy cô luôn hiểu và thông cảm cho những trò tinh nghịch của các em trong quá trình học ở trường, bởi ai cũng hiểu rằng “không có học trò không ngoan chỉ có học trò chưa biết phát huy những điều tốt và hạn chế những điều xấu”. Lời chia tay cuối cùng thầy cô giáo muốn nhắn gửi tới tất cả các em là hãy ra sức học tập để nâng cao kiến thức, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để xứng đáng là những người con của quê hương Hồng Thuỷ anh hùng, biết trân trọng và phát huy thành tích đạt được của cha anh đi trước, biết phấn đấu và rèn luyện để trở thành những con người ích cho gia đình và xã hội. Các em ạ! Tuổi học trò biết bao buồn vui và hôm nay động lại trong mỗi chúng ta buổi chia tay đầy lưu luyến này đây. Tất cả những thứ đó rồi đây sẽ đi vào kỷ niệm ,có còn chăng là chỉ những trang lưu bút viết vội dưới ngăn bàn. Rời ghế THCS biết bao con đường mở ra trước mắt về công danh sự nghiệp nhưng có một con đường chúng ta nên lựa chọn là tiếp tục thi vào THPT. Ngay từ bây giờ các thầy cô và nhà trường mong các em hãy đầu tư tốt nhất vào kỳ thi sắp tới. Chúng ta phải bố trí thời gian hợp lý học tốt và đều cả 3 môn Toán – Văn – Lí. Với sự nổ lực tích cực của bản thân và sự bổ trợ tích cực của các thầy cô giáo, sự động viên của bố mẹ. Thầy mong rằng các em sẽ đạt được những kết quả cao trong kỳ thi sắp đến để mang lại niềm tự hào cho mình, cho gia đình và cho nhà trường. “Cơn mưa đưa mình vào tháng 6 Thời gian trôi theo tiếng ve kêu Nghe mùa hạ bồi hồi gõ cửa Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều!” “Hè về rồi đây trong lòng xuyến xao, Nhớ những bạn thân chung một mái trường….” Khép lại những dòng thơ, những câu hát, những dòng lưu bút để chúng ta gói gọn hành trang lên đường với bao kiến thức của các thầy cô đã trang bị. Lần tìm về những ngày đầu các em mới vào trường tháng 9/2009, với số lượng ban đầu có 165 em tuyển sinh vào lớp 6, từ đó đến nay chuyển đi 2 em, còn ở lại lớp 8 2 em, bỏ học rải rác qua hàng năm 3 em. Cho đến giờ phút này còn 158 em “bám trụ” trong đó đỗ tốt nghiệp 154 em, (97,1%) hỏng 4 em… Theo thầy, đó là một con số phần nào thể hiện được sự cố gắng lớn của toàn thể thầy trò chúng ta. Các em thân mến! Những ngày qua, cũng có lúc thầy và các thầy cô giáo trong trường đã nặng lời với vài em nào đó... vì những bức xúc với vài em nào đó đã có những hành vi chưa tốt, làm buồn phiền thầy cô, thì bây giờ chúng ta hãy bỏ qua, tha thứ cho nhau để rồi những ngày tới chúng ta còn gặp nhau được vui vẻ, yên lòng hơn. Tất cả theo thầy, đó cũng là xuất phát từ tình cảm yêu thương mà nhắc nhở các em, mong các em học tập, tu dưỡng tốt hơn mà thôi. Thầy mong gặp lại các em trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Khi đó tất cả các em đều là những công dân tốt, những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, những nhà kinh doanh, nhà nông học tài năng thành đạt. Được vậy, quả là hạnh phúc và là niềm tự hào đối với các thầy, các cô trường THCS Hồng Thuỷ này. Giản dị hơn, thầy chúc các em những chủ nhân của tương lai của đất nước, dù học lên hay về quê lập nghiệp xây đời, xây dựng quê hương cũng đều có những tiến bộ trưởng thành, có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Khả năng của các em sẽ làm thay đổi cuộc sống của chính các em và gia đình sau này. Sự chuyên cần, vượt khó, siêng năng của các em sẽ mang lại cho các em những kết quả tốt nhất. Bỡi vì “ Học vấn là chùm rể đắng cay nhưng hoa trái lại ngọt ngào”. Các em hãy cố lên tương lai đang chờ đón các em. Một câu châm ngôn đã nói: “Trên con đường thành công không có bước chân của những người lười biếng”. Cuối cùng, thầy xin chúc các em học tập thật tốt, sức khỏe và thành đạt. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe! Chúc cho buổi lễ ra trường thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan