Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Tâm lý - Nghệ thuật sống 6 loại đau khổ tuổi trẻ nhất định phải trải qua...

Tài liệu 6 loại đau khổ tuổi trẻ nhất định phải trải qua

.DOCX
14
253
68

Mô tả:

Tình yêu cuộc sống
6 loại đau khổ tuổi trẻ nhất định phải trải qua... Guu Tâm Sự - 25/07/2014 Kina Moon Một thời vùng vẫy, quằn quại, mình mẩy xác xơ, tim chắp vá, đầu nguội lại, lòng trơ trọi. Một thời từ đau khổ này qua đau khổ kia. Rồi một ngày, bạn thấy mình lớn lên. Và bạn biết ơn tuổi trẻ với những đau khổ ấy biết dường nào. Có rất nhiều loại đau khổ, mà để trưởng thành, bạn nhất quyết phải trải qua 1. Loại đau khổ thấy đấng sinh thành rơi nước mắt Bất hiếu là bất nhân. Ytên đời này, thứ tình yêu vĩnh viễn, trinh nguyên, cao thượng và vô điều kiện chỉ tồn tại giữa cha mẹ và con cái. Bạn nhất định phải một lần nhói lòng vì làm cha mẹ buồn, xấu hổ khi làm cha mẹ thất vọng. Nhất định phải nếm được vị đắng của giọt mồ hôi rơi xuống từ bờ vai gầy của cha mẹ. Thậm chí, phải dằn vặt bản thân vì chưa làm được gì cho cha mẹ. Nếu lớn lên mà hờ hững với những người vì bạn mà vất vả, vì bạn mà rơi nước mắt, bạn sẽ đánh mất trái tim của mình. 2. Loại đau khổ bị người yêu hơn cả bản thân phản bội Mối tình đầu, mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, đơn phương, tay ba, hay vòng vo không dứt, dù là mối tình thế nào, một lần thất tình là cần thiết. Trái tim nếu không biết đau, sao có thể quý trọng hạnh phúc. Cõi lòng nếu không cô đơn, sao có thể biết tin vào sự bền vững, sao đôi chân có thể dừng lại, sao có thể biết đến thế nào là giá trị của sự tin tưởng? 3. Loại đau khổ lòng tự tôn bị chà đạp, cái tôi bị xé nát Tuổi trẻ như gió, chỉ thích bay cao, cái tôi như hổ, không chịu khuất phục thứ gì. Chính vì cái ngạo mạn vô tận của đứa trẻ đang lớn, nên mới cần một lần té thật đau. Trong chuyện tình cảm, học tập, công việc, bạn bè, chúng ta đều vì một chữ 'sĩ' mà ít nhiều làm sai, ít nhiều làm đau người khác, làm đau bản thân. Té một thật đau, khóc một lần khô cạn cả lòng, thấy cái tôi của mình bị tổn thương nghiêm trọng, rồi nhận ra mình bé nhỏ lắm, thế giới rộng lớn lắm, nhất định phải biết mình biết ta. Tới một ngày nào đó, có thể cúi đầu nói ra câu em còn kém lắm, xin hãy giúp đỡ", có thể cảm nhận được sự khiêm tốn hình thành, khi đó, ắt hẳn đã trưởng thành. 4. Loại đau khổ thấy mình vô dụng, thất bại chồng chất Nhìn thấy người khác cứ vượt lên trên, bỏ xa mình một khoảng cách dài, bạn cố chạy theo nhưng chỉ thấy thấy bại, thấy vấp ngã. Bạn hối hận vì ngày đó không cố gắng học tập, hối hận vì ngày đó để cơ hội trôi đi, thất bại vì đã chọn điều này chứ không chọn điều kia. Bạn cảm thấy bản thân chẳng có gì để tự hào.Nhưng một ngày kia bạn cảm thấy mình thất bại quá nhiều, mà vẫn còn chưa bỏ cuộc, thì bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng đấy. Cuộc đời rải đầy hoa hồng thì chẳng có thử thách nào rèn dũa và trao cho bạn cơ hội thể hiện nghị lực cả. Nhìn thấy cuộc đời không dễ dàng mới một lòng phấn đấu. Bạn biết đấy, thành công không dành cho người sớm bỏ cuộc. 5. Loại đau khổ vì tự ti, quá xấu, quá nghèo, quá ngu Ghen tị có thể bào mòn trái tim người ta rất ghê gớm. Bạn sinh ra không được xinh đẹp, không gia thế, không khôn ngoan? Chỉ cần so sánh, ắt sẽ sinh ra đau khổ. Nhưng cuộc đời không phải một cuộc đua, không phải cứ ai bắn phát súng bên tai thì mình phải chạy, ai cũng có cái đích của bản thân, hạnh phúc của người khác chắc gì khiến tim bản thân mình vui? Chẳng ai hoàn hảo, mọi người đều tự sâu bên trong có điều gì đó khiến họ tự ti, thậm chí, càng lớn lên người ta càng có quá nhiều điều để so sánh, càng có nhiều điều để tự ti. Một lần đau khổ một tuổi trẻ vì nghèo, vì xấu, vì ngu rồi, thì hãy hạnh phúc vì những gì mình đang có nhé. 6. Loại đau khổ không hiểu vì sao mình phải bị sinh ra Có tới hàng ngàn người trải qua cảm giác muốn cứa một đường dài vào cổ tay, muốn đẩy cửa nhảy xuống từ tầng lầu cao nhất. Loại đau khổ tột bật thống khổ nhất là cảm thấy không còn thiết sống nữa. Loại đau khổ hình thành khi mọi thứ đã tận, chỉ còn bế tắc. Nhất là tuổi trẻ khám phá ra cuộc đời chỉ là một mớ hỗn độn, rất nhiều người thay vì đối mặt với nó thì lẩn trốn. Nếu bạn đã gặp cảm giác bi thương này thì coi như sẽ chẳng còn thống khổ nào hơn nữa, từ đây, bạn có thể đối mặt với tất cả rồi. Coi như, cuộc đời, dù chỉ là một mớ hỗn độn,vẫn có thể níu chân bạn từ tầng nhà ấy, tình yêu, dù chỉ là cổ tích, vẫn có thể khiến bạn muốn tin thêm lần nữa, thành công, dù xa vời biết bao nhiêu, vẫn có thể khiến bạn muốn thử. Li vỡ tất nhiên không thể lành, nhưng con người không phải thủy tinh, không phải đá, không phải gỗ, con người có sức bền bỉ rất khủng khiếp, tuổi trẻ có thể hồi phục rất mạnh mẽ. Một thời vùng vẫy, quằn quại, mình mẩy xác xơ, tim chắp vá, đầu nguội lạnh, lòng trơ trọi. Một thời từ đau khổ này qua đau khổ kia. Rồi một ngày, bạn thấy mình lớn lên. Và bạn biết ơn tuổi trẻ với những đau khổ ấy biết dường nào.Bạn nhìn thấy mình hôm nay là một phần của hôm qua, và hạnh phúc ươm mầm vì bạn hiểu thế nào là đau khổ. Tin tôi nhé. Quan trọng là, hãy tin, và hãy yêu. Mình sợ công khai tình cảm vì lớn hơn bạn trai 4 tuổi 2:12 PM | 26/12/2016 Rồi cũng đến lúc cậu đòi công khai mối quan hệ này, mình thật sự rất khó xử, lo lắng về việc mình hơn người yêu tận 4 tuổi sẽ khiến mọi người có cái nhìn không hay. Mình hiện là sinh viên năm cuối, bóng chuyền là niềm đam mê của mình. Lên đại học khá ít con gái thích chơi môn thể thao này nên mình chơi cùng các bạn nam khá nhiều, đặc biệt mình thì rất thích và ngưỡng mộ mấy bạn nam chơi bóng chuyền giỏi. Khi có khóa mới vào học năm nhất có mấy em nam đánh rất hay, và vì chơi cùng nhóm nên mình cũng thường nói chuyện với mấy em đó. Sau một thời gian chị em thì một em lại tìm được facebook mình kết bạn rồi làm quen, ban đầu mình với cậu ấy chỉ là chị em bình thường thôi chứ không nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả. Rồi cậu ấy nhắn tin và quan tâm mình hàng ngày, lúc đó mình cũng chưa có người yêu, con gái có người ngày ngày nhắn tin nên cũng thấy có chút rung động. Khi biết mình cũng đã có chút tình cảm với cậu ấy mình đã suy nghĩ đến việc dừng lại vì khoảng cách tuổi tác khiến mình lo sợ, con gái nữa yêu người kém hơn 4 tuổi cũng có chút không được bình thường. Một hôm cậu ấy tỏ tình với mình, đương nhiên là mình từ chối và cũng nói thẳng rằng mình chỉ coi là chị em, lúc ấy trong lòng mình thật sự cảm thấy tiếc nuối chỉ ước giá mình trẻ ra vài tuổi. Tưởng là sau lần từ chối đó cậu ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không, cậu ấy thậm chí còn tấn công mình mạnh mẽ và công khai hơn. Tuy ít hơn 4 tuổi nhưng tính tình cậu lại có phần già dặn hơn cả mình, ở bên cạnh cậu ấy mình thấy rất vui - đây là cảm giác mình chưa từng trải qua. Gần 1 năm sau lần tỏ tình ấy, vào ngày mình chụp kỷ yếu cậu ấy đến chụp và tỏ tình lần nữa với mình. Mình thật sự cảm động vì sự kiên trì đó nên đã đồng ý. Chuyện tình cảm của mình diễn ra rất tốt đẹp, cậu ấy vẫn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho mình mặc dù đáng lẽ mình mới phải là người lo cho cậu ấy mới đúng. Rồi cũng đến lúc cậu đòi công khai mối quan hệ này, mình thật sự rất khó xử, ai khi yêu mà chẳng muốn công khai với mọi người nhưng lại lo lắng về việc mình hơn người yêu tận 4 tuổi sẽ khiến mọi người có cái nhìn không hay. Mình nói với cậu ấy rằng mình chưa muốn, cậu ấy hỏi tại sao và chúng mình cãi nhau. Gần 1 năm bên nhau, bây giờ mình thật sự rất yêu cậu ấy nhưng lại vẫn lo sợ ánh mắt của mọi người xung quanh. Mình phải làm sao bây giờ? Theo Webtretho Ý kiến bạn đọc (1) Mới nhất | Quan tâm nhất Yêu thì là yêu thôi, bạn nên công khai rồi, sao lại e sợ ánh mắt người ngoài chứ ? Tuyệt vọng vì liên tục bị chê xấu công khai 4:51 PM | 21/12/2016 Là con gái, ai không mong muốn mình được xinh đẹp, nhưng đâu phải ai sinh ra cũng được may mắn như thế. Mình là một cô gái không có gì nổi trội về nhan sắc, nhưng mọi người khen mình có duyên và cười rất tươi nhưng không hiểu sao mình cứ luôn rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười. Dù cố gắng tự tin và cải thiện mọi thứ nhưng đâu vẫn vào đấy... Vào đầu năm cấp 3, khi cũng bắt đầu biết làm điệu, bạn bè mình làm mai cho mình một anh. Buổi gặp mặt, anh ấy kéo theo cả đám bạn trai, và mình cũng đi cùng với các cô bạn của mình. Tối hôm đó về nhà, cô bạn mình gọi điện thoại cho mình và kể mấy anh đó chê mình xấu quá trời, nghĩ sao mà cũng dám làm mai cho mấy anh đó. Mình không hiểu sao con bạn thân mình lại thiếu tế nhị khi nói thẳng như thế, nhưng mình cũng không giận được ai cả, chỉ biết buồn rất buồn, là con gái, bị chê xấu tủi thân biết nhường nào, mình đã khóc suốt cả đêm hôm đó. Lớn dần lên, mình cũng như bao bạn gái khác, chăm chút điệu đà cho bản thân, cũng có nhiều theo đuổi, mình dần quên đi nỗi buồn năm đó. Có một hôm mình đạp xe đạp về chung với thằng bạn, gặp bạn của nó, hôm sau thằng bạn mình vào lớp nói sao con nhỏ bạn của mày nó xấu quá vậy? Lúc đó mình cứng đơ hết cả người, không biết làm gì hơn. Sau này, cậu bạn chê mình xấu đó tự dưng quay sang xin số điện thoại và tán tỉnh mình, và tất nhiên là mình cũng chả thèm để tâm làm gì. Một thời gian sau mình có bạn trai, tụi mình quen nhau cũng khoảng 3 - 4 năm, anh ấy rất yêu thương mình. Có lần đám cưới bạn của anh ấy, anh ấy dẫn ra mắt đám bạn lâu năm, vừa gặp mình thì đám bạn của anh ấy trêu chọc, mình biết là đùa nên cũng cười giỡn theo, tụi nó trêu mình móm xọm, còn hùa nhau cả đám cười giỡn, làm mình cũng rất mất mặt, bạn trai mình ngồi kế bên cũng chỉ cười trừ. Sau lần đó mình nói bạn anh thật vô duyên, lần đầu gặp mặt nhưng bất lịch sự quá. Mình cũng ko thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, nhưng nhận xét trêu chọc về nhan sắc của một cô gái là khách trong lần đầu gặp mặt thật là quá đáng.. Và cũng một lần khác, lần này thật sự làm mình rất hụt hẫng, khi đi ăn cùng anh ấy và gia đình, vô tình gặp đám bạn tập gym chung với anh ấy, ngồi kế bàn nhau, anh ấy giới thiệu mình là bạn gái, mình cũng quay ra chào rất lịch sự, Khi mình đứng lên đi vệ sinh, một trong số những người đó bỗng thốt lên : "Người yêu của mày xấu quá". Lần đó, mình ấm ức không chịu nổi, nhưng cũng không dám nói với bạn trai, mỗi lần mình nói anh ấy lại nói rằng họ nói gì sao e lại đổ hết lên đầu anh. Lần này mình im lặng nhưng mình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề, mình đã khóc rất nhiều sau đó, tự trách mình không làm gì được để bảo vệ bản thân trước những con người hết sức vô duyên và ác khẩu như thế. Thật sự lúc này mình rất tuyệt vọng, mình chẳng hiểu vì sao cứ luôn gặp phải những con người như thế này, dù bản thân tự nhận thấy mình chưa đến mức xúc phạm ánh mắt người nhìn. Nghĩ tới những lời nói đó, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy thật mệt mỏi, nó ám ảnh mình đến nổi giờ mình rất sợ đến nơi đông người. Hiện tại mình đang không biết phải làm thế nào, có nên tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ không, mọi người cho mình lời khuyên được không? Theo Webtretho    Bình luận Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc [email protected] Ý kiến bạn đọc (5) Mới nhất | Quan tâm nhất Người yêu bạn thực lòng phải là người biết bảo vệ bạn trước những lời nói kia chứ, bạn không nên PTTM đâu Minh Tú - 17:02 21/12 Trả lời | Thích 18 | Vi phạm | Chia sẻ Tớ cũng đã và đang bị giống bạn nè. Tớ cũng đã từng khóc ướt không biết bao nhiêu cái gối rồi cũng biết bao lần muốn đi pttm vì mặt tớ vừa dài còn vừa lệch cơ. Chụp hình thấy rất rõ thế nên tớ rất ít khi chụp hình. Vì là đi làm rồi có tiền riêng nên có lần tớ tuyên bố với mẹ là sẽ đi pttm cắt hàm này nọ. Lúc ấy quyết tâm lắm nhưng đến tối khi tớ thấy mẹ không ngủ mà nằm khóc vì lo, thế là tớ lại quyết định không làm pttm nữa. Rồi tớ dần bình tĩnh lại, nếu đã không thay đổi thì phải chấp nhận sống chung với lũ, tự điều chỉnh tâm trạng cảm xúc của bản thân với mọi lời cười cợt khiếm nhã xung quanh. Có lần anh đồng nghiệp chê tớ xấu, mặt vẹo trước biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm rồi thì mọi người cười ồ lên. Đến bây giờ nghĩ lại tớ vẫn còn ứa nước mắt nè. Nhưng mà lúc đó tớ đã nói ngay "ai chê em xấu thì em cũng mặc kệ, mọi người có quyền nhận xét mà, chỉ cần em thấy em đẹp là đủ rồi, em tự tin với nhan sắc của em. Mà theo em thì anh đó, xấu từ trong ruột xấu ra luôn". Haha lúc ấy ruột gan tớ cứ gọi là ứa máu may mà được cái mạnh miệng nên giờ nghĩ lại cũng đỡ tủi thân. Thật ra bây giờ lâu lâu soi gương tớ cũng tự thấy buồn vu vơ cơ mà vì mẹ vì chính bản thân nên tớ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tự tin, cười rất nhiều mặc dù cười hơi xấu nhưng mà tớ ngày càng nhận được nhiều nhận xét là tươi trẻ vui vẻ lạc quan. Chẳng ai muốn nhìn thấy một cái mặt đã xấu mà còn sầu thảm nữa mà, thế nên cứ cười lên bạn ạ. Minh - 00:54 23/12 Trả lời | Thích 9 | Vi phạm | Chia sẻ quan trọng là ở vẻ đẹp tâm hồn bạn ạ cứ vui lên đi, bỏ ngoài tai mấy lời phát ra từ những con người không có não ấy đi. Rồi cũng có người sẽ nhìn ra được vẻ đẹp của tâm hồn bạn leemintae2510 - 16:56 22/12 Trả lời | Thích 5 | Vi phạm | Chia sẻ Con người ai cũng có cái xấu cái đẹp mà bạn thì đẹp cái tính cách. Lần sau có ai nói vậy thì bạn nói thẳng ra, cho họ biết bạn đã tổn thương như thế nào. khuôn mặt nhan sắc cha mẹ ban cho , mắc gì phải khóc vì những lời nói đấy. Hồ Thị Kim Nhung - 16:50 24/12 Trả lời | Thích 1 | Vi phạm | Chia sẻ Mình mập người, mặt tròn , da ngâm. Hồi xưa hay nhìn gương rồi tủi. Giờ thì hết rồi. Tự nhiên đến lúc nhận ra, mình mà còn hok thương mình thì đừng trách người khác. Vậy là mập thì tập thể dục. Sống vui vẻ. Với lại chỉ có động vật bậc thấp hơn con người mới vịn vào cái đẹp mã ra mà phô trương, ra mà đánh giá lẫn nhau. Con người còn nhiều thứ đáng tự hào hơn nhiều. Vui lên nha bạn. hoainguyenloka - 21:11 23/12 Trả lời | Thích 1 | Vi phạm | Chia sẻ Người yêu vỗ béo tăng 12 cân rồi đòi chia tay 4:49 PM | 22/12/2016 Người yêu vỗ béo tăng 12 cân trong một năm yêu nhau sau đó chia tay vì "em béo thế". Em là K56, người yêu em là một anh K52. Ngày trước em gầy dễ mặc quần áo xinh đẹp lắm (theo mọi người đánh giá là vậy) nên anh ấy tán em. Đợt đó là em với anh ấy gặp nhau ở căng tin nhà 1, anh ấy để quên đồ, em phát hiện ra trong đống đồ có cardvisit của anh ấy nên gọi anh ấy lấy lại, thế là làm quen, em bị anh ấy tán rồi đổ. Yêu nhau 1 thời gian anh ấy cũng quan tâm, chăm sóc em, chăm sóc từng li từng tí. Anh ấy nói rằng "Con gái làm gì thì làm, béo tốt 1 chút, ăn uống rồi béo tốt có sức khỏe làm được nhiều thứ, có sức khỏe là có tất cả mà". Thế là thay vì những món quà như quần áo giày dép thì ngày kỉ niệm nào anh cũng đưa em đi ăn, hay kể cả bất cứ là lý do nào cũng có thể đi ăn sinh nhật, 8/3, 20/10, 20/11,10/10 ngày giải phóng thủ đô và cả ngày 11/09 khủng bố Mỹ cũng có thể đưa em đi ăn luôn. Và trong vòng một năm em tăng hơn 12 cân. Với một con bé cao 1m61 như em mà tăng 12 cân chạm con số đầu 6 đít 5 thì anh chị hình dung em tròn đến cỡ nào rồi. Dạo này tự dưng anh ấy cũng tính khí thất thường. - Sao dạo này em béo thế. - Thì anh toàn cho em đi ăn béo là phải. - Thế em giảm cân đi. - Giờ em giảm cũng phải có thời gian chứ. - Giảm ngay đi nhé. Sau gần 2 tháng từ ngày có câu chuyện ấy, em chẳng giảm được cân nào mà còn tăng lên một cân, thế là anh ấy kết luận "Em không cố gắng, không có ý chí phấn đấu giảm cân sau này em sẽ khó làm được công to việc lớn...". Sau đó em với anh ấy cãi nhau rồi chia tay. Chúng em chia tay được một tuần rồi và em vẫn buồn, buồn vì bản thân không cố gắng, buồn vì anh ấy, ngày trước rõ ràng chính anh ấy bảo em gầy quá ăn cho béo, giờ béo rồi thì lại bỏ rơi, đáng lẽ béo phải yêu thêm chứ...Vậy mà, con trai giờ hay thật. Với mô-_Theo NEU Confession    Bình luận Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc [email protected] Ý kiến bạn đọc (2) Mới nhất | Quan tâm nhất Chắc có em nào mới rồi nh k kiếm đc lý do chia tay hợp lý nên mới lấy lý do bạn béo quá nên chia tay đó thôi. Bạn cứ sống là chính mình, đi tập để giảm cân vừa phải và cho khỏe. Chúc bạn tìm được tình yêu chân thành :) BeeHoney241 - 18:01 23/12 Trả lời | Thích 8 | Vi phạm | Chia sẻ Bạn ạ , béo thì có làm sao, t cũng béo mà có 1m55 thôi, vẫn yêu đời lắm. Hãy cứ sống là chính mình kệ người khác đi. Rồi sẽ có người yêu bạn vì bạn là chính bạn , chứ không phải khuôn mặt hay thân hình bạn. Good luck. VAP Nguyễn My - 19:06 22/12 Trả lời | Thích 7 | Vi phạm | Chia sẻ Có nên quay lại với người cũ khi vẫn còn yêu? Yêu nhau gần 3 năm, chia tay 3 ngày cậu ấy công khai yêu cô em gái kết nghĩa. 6 tháng sau cậu ấy ngỏ ý muốn quay lại khiến mình không biết phải làm sao. Chuyện của mình bắt đầu từ những năm tháng cấp 3, hai bọn mình bằng tuổi nhau. Vì chúng mình yêu nhau khoảng thời gian cấp 3 vô lo vô nghĩ nên cậu ấy có thể coi là cả thanh xuân của mình mà đến giờ muốn tìm lại cũng chẳng được. Điều mà mình tự hào nhất khi yêu cậu ấy đó là tuy yêu sớm nhưng thành tích học tập của cả hai không hề giảm, mình và cậu ấy đều tiến bộ từng ngày. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm này. Mình và cậu ấy yêu nhau được gần 3 năm. Năm mình lên lớp 12 thì mình biết tình cảm 2 đứa đã dần nhạt, xung quanh cậu ấy có nhiều bạn gái khác, đặc biệt là cậu ấy có 1 cô em gái kết nghĩa bằng tuổi mình. Ngày ấy mình yêu cậu ấy nhiều lắm, thấy như vậy mình đau lòng, toàn tự khóc một mình vì mình biết em gái kết nghĩa kia không đơn giản. Trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thua, mình là đứa thua, nhiều lần mình giận dỗi đòi chia tay nhưng chỉ cần cậu ấy xin lỗi một vài câu là mình lại tha thứ và lại tiếp tục chuỗi ngày đau khổ vì tình. Cậu ấy có điều gì tâm sự thì sẽ tâm sự với cô em gái, chuyện gì của bọn mình đều kể với cô em gái vì cậu ấy cho rằng mình lạnh lùng, không thấu hiểu. Cô em gái kia nói chuyện hợp với cậu ấy, lại dễ thương, điều này do chính cậu ấy đã nói với mình. Một lần duy nhất mình đặt vấn đề về cô em gái kết nghĩa nhưng cậu ấy giải thích với mình hai người chỉ là bạn bình thường. Từ đó mình không bao giờ đề cập đến nữa vì mình sợ người con trai mình yêu nghĩ mình nhỏ nhen, hẹp hòi, và càng sợ hơn nữa là mình đánh mất sự tự tôn, cao ngạo của mình trước mặt người khác. Càng ngày, cậu ấy càng thân thiết hơn với cô em gái kết nghĩa đó, mình cảm giác rằng lắm lúc cậu ấy còn quên mất rằng mình mới là người yêu. Cuối cùng, mình nói chia tay và cậu ấy đồng ý ngay sau đó. Hụt hẫng, đau khổ là cảm giác của mình khi cậu ấy chỉ nói "Ừ, nếu là điều cậu muốn", mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ lại xin lỗi và níu kéo, nhưng hóa ra không phải thế. Lúc đó cũng là cuối năm lớp 12, giai đoạn nước rút để ôn thi vào Đại học, ngay sau đó mình lao vào học, học ngày học đêm. Nhưng mình không thể hiểu dù mình mệt mỏi, bận như thế nào thì lúc nào mình cũng nhớ đến người con trai ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn liên lạc với mình, nói chuyện hỏi thăm vài câu nhưng mình luôn trốn tránh không nghe máy hoặc trả lời tin nhắn cộc lốc, thậm chí mình còn khóa Facebook để không bị phân tâm. Mình chọn vào Bách khoa ngày đó cũng một phần vì nghĩ Bách khoa nhiều con trai, mình muốn lên đại học tìm được một ai đó phù hợp để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Thi đại học xong mình mở Facebook thì cũng là lúc mình biết kỉ niệm ngày yêu của hai bọn họ chỉ sau ngày mình chia tay 3 ngày, và người con gái kia không ai khác là cô em gái kia. Biết được tin này mình cũng không rõ cảm xúc trong mình là như thế nào, cảm giác đau đớn vì bị phản bội, tự hỏi rằng mình có gì không bằng cô em gái kia, thậm chí còn ích kỉ mong cậu ấy không được hạnh phúc. Rồi mình bắt đầu cuộc sống sinh viên Bách khoa, cậu ấy học cảnh sát, từ hồi bắt đầu nhập học đã có nhiều người ngỏ lời nhưng mình đều không đồng ý và vẫn còn cảm giác sợ, mình hiểu là vẫn còn yêu cậu ấy quá nhiều. Ngày hôm qua cậu ấy gọi cho mình, nhìn cuộc gọi đến là dãy số quen thuộc, tim mình bỗng hẫng một nhịp nhưng quyết định không nhấc máy. Một lúc sau có một tin nhắn gửi đến :"H à, K đây, dạo này em khoẻ không, anh muốn nói chuyện với em một lúc, anh mới về nhà, mình gặp nhau một chút nhé. Anh nhớ em". Đọc tin nhắn ấy mình biết cậu ấy muốn gì, cậu ấy và cô em gái kia đã chia tay ngay sau 2 tháng yêu nhau và từ đó cậu cũng không yêu ai nữa. Kể từ khi chia tay cho đến nay đã nửa năm mình chưa gặp lại cậu ấy, mình sợ gặp lại cậu ấy bởi mình nghĩ mình sẽ mềm lòng. Gặp nhau, nếu cậu ấy muốn quay lại liệu mình có đủ dũng cảm để nói "Không"? Nhưng quay lại có tốt hay không khi vẫn có thể xuất hiện thêm những cô gái kết nghĩa khác? Hiện tại mình cảm thấy rất phân vân và vẫn không biết phải làm sao để lựa chọn kết thúc tình cảm của mình hay nên cho cậu ấy một cơ hội nữa? Thăm dò Mình nên làm gì lúc này? Để mọi thứ tự nhiên, còn yêu thì quay lại với nhau Không gặp, đoạn tình luôn Xem kết quả Theo HVCS Cofession    Bình luận Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc [email protected] Ý kiến bạn đọc (3) Mới nhất | Quan tâm nhất gửi bạn, mình có thể hiểu tâm trạng rối bời của bạn lúc này. Vì còn yêu nên mới fai phân vân suy nghĩ. Bạn biết không, bạn còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều về các mối tình, nên có thể bạn không nhận ra được đâu mới là tình yêu đích thực của mình, đâu mới là người mình thật sự yêu. Bạn và người ấy đều còn trẻ cả, đôi khi hành động theo cảm tính, bồng bột. Nhưng tuổi trẻ là phải như vậy, hãy dám yêu dám chấp nhận và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Lời khuyên giành cho bạn đó là hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc aomongtinhyeu2140 - 16:15 15/12 Trả lời | Thích 4 | Vi phạm | Chia sẻ có một câu nói: mình lạc vào ngã cụt thì do mình không may mắn,nhưng mình lại đâm đầu vào ngõ cụt khi biết rằng nó không có lối thoát là kẻ không bình thường. Thân! minhu2609 - 22:48 15/12 Trả lời | Thích 0 | Vi phạm | Chia sẻ tại sao cần phải quay lại với người chỉ nói vỏn vẹn 6 chữ khi mình đề cập đến chuyện chia tay, không đáng để đau thêm một lần nữa đâu minhtu10122001 - 19:00 15/12 Trả lời | Thích 0 | Vi phạm | Chia sẻ Tình yêu không có lỗi, lỗi ở...người ta không thích mình 3:52 PM | 14/12/2016 Cô gái mình đang 'cảm nắng' lại đem lòng thích đứa bạn thân của mình. Mình đang học K56 NEU (Đại học kinh tế Quốc dân), ngoại hình bình thường, học hành tạm ổn, có quen một bạn nữ cùng tuổi, học HLU (Đại học Luật). Mình thuộc dạng người đặc biệt nhát gái, từ lúc quen nhau, thích cô ấy mấy tháng trời mà không dám ngỏ lời. Rồi vào một ngày đẹp trời cô ấy thổ lộ rằng cũng có tình cảm với mình, nhưng vì một số lí do mà không thể đến được với nhau và khuyên mình đừng nên thích cô ấy nữa, chỉ làm tốn thời gian của nhau mà thôi. Nhưng mình vẫn không từ bỏ, quyết tâm cưa cẩm tiếp. Nhiều lúc bị bơ, cũng nản nhưng cứ vài ngày không nhắn tin lại thấy nhớ không chịu được và rồi lại nhắn. Ảnh minh họa. Chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới tuần trước thằng bạn thân mình thấy có người lạ kết bạn trên facebook, vào xem có mình là bạn chung, và mọi người biết ai là người gửi lời mời kết bạn rồi đấy, chính là cô ấy, nhưng một lúc sau thì lời mời kết bạn bị xóa. Chuyện cứ tưởng chẳng có gì cho tới hôm trước, cô ấy mới nói với mình rằng có thích một người mà họ chẳng biết cô ấy là ai, rồi thì vì vô tình thấy một cái nick trên facebook, xong tự nhiên vào trang cá nhân, rồi cứ thế ngày nào cũng âm thầm theo dõi. Đến đây thì mình cũng nghi nghi sẵn rồi, tới hôm qua lục lại đống tin nhắn cũ thì mới phát hiện ra rằng có 2 lần cô ấy rủ mình đi chơi và đều đánh tiếng bảo mình rủ thêm bạn đi cho vui. Sốc quá, chắc tại mình với thằng bạn cũng hay đăng ảnh với nhau lên facebook nên cô ấy cũng để ý rồi dần dần "lỡ" thích. Dù chẳng là gì của nhau nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc người mình thích đang dành tình cảm cho một người khác, hàng ngày âm thầm vào trang cá nhân theo dõi một người lạ mà người đó lại là thằng bạn thân mình và thậm chí họ còn chẳng hề quen biết nhau nữa chứ. Mấy ngày rồi toàn mất ăn mất ngủ vì chuyện này, biết là chẳng có quyền gì để ghen nhưng sao buồn quá, cho đến bây giờ thì mình cũng chả còn liên lạc với cô ấy nữa. Có khi nào sau này họ yêu nhau rồi thằng bạn đưa cô ấy đi giới thiệu với mình và tụi bạn không nhỉ, chỉ nghĩ đến đấy thôi mà cũng đã cảm thấy tan nát cõi lòng rồi, thật là éo le quá mà. Theo SV Confession    Bình luận Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc [email protected] Ý kiến bạn đọc (2) Mới nhất | Quan tâm nhất Tiền bac- sức khoẻ-tình yêu là những thứ đáng quý trong cuộc . Không nên từ bỏ, hãy hi vọng và cố gắng đạt được Nguyễn Uy Huân - 13:44 19/12 Trả lời | Thích 0 | Vi phạm | Chia sẻ Tình cảm này nên bỏ đi bạn Vừa mệt mình lại làm khó người khác Đặng Anh - 23:32 15/12 Trả lời | Thích 0 | Vi phạm | Chia sẻ Sau tất cả, em chỉ là người thay thế 11:09 AM | 16/12/2016 Câu nói tiếp theo của anh khiến trái tim em như ngừng đập, anh nói anh vẫn còn nhớ cô ấy người yêu cũ. Em là sinh viên Cao đẳng sư phạm 2, quen anh là bộ đội tình cờ trong 1 lần anh được nghỉ phép về nhà, rồi nhận lời làm người yêu anh trước 1 ngày anh phải trở lại đơn vị. Em chấp nhận yêu xa, chấp nhận chờ anh đợi anh ra quân. Chấp nhận những khó khăn trước mắt mà chúng ta sẽ đối mặt. Anh cũng hỏi đi hỏi lại em nhiều lần nhưng em vẫn quyết định không thay đổi làm người đợi anh. Ngần ấy ngày yêu xa thật hạnh phúc, là những tin nhắn vội vàng của anh mỗi khi đi điểm danh đột xuất, mỗi khi anh bận học, bận trực nhưng điều đó lại càng khiến em thương anh hơn. Yêu xa chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại nhưng điều đó không làm em nản lòng. Còn anh dù bận mấy cũng gọi, cũng nhắn hỏi han quan tâm em. Nhiều lúc cũng không tránh khỏi tủi thân nhưng em luôn động viên mình vì người yêu em là lính, và em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm làm việc. Em luôn tự động viên mình qua những tủi thân vì người yêu em là lính. Ảnh minh họa. Nhưng anh đã không chiến thắng được khoảng cách, anh nói chia tay, anh mệt, anh lo cho em, ra quân anh không có việc làm, không lo được cho em. Em không nghe, mặc anh nói em cố chấp níu kéo nhưng vô nghĩa. Em không hiểu lý do tại sao anh lại dễ từ bỏ như vậy mặc dù anh nói là lo cho em nên mới chia tay. Trước đó anh vẫn lo cho em mà tại sao lại nói chia tay nhanh vậy? Nhanh đến nỗi trái tim em không kịp đón nhận nó ra sao, em khóc cả đêm. Em không dám hỏi bất cứ gì mà chỉ níu kéo. Người ta nói sau chia tay nên dứt hẳn nhưng em vẫn đồng ý làm bạn với anh có lẽ bởi em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn nhắn tin, gọi điện nói chuyện hỏi han bình thường. Và sai lầm lại bắt đầu từ đó, em lại thích anh lần nữa. Chỉ cần anh chưa thích ai thì em sẽ theo đuổi anh đến khi anh có người yêu mới. Lần này, em tỏ tình với anh trước. Em thay đổi, làm những việc chưa bao giờ làm để được gần anh. Tình yêu lạ thế đấy khiến em chẳng biết gì nữa, chẳng quan tâm ai cả ngoài anh. Nhưng em đã sai, một lần nữa em lại ảo mộng và bị anh từ chối. Nhưng anh cứ như vậy em lại nghĩ mình có hi vọng. Em chấp nhận chờ đến khi nào anh nghĩ lại. Câu nói tiếp theo của anh khiến trái tim em như ngừng đập. Ảnh minh họa Một hôm anh nhắn là anh đã về nhà, lúc đó dù đang ốm lắm nhưng em vui đến nỗi cảm thấy có cả luồng sức mạnh trong người, em cố uống thuốc, cố nhanh khỏi bệnh để gặp anh đấy. Ngày gặp anh cũng đến, một chút ngại ngùng, một chút buồn thoảng. Chúng ta vẫn đi dạo qua con đường cũ. Bất chợt anh hỏi em có chờ được anh không? Tất nhiên em vẫn chờ anh chứ, chỉ cần anh không thay đổi thì em vẫn sẽ nắm tay anh. Anh ôm em thật lâu,ấm áp. Lần này em giữ anh được rồi đúng không? Niềm vui trong lòng nhen nhói cho đến khi nghe câu nói tiếp theo của anh khiến trái tim em như ngừng đập, anh nói anh vẫn còn nhớ cô ấy - người yêu cũ. Anh nói mỗi khi bên em anh lại nhớ cô ấy. Thực sự lúc đó em mới thấy đau lòng đến mức nào. Chưa bao giờ em muốn gục ngã như vậy, nước mắt chực trào nhưng chảy xuôi anh à. Em là người thay thế sao anh? Lúc vui anh không chia sẻ, lúc say lúc buồn sao lại tìm em. Mấy năm rồi anh chưa quên chị ấy sao, còn yêu sao lại nói thương em nữa. Lại cho em nhiều hi vọng để niềm tin của em vỡ tan tành vậy anh? Chẳng nhẽ anh chưa một lần thương em thật sự sao? Vâng, người sai nhất vẫn là em,là em cố chấp, là do em bắt đầu lại mọi thứ mà. Em tự trách mình, tự em làm đau chính mình thôi, sao em có thể trách anh đây? Lần này em thực sự chấp nhận rời xa để anh thực sự tìm thấy người anh yêu thật lòng, sẽ tốt hơn khi em sẽ không phải là người thay thế nữa. Từ nay con đường của em sẽ không còn hình bóng anh nữa, em sẽ tự lo cho mình mà không cần ai nhắc nhở, em sẽ yêu thương và quan tâm hơn những người yêu thương mình, trái tim em sẽ lại được vá lại nguyên vẹn như xưa. Nó sẽ lại yêu lại đập nhịp trở lại. Còn anh sau này yêu ai hãy trân trọng người ở bên cạnh. Thật lòng chúc anh hạnh phúc trên con đường riêng mình. Theo SV Confession Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra. Bản tính con người là vậy, phải tự mình trả giá bằng đau khổ, cay đắng mới rút ra được những bài học cho chính mình. Kinh nghiệm sống là điều không thể thay thế được. Trải qua thất bại và đau khổ làm cho con người ta trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Nếu như một người sinh ra trong một gia đình giàu có và cuộc đời gặp toàn suôn sẻ và may mắn thì người đó sẽ không có cơ hội để trở nên chín chắn và trưởng thành trong nhân cách. Và khi gặp khó khăn, thất bại, khi gặp những cảnh ngộ khó xử trong đời người đó sẽ cư xử như một đứa trẻ con. Người đó sẽ tiếp tục mang trong mình tính cách của một đứa trẻ con cho dù tuổi đời của người đó có là bao nhiêu. Càng trải qua nhiều nghịch cảnh, thất bại và đau buồn ta càng có cơ hội trở thành một con người giá trị hơn, trở thành con người cao hơn con người mình ngày hôm qua, trở thành một con người theo đúng nghĩa con người, giống như thép được tôi nhiều lần, giống ngọc được mài cho sáng. Nghịch cảnh giúp con người ta tôi luyện mình. Thất bại giúp con người ta nhìn lại mình, sửa mình. Thất bại cũng giúp chúng ta trở nên khiêm tốn hơn và cảm thông hơn với người khác. Đau buồn giúp con người ta nâng cao tâm hồn mình. Đau khổ cũng giúp ta hiểu và cảm thông hơn với những nỗi đau của người khác. Kinh nghiệm sống là điều không thể học được mà phải tự mình trải qua. Nếu như kinh nghiệm sống có thể học được thì một đứa trẻ lên 5 sau khi đọc quyển sách của một ông già có kinh nghiệm sống viết ra sẽ trở nên khôn ngoan như ông già đó. Nhưng đó là điều không thể! Nhưng nói thế không có nghĩa là mình không nên học kinh nghiệm sống từ người khác. Cứ lắng nghe những lời khuyên của người khác đi, lời khuyên của những người đi trước, để rồi khi ta trải qua những thất bại, đau khổ, cay đắng trong đời, ta sẽ ngẫm lại và thấy thấm thía hơn những lời khuyên đó và rút ra những bài học bổ ích cho chính mình… "Yêu một người, đừng đòi hỏi 10 điểm. Bạn yêu họ mà đ ược 7 điểm là cám ơn tr ời ph ật. Ph ải biêết cách chấếp nhận 3 điểm không ổn của họ" Chấếp nhận 3 điểm không tôết của nhau và ch ọn cách chung sôếng v ới nó, đó chính là s ự bao dung. Khi đã nhận được đủ sự bao dung, môỗi người sẽỗ tự cảm thấếy bản thấn mình cấần ph ải thay đ ổi, đ ể xứng đáng với sự bao dung mà đôếi phương đã dành cho mình.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan